Lính hình sự Phú Yên kể chuyện phá án "mờ"

Thứ Tư, 21/11/2018, 14:33
Nhiều năm qua Phòng CSHS Công an Phú Yên là đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng, năm 2017 được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, năm 2018 được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua.


1. Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên đã có gần 20 năm trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự. 

Anh Thảo chia sẻ : "Địa bàn Phú Yên mở rộng từ vùng biển đến miền núi, hệ thống giao thông quốc gia có Cảng hàng không Tuy Hòa, huyết mạch đường bộ, đường sắt xuyên Việt và hai tuyến Quốc lộ 25, 29 kết nối đồng bằng với Tây Nguyên. Những năm gần đây, tội phạm hình sự có nhiều thủ đoạn gian manh, nên các trinh sát, điều tra viên hết sức vất vả trong các cuộc truy xét, lắm lúc còn phải đối mặt với hiểm nguy, thế nhưng chúng tôi đã khám phá nhiều chuyên án phức tạp".

Điểm lại hành trình phá án, Thượng tá Thảo cho biết, chiến công gần đây nhất là chuyên án truy xét nhóm cướp tài sản của một chủ tiệm vàng ở huyện Đông Hòa. Sáng sớm ngày 19-8-2018, anh Nguyễn Gia Truyền - trú ở khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa điều khiển xe máy Air Blade chở mẹ ruột Nguyễn Thị Yến từ nhà đến tiệm vàng Kim Yến Truyền ở chợ Hòa Vinh. 

Rời nhà gần 500m, thì hai gã thanh niên đi xe máy Sirius bám theo, dùng chân đạp xe máy Air Blade cùng anh Truyền và bà Yến ngã xuống đường. Nạn nhân bật dậy thì một gã dùng bình xịt hơi cay, roi điện tấn công, cướp đoạt gần 400 triệu đồng, 20 lượng vàng 24k và nhiều nữ trang có tổng trị giá 3,2 tỷ đồng.

Khi vào cuộc, các trinh sát, điều tra viên Phòng CSHS Công an Phú Yên vấp phải không ít khó khăn vì hiện trường không để lại dấu vết, vụ cướp xảy ra chớp nhoáng, người bị hại hoảng loạn nên chỉ nhớ một vài đặc điểm nhân dạng bề ngoài của kẻ cướp. 

Hình ảnh thu được từ camera tại một công sở và người dân tình cờ ghi lại bằng điện thoại cho thấy hai nghi can đều che mặt bằng khẩu trang, biển số xe máy BKS 59L1-587.36 kẻ cướp sử dụng là giả mạo đã được thiêu rụi trong rừng dương bên đại lộ Hùng Vương ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, nhưng số khung, số máy đã bị đục phá, rất khó truy nguyên.

Thượng tá Nguyễn Văn Thảo - Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng CSHS Công an Phú Yên.

Sau khi xác lập chuyên án, nhiều mũi trinh sát, điều tra viên rà soát mối quan hệ sinh hoạt hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự trộm cắp, cướp giật tài sản, mua bán trái phép ma túy, nghiện ma túy, đánh bạc, thanh niên không nghề nghiệp ổn định, nhưng lại có tiền ăn chơi. 

Kiên trì thu thập, chắp nối nhiều nguồn tin, trong đó có hàng trăm thông tin người dân cung cấp qua Facebook kết hợp triển khai một số biện pháp nghiệp vụ, hai tuần sau khi xảy ra vụ cướp, các trinh sát xác định nghi can Nguyễn Thùy Viễn - trú ở thôn Phú Lương, xã Hoà Tân Đông, huyện Đông Hòa. 

Đối tượng này có 2 tiền án trộm cắp tài sản và 1 tiền sự gây rối trật tự. Năm 2017, Viễn cùng người em đồng hương là Nguyễn Mạnh Trường làm công tại tiệm rửa xe ô tô của Trần Ngọc Hưng - trú ở tổ 3, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. Trường cũng là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Do gây ra nhiều khoản nợ trong thời gian ở Đắk Lắk, nên Trường vào TP Hồ Chí Minh tạm trú ở phường 11, quận 8, còn Viễn về nhà nhưng đã "biến" khỏi địa phương sau khi xảy ra vụ cướp, trong khi người vợ mượn tài khoản bạn thân để chuyển rất nhiều tiền cho Viễn.

Truy xét dấu tích nghi can, trinh sát phát hiện Viễn lưu trú tại một căn nhà trọ ở ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để chuẩn bị lẩn trốn sang Campuchia. Với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Đắk Lắk, sáng ngày 6-10-2018, Phòng CSHS Công an Phú Yên đã bắt được Nguyễn Thùy Viễn, Nguyễn Mạnh Trường và Trần Ngọc Hưng trước sự ngỡ ngàng  của 3 kẻ gây án. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai rằng trước khi gây án Viễn và Trường dành ba ngày theo dõi rồi cùng Hưng chuẩn bị công cụ gây án, xe máy bất hợp pháp gắn biển số giả. Gây án xong, Trường ôm tiền, vàng lên xe ô tô Huyndai i10 BKS 47A-219.58 do Hưng cầm lái tẩu thoát, Trường bám theo phía sau ra tới rừng dương thiêu hủy xe máy. 

Ngoài công cụ, phương tiện gây án và một số nữ trang, khi khám xét nơi lưu trú của 3 đối tượng cơ quan điều tra còn thu giữ thêm 1 xe ô tô, 2 khẩu súng ngắn bắn đạn bi, 43 chứng minh thư, 5 căn cước công dân, 8 xe máy, 57 giấy chứng nhận đăng ký xe máy, 18 giấy phép lái xe…

Thượng tá Thảo cho biết : "Đây không phải lần đầu, mà trước đó 4 năm một nhóm cướp đi xe máy bám theo rồi bất ngờ dùng bộ kích điện tấn công vợ chồng chủ hiệu vàng Kim Dũng ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa cướp đoạt túi xách bên dưới cốp xe máy có 52 lượng vàng, 17 lượng bạc cùng một số nữ trang hạt cườm, đá quý, tiền mặt, điện thoại di động với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng. 

Ngoài việc rà soát mối quan hệ sinh hoạt của hàng trăm đối tượng hình sự ở Phú Yên, các trinh sát lặn lội đến nhiều tỉnh, thành để truy xét từng manh mối nhỏ, chắp nối và kiểm chứng từng nguồn tin…Hơn 180 ngày vất vả ngược xuôi trên mọi nẻo đường, các trinh sát đã vây bắt Phạm Thành Đại -  trú ở xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và Đặng Sỹ Lệ - trú ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng thứ ba là Mai Xuân Thanh - trú ở xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị bắt sau hai năm trốn nã".

Triển khai kế hoạch truy xét nghi can trong một chuyên án.

2. Không chỉ khám phá những vụ cướp tiền tỷ, vài năm gần đây nhiều, vụ trọng án giết người, trộm cắp chuyên nghiệp, đánh bạc bằng công nghệ cao…đã được Phòng CSHS Công an Phú Yên điều tra làm rõ. 

Nổi bật nhất là chuyên án "đánh sập" đường dây đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng - một con số "khủng" nhất từ trước đến nay ở Phú Yên. 

Sau một thời gian tiếp cận đường dây này, ngày 3-2-2018, các trinh sát đồng loạt đột kích, vây bắt 13 đối tượng, trong đó có hai kẻ cầm đầu là Nguyễn Tấn Thành - trú ở 25A Lê Thành Phương và Trần Thanh Tín - trú ở 04A/10 Lê Trung Kiên, phường 2, TP Tuy Hòa, thu giữ gần 418 triệu đồng tiền Việt, 1.300 USD, 2 xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện tổ chức đánh bạc. Mở rộng điều tra, đến nay đã có thêm 7 đối tượng vào vòng tố tụng hình sự, trong đó có "con bạc" cá cược một trận bóng đá tới 2,2 tỷ đồng.

Nói đến án xâm phạm sở hữu tài sản, Thượng tá Trương Bình Sơn - Phó Trưởng phòng CSHS Công an Phú Yên chia sẻ : "Tội phạm trộm cắp tài sản rình rập lén lút nửa đêm, mờ sáng và đôi khi giữa ban ngày. Giới trộm chuyên nghiệp có nhiều thủ đoạn nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực "mò kim đáy bể" lật tẩy hành tung những nhóm trộm cắp từ nơi khác đến". 

Lật lại hồ sơ những vụ án nổi cộm, Thượng tá Sơn cho biết : "Liên tiếp hai đêm, kẻ gian đột nhập nhà của bà Nguyễn Thị Hoa Hậu - trú ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa và nhà ông Đặng Ngọc Luận - trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa để đục phá két sắt, trộm cắp hơn 10 lượng vàng và gần 30 triệu đồng. 

Hai vụ trộm xảy ra ở hai địa bàn cách xa gần 100km, hiện trường không để lại dấu vết có thể truy nguyên thủ phạm. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn các trinh sát đã làm rõ và lần lượt truy bắt nhóm trộm gồm Nguyễn Thành Tuấn. Quách Bạch Thủ, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Hữu Phát - cùng trú ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai".

Họp báo công bố kết quả đấu tranh khám phá nhóm cướp tài sản của chủ hiệu vàng Kim Yến Truyền.

Một trong những vụ trọng án giết người mù mịt thông tin nhưng các trinh sát vẫn khám phá nhanh gọn là vụ "thanh toán" nhầm người gây chấn động dư luận địa phương. Vụ án xảy ra vào tầm 1h ngày 18-7-2016, trong lúc Lê Minh Trường - trú ở phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu đang ngồi uống bia với nhóm bạn tại quán nhậu H2 ở góc phố Hùng Vương - Đồng Khởi, phường 7, TP Tuy Hòa, bất ngờ một nhóm thanh niên lạ mặt ập vào vung tay kiếm chém Trường tử vong tại chỗ. 

Nạn nhân ở nơi xa đến, không hề mâu thuẫn với ai, nhân chứng hoảng loạn không nhớ nổi đặc điểm nhân dạng hung thủ, chủ quán vội vã thu dọn hiện trường trước khi công an đến…Thế nhưng sau 3 ngày đêm ráo riết truy xét từng manh mối nhỏ, kết hợp rà soát quan hệ sinh hoạt hàng trăm đối tượng hình sự ở TP Tuy Hòa, các trinh sát đã xác định thủ phạm trực tiếp gây án là Lê Thanh Tâm - trú ở 50/31 Nguyễn Công Trứ, phường 6, TP Tuy Hòa. 

Trên đường truy lùng vào phía Nam, các trinh sát đã tác động Tâm đến Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh đầu thú và lần lượt bắt giữ 8 đối tượng đồng bọn. Chỉ vì nhìn nhầm đối thủ, Tâm đã rủ rê đồng bọn mang kiếm đến quán nhậu gây ra án mạng kinh hoàng.

Thượng tá Nguyễn Văn Thảo cho biết: "4 năm qua, Phòng CSHS Công an Phú Yên đã khởi tố 45 vụ án gồm 105 bị can, trong đó có 11 chuyên án đã được khám phá, triệt xóa 8 nhóm tội phạm, hoạt động điều tra đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Và từ kết quả đấu tranh các chuyên án, đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Bộ Công an, UBND tỉnh Phú Yên tặng nhiều bằng khen. 

Nhiều năm qua Phòng CSHS Công an Phú Yên là đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng, năm 2017 được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, năm 2018 được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua. Dẫu vậy, chúng tôi luôn nhận thức phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, nên luôn chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tạo thế chủ động nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, không để hình thành tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng…góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương".

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.