Những chuyến xe miễn phí trao gửi yêu thương

Thứ Ba, 20/10/2020, 16:05
Chứng kiến những cảnh đời khó khăn thông qua những buổi từ thiện và trăn trở từ câu hỏi "phải làm được gì đó cho cuộc đời này", anh Nguyễn Bình Minh và vợ là chị Đào Thu Mai đã nghĩ đến việc thành lập nhóm đưa đón miễn phí các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 Nghĩa cử cao đẹp này được chia sẻ cùng bạn bè và chỉ sau vài tháng ra đời, nhóm "Những chuyến xe yêu thương" đã thu hút hàng ngàn theo dõi và hơn 60 thành viên tham gia.

Phải làm gì đó cho đời

Trong quá trình đi chở cháo cho một nhóm từ thiện tại Bệnh viện K, Bệnh viện Thanh Nhàn… nhìn những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vẫn phải bám bệnh viện vì các căn bệnh quái ác, anh Minh lại nghĩ đến việc phải làm gì khác để giúp đỡ những con người cùng khổ này.

Một lần lướt Facebook, đọc được câu chuyện về một nhóm lái xe giúp đỡ đưa bệnh nhân nghèo về quê miễn phí vào dịp Tết, anh Minh chợt nảy ra ý định "mình cũng có thể giúp được các bệnh nhân như thế". Nghĩ là làm, tháng 6-2020, vợ chồng anh Minh đã chuyển đi thông điệp "nhận chở các bệnh nhân nghèo miễn phí" trên mạng xã hội. Chỉ sau một đêm, thông điệp của anh Minh đã nhận được 30.000 lượt chia sẻ với nhiều bình luận tích cực.

Chuyến đầu tiên vợ chồng anh Minh nhận là chở mẹ con một bệnh nhi mắc bệnh tim từ Bệnh viện Nhi Trung ương về thị trấn Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. "Trong chuyến đi ấy, nhìn hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhi khi cả ông, cả bố đều là người tàn tật, cháu bé thì bị biến chứng sau phẫu thuật tim, mình càng thêm trăn trở và ấp ủ thành lập một nhóm thiện nguyện giúp đỡ những gia đình như vậy. Hành động này nếu được lan tỏa sẽ giúp được cho nhiều người đang gặp khó khăn", anh Minh chia sẻ.

Chuyến xe xuyên đêm đến Hà Giang một cách an toàn.

Từ đó, nhóm "Những chuyến xe yêu thương" được thành lập với sự giúp đỡ của các bạn bè thân thiết của anh Minh như anh Trần Doãn Hưng, Hữu Thanh… Chỉ vài tháng sau, nhiều lái xe đã đăng ký tham gia vào nhóm và hàng chục chuyến xe chở các bệnh nhân nghèo về nhà được thực hiện.

Do quy mô ngày một mở rộng, để nhóm hoạt động được lâu dài và đảm bảo an toàn cho cả người bệnh và thành viên tham gia, anh Minh đã nghĩ ra nhiều tiêu chí như thành viên tham gia phải có thời gian, chấp hành quy định pháp luật. Mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu được anh Minh sắp xếp vào các chuyến xe phù hợp để đảm bảo an toàn và bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau.

"Trong nhóm có anh em thì đủ thời gian, anh em thì có kinh tế nên mọi người bù trừ hỗ trợ cho nhau. Nhóm hoạt động với tiêu chí thiện nguyện nên mọi chi phí xăng xe, cầu đường đều được anh em bỏ tiền túi ra chi trả. Thậm chí trong mỗi chuyến đi, thấy hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn quá, anh em còn rút tiền túi ra hỗ trợ hoặc mua gạo, đồ ăn gửi tặng cho họ", anh Minh cho biết.

Ngoài ra, anh Minh cũng đặt tiêu chí không đưa đón các trường hợp có hoàn cảnh không quá khó khăn, bởi điều đó sẽ tước đi thu nhập của những lái xe taxi, xe khách đường dài.

Sau khi vào hoạt động một thời gian, số điện thoại của anh Minh lại trở thành hotline của nhóm. Các bệnh nhân hoặc phòng công tác xã hội, các điều dưỡng của bệnh viện thông qua số hotline này để liên hệ xin được giúp đỡ. Hiện nhóm "Những chuyến xe yêu thương" đang hỗ trợ cho các bệnh nhân ở hai Bệnh viện là Nhi Trung ương và Bệnh viện 108.

Mỗi tuần, nhóm tiếp nhận khoảng 20 chuyến xe chở bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về các tỉnh, thành từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 và Chủ nhật là ngày bệnh nhân không xuất viện thì đó là lúc các thành viên trong nhóm hội họp, thảo luận về hoạt động của nhóm và những kinh nghiệm cần rút ra sau những chuyến xe.

Vợ chồng anh Minh trong một chuyến xe yêu thương.

San sẻ những yêu thương

Nhắc lại chuyến đi xa đầu tiên của nhóm đó là hành trình đến thôn Nà Trò (xã Pi Toong, huyện Mường La, Sơn La) do các thành viên Hoàng Anh, Quốc Mạnh, Xuân Nam thực hiện, anh Minh cho biết đó là chuyến đi vô cùng khó khăn bởi đường xá xa xôi lại khó tìm đường. Khi đến huyện Mường La, do trời đã tối, chính bệnh nhân cũng không nhớ rõ đường vào nên đoàn xe phải mò mẫm đường đi.

"Chuyến đi đó chở chị Cà Thị Thành và con là bé Cà Việt Quốc bị u não chạy từ Bệnh viện Nhi Trung ương. Bình thường chị Thành phải rời nhà lúc 19h tối để bắt xe khách, đến 4h30 sáng hôm sau mới có mặt tại viện. Chi phí chuyến đi hết khoảng 340.000 đồng/chiều, đó là một khoản tiền lớn đối với gia đình vì tiền chữa trị cho cháu bé rất tốn kém", anh Quốc Mạnh - thành viên thực hiện chuyến đi chia sẻ.

Trên đường về, do chưa quen đường và trời đã tối nên nhóm còn bị đi nhầm đường và gặp sạt lở do đá lăn từ trên núi xuống. Nhưng do tuân thủ quy định về tốc độ nên anh Mạnh cùng các bạn có thể xử lý dễ dàng các tình huống đó. Hành trình vượt hơn 600km cả đi lẫn về đó kết thúc vào sáng sớm ngày hôm sau, các lái xe của nhóm đều mệt nhoài nhưng lòng lại vui vẻ vì đã làm một việc tốt.

Hành trình không ngủ đó cũng được các điều phối viên của nhóm theo dõi sát từng phút bởi đây là chuyến đi xã đầu tiên. Đêm đó, anh Trần Doãn Hưng - người trực tiếp điều phối chuyến đi cũng không thể ngủ.

"Chỉ khi nhận được tin nhắn, anh em đã về đến Hà Nội vào lúc tờ mờ sáng, chúng tôi mới yên tâm chuyến đi đã thật sự an toàn", anh Trần Doãn Hưng cho biết.

Một hành khách quen thuộc khác của nhóm "Những chuyến xe yêu thương" đó là gia đình cháu Khúc Thị Bảo Ngọc đã 3 lần được hỗ trợ. Những chuyến xe này đã giúp gia đình cháu Ngọc tiết kiệm hàng triệu đồng chi phí đi lại bởi mỗi lần đi xe, chị Diễm (mẹ cháu Ngọc) lại phải mang theo đồ đạc, thuốc thang cồng kềnh.

Với sự giúp đỡ đó, nhóm của anh Minh và gia đình cháu Ngọc đã thân thiết giống như người nhà. Mỗi lần có dịp đi qua Vĩnh Bảo, anh Minh lại tranh thủ qua chơi và động viên gia đình cùng lời hứa đồng hành trong mỗi chuyến xe.

Gần đây nhất, nhóm "Những chuyến xe yêu thương" đã thực hiện một hành trình nằm ngoài tiêu chí đã đặt ra, đó là chuyến xe chở một cháu bé đi đến thị trấn Phó Bảng (Hà Giang). Do đây là chuyến xe đặc biệt, hành trình dài và bệnh nhân cũng không thể ngồi xe thường nên nhóm đã mượn được xe cấp cứu của một nhà hảo tâm để chở cháu bé về nhà.

Thành viên của nhóm trong một buổi họp mặt.

Trên đường về, các thành viên chạy xe lại phát hiện một vụ tai nạn giao thông nên "tiện tay" đưa người bị nạn đến bệnh viện rồi mới quay xe trở về nhà. Đây cũng là chuyến xe đặc biệt bởi 3 người thay nhau chạy xe suốt 24 tiếng liên tục, đến 10h sáng ngày hôm sau mới trở về đến Hà Nội.

Anh Minh nói, điều đặc biệt kể từ khi thành lập nhóm cho tới nay đó là sự lan tỏa nghĩa cử yêu thương ngày một mạnh mẽ. Ngoài các thành viên trực tiếp chạy xe, mỗi ngày trang Facebook của nhóm lại có thêm nhiều người theo dõi và chia sẻ sự yêu thương.

Như câu chuyện của anh Nguyễn Huy Hoàng - một thành viên của nhóm đã đưa con trai đi cùng trong mỗi buổi từ thiện. Cảm nhận được nghĩa cử cao đẹp trong hành động ấy, con trai của anh Hoàng đã giới thiệu cho bạn bè của mình tham gia vào nhóm.

"Có lần mình đi rửa xe, cậu nhân viên nhìn thấy mình liền tay bắt mặt mừng. Hóa ra cậu ấy cũng vào theo dõi nhóm trên Facebook và nói rằng rất cảm động trước nghĩa cử của các anh em trong nhóm. Dù là nhân viên thôi nhưng cậu ấy nằng nặc đòi bỏ tiền túi rửa xe miễn phí cho mình. Sau đó còn bảo anh cứ đến, em sẽ rửa xe miễn phí cho anh 5 lần/tháng. Thậm chí còn ưu tiên xịt rửa rất cẩn thận", anh Minh cười và nói.

Đáng nói nghĩa cử này cũng lan tỏa đến cả những người vợ, người mẹ. Hiện "Những chuyến xe yêu thương" đã có 5 thành viên nữ, thực hiện nhiều chuyến đi chở bệnh nhân về nhà. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, anh Minh cũng chỉ sắp xếp cho các chị chạy các chuyến ngắn, 2 người cùng chạy để hỗ trợ lẫn nhau.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, anh Minh cho biết mình cũng có ý định mở rộng ra các bệnh viện khác để hỗ trợ thêm nhiều người. Anh cũng hy vọng, hoạt động của nhóm sẽ lan tỏa đến nhiều tỉnh, thành, để ở đó có các hội nhóm hoạt động với hình thức tương tự. Để từ đó, những chuyến xe yêu thương ở các tỉnh có thể kết nối với nhau để hỗ trợ đưa đón các bệnh nhân nghèo, giúp họ bớt phần nào khó khăn.

Nhưng trong thời gian trước mắt, anh Minh vẫn giữ những tiêu chí vốn có của nhóm để "Những chuyến xe yêu thương" hoạt động tốt hơn. Các thành viên có sức góp sức, ai có tiền thì góp tiền hoặc đơn giản chỉ là chia sẻ những nghĩa cử cao đẹp này rộng rãi hơn để mọi người cùng lan tỏa.

Ngọc Trâm
.
.
.