Bị thương vẫn kiên quyết bắt giữ tội phạm

Thứ Ba, 02/12/2014, 07:30
Nhận thông tin Đại úy Hoàng Anh Tuấn, cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hòa Bình bị thương trong khi truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, chúng tôi có mặt để thăm hỏi, động viên anh. Nhìn khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi do bị mất khá nhiều máu song anh vẫn niềm nở tiếp chuyện chúng tôi.

Anh cho biết, mặc dù chuẩn bị sẵn phương án vây bắt song đối tượng rất manh động, liều lĩnh, chống trả quyết liệt, phải mất khá nhiều thời gian các anh mới khống chế được đối tượng. Qua câu chuyện anh kể, chúng tôi cảm nhận những khó khăn, gian khổ mà các anh đối mặt trong quá trình đấu tranh, truy bắt tội phạm truy nã. Cái nghề mà anh gắn bó từ ngày thành lập Cảnh sát truy nã Công an Hòa Bình đến nay. 

Đối tượng trong câu chuyện anh kể là Hàng A Phong, SN 1984, trú tại bản Pà Cò Con, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Cuối năm 2011, Phong và đối tượng tên Hùng vận chuyển 5 bánh heroin từ Pà Cò về thành phố Hà Nội bằng xe máy. Vốn là kẻ mưu mô, xảo quyệt, quá trình di chuyển, Hàng A Phong đặc biệt cảnh giác trước sự theo dõi của lực lượng Công an. Thế nhưng, khi tới khu vực cầu Thăng Long thì phát hiện Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát. Có tật giật mình, tưởng rằng sự việc bị bại lộ, Phong và Hùng lập tức bỏ xe máy, có chứa 5 bánh heroin, rồi trốn thoát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Hàng A Phong.

Nắm bắt thông tin, cơ quan Công an đang ráo riết truy tìm, Hàng A Phong càng cảnh giác cao độ, hắn thường lẩn trốn trong rừng, chỉ khi nào thật an toàn hắn mới trở về thăm nhà. Hắn tránh tiếp xúc với người lạ mặt, luôn mang vũ khí nóng trong người, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị truy bắt. Do vậy, việc xác minh và bắt giữ đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Đã gần 3 năm kể từ ngày Hàng A Phong phạm tội, những thông tin về đối tượng rất ít ỏi. Công an Hà Nội và Công an Hòa Bình thường xuyên trao đổi để phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng, kiên trì nắm bắt thông tin dù nhỏ nhất với hy vọng sẽ tìm ra manh mối đối tượng. Thông qua công tác nghiệp vụ, ngày 22/9/2014, các trinh sát phát hiện tên Hàng A Phong đang có mặt tại địa bàn xã Tân Sơn, huyện Mai Châu (Hòa Bình), phương án vây bắt đối tượng được xác lập. Thượng tá Nguyễn Văn Lập – Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm trực tiếp chỉ đạo bắt giữ đối tượng. Nhận lệnh của chỉ huy phương án, Đại úy Hoàng Anh Tuấn cùng 2 trinh sát có mặt tại khu vực đối tượng lẩn trốn để truy bắt. Tuy nhiên, đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, luôn mang vũ khí trong người, do vậy phương án vây bắt cần được tính toán hết sức kỹ lưỡng. Nếu chỉ một sai sót có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và đối tượng sẽ trốn thoát. Đúng theo phán đoán của tổ công tác, khoảng 13h, phát hiện đối tượng từ trên rừng trở về nhà, đến khu vực xã Tân Sơn, Mai Châu. Nhận thấy đối tượng có sơ hở, tổ công tác lập tức lao vào, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, tên Phong vô cùng liều lĩnh, manh động đã chống trả rất quyết liệt. Quá trình vật lộn với đối tượng, Đại úy Hoàng Anh Tuấn bị thương ở bàn chân, máu chảy khá nhiều. Song với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Đại úy Tuấn và đồng đội đã dũng cảm quật ngã và bắt giữ đối tượng. Ngay sau đó, Đại úy Hoàng Anh Tuấn được đồng đội và nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Mai Châu. Tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm của Đại úy Hoàng Anh Tuấn và đồng đội được người dân địa phương cảm phục.

Đại úy Hoàng Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) được biểu dương, khen thưởng.

Tiếp câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: Bọn tội phạm truy nã thường rất tinh vi, xảo quyệt. Hầu hết những đối tượng truy nã đều giấu thân phận thật của mình bằng cách tạo “vỏ bọc” để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Có đối tượng thì thay hình, đổi dạng, có đối tượng thì làm giả giấy tờ cá nhân hoặc lẩn trốn vào những khu vực hẻo lánh, xa xôi, ít người lui tới. Hơn 4 năm gắn bó với công tác “bắt nã”, anh không nhớ nổi mình đã tham gia đấu tranh, truy bắt bao nhiêu đối tượng, vượt biết bao cánh rừng, quả đồi, “nằm gai, nếm mật” với đồng đội, mật phục, quăng quật. Nhiều vết thương đã hằn sâu vào cơ thể, mỗi khi trái gió, trở trời lại đau nhức, song anh vẫn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh cho rằng, mỗi công việc, mỗi nhiệm vụ đều có khó khăn, vất vả riêng, công tác “bắt nã” được thực hiện sau khi đối tượng gây án bỏ trốn, nhiệm vụ các anh là tìm lời giải cho bài toán trên. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản đó, song luôn tiềm ẩn khó khăn, phức tạp, nguy hiểm đến cả tính mạng, bởi đối tượng truy nã thường liều lĩnh manh động, thậm chí trang bị cả vũ khí nóng hay kích động người thân và người dân ngăn cản việc truy bắt. 

Trong số đối tượng truy nã, tên Tráng A Pha, SN 1969, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La khiến các anh “lao tâm khổ tứ” khá nhiều. Tên Pha có lệnh truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bản thân hắn rất lỳ lợm, thách thức cơ quan Công an và chính quyền địa phương. Hắn ngang nhiên vận chuyển ma túy với số lượng lớn mà không sợ bị phát hiện, bắt giữ bởi hắn thường có vũ khí nóng trong người, bao gồm cả lựu đạn, súng AK để sẵn sàng chống trả lực lượng vây bắt. Sau khi bị cơ quan điều tra truy nã toàn quốc, hắn càng thận trọng hơn, thậm chí với chính người trong gia đình hắn. Do vậy, việc xác định thông tin chính xác về nơi ẩn náu và truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Ngay từ khi mới về đơn vị, Đại úy Hoàng Anh Tuấn cùng đồng đội đã lên kế hoạch bắt giữ đối tượng. Các anh xác minh mọi thông tin liên quan đến tên Pha, dù có chút ít hy vọng, các anh vẫn quyết tâm thực hiện. “Để hắn ngoài xã hội ngày nào thì xã hội và người dân còn đối mặt với nhiều bất trắc ngày đó” – Đại úy Tuấn cho biết. Mặc dù bị truy nã cách đây gần 10 năm, song các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm vẫn kiên trì xác minh thông qua các mối quan hệ của đối tượng và quần chúng nhân dân nơi hắn sinh sống. Nỗ lực của các anh có kết quả, tung tích về đối tượng dần được lộ diện. Nhất là thời gian gần đây, đối tượng thường bí mật gặp gỡ người thân tại địa bàn. Nhận thấy đây là thời cơ thuận lợi để truy bắt đối tượng. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an Hòa Bình, ngày 11/11/2013, Đại úy Hoàng Anh Tuấn cùng tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hòa Bình có mặt tại khu vực xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ phối hợp với tổ công tác 279 Công an Sơn La truy bắt đối tượng. Do đối tượng cực kỳ manh động, liều lĩnh, thường mang theo vũ khí nóng nên kế hoạch vây bắt được các anh tính toán thận trọng, tỷ mỷ đến từng chi tiết. Các anh chia thành nhiều hướng để vây bắt đối tượng. Với kinh nghiệm “bắt nã”, Đại úy Tuấn cùng đồng đội khéo léo lựa chọn thời điểm thuận lợi để vây bắt, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn tính mạng, phương tiện. Đúng như dự đoán, khoảng 10h cùng ngày, tổ công tác đã tổ chức phục kích, đón lõng theo hướng di chuyển của đối tượng phát hiện tên Pha điều khiển xe máy về bản Co Tang. Ngay lập tức, Đại úy Tuấn và tổ công tác áp sát, khống chế đối tượng. Tuy nhiên, với bản tính liều lĩnh, manh động, tên Pha đã lao cả xe máy vào tổ công tác hòng tẩu thoát. Trước tình thế có thể nguy hiểm đến tính mạng, quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, Đại úy Tuấn dũng cảm lao vào quật ngã đối tượng. Mặc cho cơ thể bị trầy xước, đối tượng hung hăng, ngoan cố, Đại úy Tuấn và đồng đội kịp thời khống chế và bắt gọn đối tượng. Như vậy, sau gần 10 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tráng A Pha đã sa lưới pháp luật trước sự mưu trí, dũng cảm của Đại úy Tuấn và đồng đội. Trước đó, Đại úy Tuấn từng trực tiếp tham gia bắt giữ tên trùm ma túy người Mông là Vàng A Sùng, SN 1990, trú tại Hang Kia (Mai Châu) từng thách thức khi cho rằng, lực lượng Công an không thể bắt được hắn.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hoàng Anh Tuấn được tuyển dụng phục vụ có hạn trong lực lượng CAND. Anh tham gia huấn luyện tại tiểu đoàn cảnh sát cơ động, có trụ sở tại Quán Triều (Thái Nguyên). Quãng thời gian 3 tháng học tập, rèn luyện tại đơn vị, anh dần trưởng thành, bản lĩnh hơn. Những lần được điều động tham gia phá các chuyên án chống tội phạm, Hoàng Anh Tuấn có thêm kinh nghiệm, anh được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. “Đó là những bước đi đầu tiên trong nghề. Lần đầu được tham gia phá án, tôi không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng bởi chưa nắm rõ nhiệm vụ của mình. Hơn nữa, bọn tội phạm lưu manh, côn đồ sẵn sàng đáp trả nếu ta không có bản lĩnh và nghiệp vụ tốt. Được sự động viên, giúp đỡ của đồng đội, tôi đã góp phần cùng đồng đội lập chiến công xuất sắc, bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội” – Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Sau 6 tháng huấn luyện, tháng 9/1996, Hoàng Anh Tuấn được điều động về Trại trại tạm Công an tỉnh Hòa Bình. Đây thực sự là trải nghiệm mới bởi môi trường trại tạm giam vô cùng khó khăn, vất vả, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường. Anh được phân công tại Đội Quản giáo, được giao trông coi, quản lý nhiều phạm nhân vốn là bậc anh chị có số má ngoài xã hội. Nhìn khuôn mặt bặm trợn, hung hãn, nếu là anh lính tò te khó có thể thuyết phục bọn chúng. Anh Tuấn nhanh chóng bắt nhịp với công việc, với bản lĩnh vững vàng, tinh tế, anh dễ dàng nắm bắt tâm lý đối tượng, truy trình quản lý can phạm. Sau thời gian ngắn, một số phạm nhân “cứng đầu” đã trở nên ngoan hiền, nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của anh. Đến năm 2002, anh tiếp tục “đầu quân”  cho Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế - Công an huyện Cao Phong và đóng vai trò chủ chốt trong khám phá thành công nhiều vụ án hình sự, kinh tế quan trọng trên địa bàn.

Tháng 8/2010, trước yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc đấu tranh chống tội phạm thời kỳ mới, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hòa Bình được thành lập. Nhận thấy tố chất của Hoàng Anh Tuấn, Công an tỉnh điều động anh tăng cường “chất thép” cho Cảnh sát truy nã. Ở lĩnh vực công tác mới, Hoàng Anh Tuấn cùng đồng đội bắt tay lập kế hoạch rà soát các đối tượng truy nã, nhất là những đối tượng truy nã nguy hiểm để xác minh, truy bắt. “Ngày nào bọn tội phạm đặc biệt nguy hiểm còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì chừng đó chúng tôi ngủ không ngon” -  Tuấn nói.

Để có được thành công trong nghề, Đại úy Tuấn cùng đồng đội phải hy sinh nhiều lợi ích bản thân. Anh có được nguồn động viên lớn khi người vợ là đồng nghiệp, hiện chị đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Thấu hiểu vất vả, nguy hiểm của chồng, chị luôn gần gũi động viên, chia sẻ khi anh gặp khó khăn. Gia đình chính là hậu phương vững chắc để anh có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh vinh dự là đại biểu duy nhất của tỉnh dự hội nghị tôn vinh Cảnh sát truy nã tội phạm do Bộ Công an tổ chức. Vinh dự lớn, trọng trách nặng nề, Đại úy Tuấn luôn mang trong mình khát khao cháy bỏng về một cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, bởi theo anh “bắt được đối tượng truy nã là làm giảm cái xấu, cái ác cho xã hội”.

Thu Hà
.
.
.