Trích xuất dữ liệu căn cước làm di ảnh cho người đã khuất

Thứ Bảy, 25/03/2023, 10:45

Con trai đột ngột qua đời, gia đình chị Phạm Thị Hải, ngụ tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) càng đau đớn hơn khi trên bàn thờ không có di ảnh con trai để hằng ngày ấm nhang hương khói.

Theo gia đình nạn nhân, từ nhỏ tới lớn anh Nguyễn Trúc D (SN 2001) không chụp hình, gia đình cũng không lưu giữ hình ảnh của con trai. Vừa qua, anh D đột ngột qua đời, do không có hình ảnh nên gia đình không thể làm được di ảnh đặt trên bàn thờ để chăm lo hương khói theo phong tục truyền thống. Hằng ngày, gia đình chị Hải thắp nhang trên bàn thờ nhưng không có di ảnh con, ai cũng buồn bã, trăn trở vì chưa làm tròn bổn phận với người con đoản mệnh đã mất.

Trích xuất dữ liệu căn cước làm di ảnh cho người đã khuất -0
Công an huyện Đơn Dương và Công an thị trấn Thạnh Mỹ trao di ảnh cho gia đình chị Phạm Thị Hải.

Chợt nhớ cách đây khoảng 1 năm, anh D có tới Công an huyện Đơn Dương làm thẻ căn cước công dân, cán bộ Công an đã chụp hình ảnh anh, gia đình chị Phạm Thị Hải liền liên hệ với cơ quan Công an để thực hiện mong muốn có được di ảnh của con trai.

Nhận được đề nghị của gia đình chị Hải, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đơn Dương đã trích xuất kho dữ liệu căn cước công dân, lấy ảnh của anh Nguyễn Trúc D, in ra để làm di ảnh cho người đã khuất.

Nhận di ảnh của con trai từ cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Công an huyện Đơn Dương và Công an thị trấn Thạnh Mỹ, gia đình chị Phạm Thị Hải như trút bỏ được một phần nỗi đau mất con không gì bù đắp được.

Từ nay, ước nguyện cuối cùng về người con trai là có được di ảnh con để thờ cúng của gia đình chị Hải đã trở thành hiện thực. Đó cũng chính là niềm an ủi mà lực lượng Công an dành cho gia đình chị Hải.

Khắc Lịch
.
.
.