Diệt trừ "cái chết trắng"

Chủ Nhật, 03/08/2014, 08:00

Tôi ngồi với Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm khi cái nắng sớm mai vẫn nhàn nhạt, đủ để người ta cảm nhận được không khí trong trẻo của buổi sáng mùa hè. Ông vẫn vậy, rất sôi nổi khi đề cập đến những vấn đề liên quan đến tội phạm ma túy. Và trong những câu chuyện của ông, tôi rất ấn tượng về những lá thư mà người dân đã gửi tới cho ông khi còn là thủ lĩnh của Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy.

 Ông vẫn nhớ rất rõ từng câu chữ, từng nội dung những bức thư, bởi ngày đó, việc đầu tiên khi ông đến làm việc tại cơ quan là ngồi đọc các đơn thư liên quan đến công việc. Và ông rất trân trọng những lá thư của người dân gửi đến, bởi ông hiểu rằng, mỗi người dân chính là tai mắt của lực lượng Công an, có sự giúp đỡ của người dân, cuộc chiến chống tội phạm sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều...

“Thưa chú!

Cháu là một học sinh lớp 7 ở Kiên Giang. Hằng ngày bọn cháu phải đi học qua một góc đường, có rất nhiều con nghiện. Các đối tượng này cứ vật vờ đi lại, sử dụng ma túy xong rồi thì vứt luôn kim tiêm lỏng chỏng ở đó. Chúng cháu sợ lắm, sợ bị dẫm phải kim tiêm, sợ cả bị những con nghiện kia lên cơn, bắt nạt. Qua đọc báo, cháu biết chú là thủ lĩnh của lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy của Bộ Công an, chỉ có chú mới có thể giúp người dân quê cháu dẹp được tụ điểm ma túy này, để chúng cháu được yên tâm trên con đường đến trường...”. Những dòng chữ nắn nót của cô bé học sinh đã ám ảnh Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, lúc đó là Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy. Dù rất muốn viết thư chia sẻ với cô bé nhưng ông không thể gửi vì trong thư có ghi rõ địa chỉ có tụ điểm ma túy, nhưng cô bé lại quên mất ghi địa chỉ nhà của mình. Nhưng bằng dự cảm của mình, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương tin rằng, những thông tin của cô bé là chính xác. Ông đã cử một tổ trinh sát vào Kiên Giang, bí mật xác minh. Khi thông tin của trinh sát báo về, tụ điểm ma túy trên là có thật và đang gây nhức nhối dư luận, Thiếu tướng Vương đã cho lập kế hoạch phối hợp với Công an địa phương đánh án. Và vài ngày sau khi tụ điểm ma túy đó bị triệt phá, vị tướng lại nhận được bức thứ thứ 2 của cô bé học sinh. Em viết rằng: “Tụ điểm ma túy ở khu vực cháu ở đã được phá rồi. Cháu biết rằng, chính chú đã chỉ đạo việc này. Cháu và các bạn vui lắm, chúng cháu cám ơn chú ạ!”. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cũng vui lây niềm vui của con trẻ. Thế là, ở nơi rất xa xôi đó, cô bé và các bạn vẫn dõi theo việc làm của ông và các cán bộ của mình. Cô bé đó đã hiểu rằng, bức thư của mình đã đến tay ông Cục trưởng và được ông quan tâm, giải quyết...

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương.

“Chính những bức thư của người dân đã giúp lực lượng Công an, nhất là lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy rất nhiều trong công tác phát hiện, điều tra vụ án, đặc biệt là triệt phá các tụ điểm ma túy”- Thiếu tướng Vũ Hùng Vương chia sẻ. Trong các bức thư gửi trực tiếp cho ông để tố giác tội phạm, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nhớ và rất ấn tượng về những lá thư của những công dân nước ngoài có trách nhiệm. Ông còn nhớ, chuyên án triệt phá tụ điểm ma túy tại đường Đào Tấn (Ba Đình, Hà Nội) cũng bắt đầu từ lá thư của một người nước ngoài tên viết tắt là L.G, công tác tại Đại sứ quán Australia. Ông L.G viết được bằng tiếng Việt rằng, tại khu vực đường Đào Tấn thời điểm đó, có rất nhiều đối tượng ngang nhiên bán ma túy và con nghiện tụ tập mua rất đông. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương đã trân trọng cảm ơn sự đóng góp của người công dân nước ngoài rất có trách nhiệm ấy. Ông đã cử quân tiến hành xác minh, trinh sát, thu thập tài liệu, chứng cứ  về hoạt động của các đối tượng tại tụ điểm là khu đất hoang ở phố Đào Tấn, phường Cống Vị, cạnh khách sạn Hà Nội - Deawoo. Quả thật, nơi đây đã trở thành bãi đáp của các con nghiện ở Thủ đô, ngày cũng như đêm, chúng ra vào tấp nập để tiêm chích và mua ma túy củaTrần Quang Minh, tức Minh “tóp” cùng đồng bọn cung cấp.  Khi các điều kiện “chín muồi”, các CBCS của Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã bất ngờ, áp đảo tấn công vào tụ điểm trên. Hàng loạt con nghiện bị khống chế. Sau đó, kẻ cầm đầu là Minh "tóp" và 12 tên đồng bọn đã bị xử lý, bắt giam.

Nhiều năm chỉ huy lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương thấm hiểu rằng 80% phản ánh của nhân dân về vấn đề ma túy là có thật. Vì thế, mỗi khi có thư phản ánh, các đơn vị trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về ma túy lại lên đường xác minh. Và nhiều tụ điểm ma túy gây nhức nhối dư luận, các đường dây ma túy xuyên quốc gia đã bị triệt phá để người dân hiểu rằng, niềm tin của họ đã được đặt đúng vị trí.

Tụ điểm ma túy tại Đào Tấn (Ba Đình, Hà Nội) đã bị triệt phá từ lá thư tố giác của ông L.G, đại sứ quán Australia.

Thời gian còn đảm nhiệm cương vị Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, ngày nào cũng vậy, bắt đầu buổi sáng làm việc của Thiếu tướng Vũ Hùng Vương là đọc những lá thư của người dân gửi cho mình. Không một lá thư có địa chỉ nào mà ông Vương không hồi âm lại. Ông rất nhớ về bức thư của một cô giáo là người vợ không hôn thú của một bị can là chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt trong đường dây ma túy Hà Giang- Tuyên Quang do Trần Hữu Thủy cầm đầu. Bức thư ấy không hề liên quan đến án từ, nhưng nó lại chứa đựng nhiều nước mắt và số phận của một con người, nó thể hiện niềm tin của người dân vào lực lượng Công an. Trong bức thư đẫm nước mắt, người phụ nữ đau khổ ấy kể rằng mình luôn thần tượng đến mức tôn thờ về hình ảnh người chiến sỹ Công an, trong đó có bị can. Nay bị can bị bắt, niềm tin trong lòng chị sụp đổ, chị muốn để lại đứa con nhỏ của mình và bị can cho ông bà nuôi rồi tự sát. Và trong lúc tuyệt vọng, chị đã viết thư cho Cục trưởng để xin một lời khuyên. Dù công việc bề bộn nhưng ông lấy ngay giấy bút viết thư cho người phụ nữ đang tuyệt vọng ấy. Bởi ông hiểu rằng, khi con người tuyệt vọng nhất, họ đã nghĩ đến mình, thì nghĩa là họ đang gửi gắm một niềm tin rất lớn. Ông đã viết cho cô giáo những lời khuyên chân thành từ chính trái tim mình: “Bị can chỉ là một trường hợp cá biệt trong lực lượng Công an vi phạm pháp luật. Việc này xảy ra từ lâu và gây hậu quả rất đáng tiếc. Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, hằng giờ vẫn có hàng nghìn CBCS Công an khác đang hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Tìm đến cái chết không phải là giải pháp tốt. Cuộc sống của chị còn vì đứa con chung của hai người và vì những học sinh hằng ngày đang cần chị giảng về cuộc sống vốn vẫn rất tươi đẹp này...”. Gửi thư đi rồi nhưng ông vẫn rất băn khoăn, không biết người phụ nữ kia có quên đi ý nghĩ tiêu cực không. Mấy ngày sau, ông rất mừng khi nhận được hồi âm của chị, chị cảm ơn ông đã kịp thời động viên, giúp chị vững tin hơn để tiếp tục sống.

Trong câu chuyện của Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, mỗi lá thư dường như gắn với một số phận, một câu chuyện, một kỷ niệm riêng. Ông luôn trân trọng những bức thư ấy, bởi ông hiểu rằng, đó chính là niềm tin của người dân gửi gắm cho lực lượng Công an. Và khi niềm tin gửi đúng chỗ, con người ta sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống hơn rất nhiều

Hòa Bình
.
.
.