Bi kịch nghiệt ngã của những nữ “cửu vạn” ma túy

Chủ Nhật, 01/08/2010, 11:05
Những năm trở lại đây, tội phạm ma túy ngày càng có chiều hướng diễn biến phức tạp. Những đường dây buôn ma túy lớn, xuyên quốc gia, với những "ông trùm" ma túy cỡ bự xuất hiện ngày càng nhiều, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, đặc biệt là trong khâu cất giấu, vận chuyển ma túy, hòng che mắt được lực lượng Công an.

Một trong những thủ đoạn đặc biệt đáng chú ý của các đường dây buôn bán ma túy là lợi dụng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hoặc dễ bị dụ dỗ tham gia vận chuyển ma túy thuê để tránh gây sự chú ý của các cơ quan pháp luật. Rất nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin, thậm chí ngay cả những người có học đàng hoàng, nhưng vì một phút hám vật chất cũng trở thành con mồi của các ông trùm ma túy, để rồi phải trả giá bằng cả cuộc đời mình.

Những nữ Việt kiều khát bạc của hai "ông trùm" Ông Chú và "Chú Mì Tôm"

Tháng 6 năm 2008, tại sân bay Tân Sơn Nhất, các trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (CSĐTTPVMT) - cơ quan phía Nam (Bộ Công an) cùng với các lực lượng chức năng ở sân bay đã bắt được đối tượng Chu Hoàng Mai (47 tuổi, Việt kiều Úc) khi người phụ nữ này vừa bước lên máy bay trong chuyến bay từ Việt Nam sang Úc. Qua đấu tranh khai thác, Chu Hoàng Mai đã thừa nhận có nhét 3 cục heroin với khối lượng 215g vào hậu môn, âm mưu định vận chuyển ma túy qua Úc cho đồng bọn.

Đối tượng Chu Hoàng Mai đã khai nhận mình là một kẻ ham mê cờ bạc, thường xuyên có mặt tại các casino tại Úc. Thời điểm trước khi dính vào đường dây vận chuyển ma túy, do ngập chìm trong nợ nần vì thua bạc liên tiếp, nên Chu Hoàng Mai lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cuối năm 2007, Chu Hoàng Mai có quen một người đàn ông gốc Việt tên là Ba tại casino ở Úc. Khi biết Chu Hoàng Mai đang gặp khó khăn về tài chính, người đàn ông tên Ba này đã ngỏ ý "giúp đỡ" Mai bằng cách giới thiệu Mai vào một đường dây vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Úc.

Đang trong lúc khó khăn, mừng như bắt được vàng, nên Mai gật đầu không cần suy nghĩ. Qua sự giới thiệu của người đàn ông tên Ba, Mai được tiếp xúc với một kẻ có tên gọi Darling. Tên này đã hứa nếu Mai tham gia vận chuyển ma túy từ Việt Nam qua Úc thì sẽ nhận được một món thù lao rất hời, lên tới 5.000 đô la Úc/ 1 cục ma túy. Cách thức vận chuyển là giấu ma túy trực tiếp vào hậu môn rồi bay từ Việt Nam qua Úc. Trung bình mỗi lần, một người có thể chuyển được 2 - 3 cục heroin. Tên Darling cũng không quên trấn an Mai rằng đây là một thủ đoạn rất tinh vi, có thể qua mặt được hầu hết lực lượng chức năng. Nghĩ đây là một việc an toàn và dễ kiếm tiền, nên Chu Hoàng Mai đã nhận lời vận chuyển ma túy cho tên Darling và đường dây của hắn.

Nhưng thủ đoạn tinh vi của chúng không qua mắt được cơ quan Công an như chúng tưởng. Tháng 6/2008, Mai về Việt Nam và gặp một người đàn ông tên Bảy để nhận ma túy. Với sự hỗ trợ của Bảy và một tuýp kem bôi trơn, Mai đã nhét ma túy vào hậu môn thành công. Tuy nhiên, tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn của Mai, lực lượng An ninh đã lập tức giữ Mai lại và tiến hành đấu tranh khai thác, thu được 3 cục heroin có khối lượng là 215g.

Các trinh sát Cục CSĐTTPVMT phía Nam cho biết, Chu Hoàng Mai không phải là đối tượng nữ duy nhất tham gia vận chuyển thuê cho các đường dây ma túy xuyên quốc gia mà Cục CSĐTTPVMT phía Nam đã khám phá ra. Đầu năm 2008, Cục CSĐTTPVMT phía Nam đã nhận được rất nhiều thông tin về một đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn qua được hàng không từ Việt Nam sang Úc do một kẻ có tên là Ông Chú (ở Úc) và một kẻ có biệt danh "Chú Mì Tôm" ở Việt Nam cầm đầu.

Thủ đoạn của bọn chúng là lợi dụng những người phụ nữ ham mê cờ bạc, ngập chìm trong nợ nần để dẫn dụ trở thành những kẻ xách thuê ma túy xuyên quốc gia. Phải mất rất nhiều thời gian lao tâm khổ tứ, điều tra một cách kỹ lưỡng đồng thời phối hợp tích cực với Cảnh sát Úc, các trinh sát Cục CSĐTTPVMT Bộ Công an mới bắt đầu hé mở được sự thật về đường dây vận chuyển ma túy quốc gia chuyên sử dụng phụ nữ để làm "bia đỡ đạn".

Tại Úc, một trùm ma túy có tên là Ông Chú, điều hành đường dây ma túy thường xuyên cho đàn em đến các casino để tìm những người có "triển vọng" trở thành "cửu vạn" mang ma túy thuê cho chúng. Đối tượng mà tổ chức này hướng tới là những người phụ nữ ham mê cờ bạc đến khuynh gia bại sản, nợ nần chồng chất. Chính trong lúc khó khăn đó, các thành viên của đường dây ma túy do Ông Chú cầm đầu sẽ xuất hiện với một lời đề nghị rất hấp dẫn, đó là vận chuyển ma túy thuê từ Việt Nam sang Úc để lấy một món tiền công lớn. Quá bị cám dỗ trước mức thù lao trong mơ, nên nhiều con bạc đã trở thành thành viên của những tổ chức buôn bán ma túy lớn. Trường hợp Lâm Mộng Chinh và Trang Bích Phượng chính là những ví dụ điển hình về những con mồi mà tổ chức ma túy này hướng tới.

Khi các trinh sát của Cục CSĐTTPVMT phía Nam tiến hành bắt giữ Trang Bích Phượng và Lâm Mộng Chinh tại một khách sạn tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, với tang chứng vật chứng rành rành là 20 cục heroin, hai đối tượng này đã không thể phủ nhận được hành vi của mình.

Theo lời khai của Chinh và Phượng thì cả hai đối tượng vốn là bạn bè thân thiết khi còn ở Úc. Lâm Mộng Chinh đã từng làm thuê cho gia đình bố mẹ Trang Bích Phượng tại Úc trong một thời gian dài. Nhưng vì cuộc sống khó khăn quá, công việc làm thuê chẳng thể đổi đời, nên Lâm Mộng Chinh đã nghe lời Trang Bích Phương cùng lên Melbourne bán lẻ ma túy cho một đại ca ở đây.

Trong đường dây của Phượng và Chinh, có rất nhiều người Việt khác cùng tham gia, với mục đích kiếm tiền nuôi sống gia đình, giải quyết các vấn đề thất nghiệp và chơi bạc tại casino. Tuy nhiên, trong một vụ thanh toán đẫm máu, ông trùm của đường dây này đã bị các băng đảng mafia ở Úc giết hại, Lâm Mộng Chinh trở về quê, tiếp tục sống cuộc đời làm thuê, còn Trang Bích Phượng vẫn bám trụ lại Melbourne. Sau này, Trang Bích Phượng có mở một shop thời trang và lại gọi Lâm Mộng Chinh lên giúp việc. Là người ham mê với trò đen đỏ trong casino, nên một thời gian ngắn sau đó, Trang Bích Phượng đã thua cháy túi. Chính trong lúc này, một người tên Ông Chú đã tiếp cận Phượng, đề nghị Phượng vậån chuyển ma túy thuê với giá 7.000 AUD/1 cục ma túy. Ông trùm này cũng khuyến khích Trang Bích Phượng móc nối thêm với những người khác với một mức thù lao hứa hẹn 5.000 AUD một người.

Lóa mắt trước lời đề nghị rất hấp dẫn, Trang Bích Phượng đã ngay lập tức nghĩ tới Lâm Mộng Chinh và rủ rê Chinh tham gia vận chuyển ma túy cùng, để lấy 5.000 AUD thù lao. Không dừng lại ở đó, Phượng và Chinh còn lôi kéo thêm 6 người Việt nữa tham gia vào đường dây, lấy thêm 30.000 AUD. Tất cả đều được Ông Chú đối đãi rất tử tế như ứng tiền để tiêu xài, trả nợ nên càng thêm hăng hái. Chỉ trong một tháng, nhóm đối tượng này đã vận chuyển thành công 18 cục heroin từ Việt Nam sang Úc.

Theo lời Trang Bích Phượng khai thì khi cả nhóm về Việt Nam, ông trùm có tên Ông Chú đã bắt liên lạc với một người ở Việt Nam có biệt danh "Chú Mì Tôm". Tranh thủ thời gian thăm họ hàng, bọn chúng liên hệ với "Chú Mì Tôm" để nhận ma túy rồi lên máy bay quay trở lại Úc. Việc làm của bọn chúng bị bại lộ, khi đối tượng Chu Hoàng Mai bị bắt và khai ra đường dây này.

Cùng ngày hôm đó, trong khi Trang Bích Phượng và Lâm Mộng Chinh đang thực hiện việc bọc gói heroin để nhét vào hậu môn thì lực lượng Trinh sát đã ập vào, bắt gọn hai đối tượng này cùng với số tang vật 20 cục heroin, tương đương với 1,5kg. Bị bắt với tang vật rành rành, nhưng Trang Bích Phượng vô cùng ngoan cố. Phượng từ đầu đến cuối đều khai rằng mình có ý định tham gia vận chuyển ma túy, nhưng phát hiện đang mang thai nên thôi. Tuy nhiên, qua lời khai rành mạch của Lâm Mộng Chinh, cơ quan điều tra đã có đầy đủ bằng chứng để chứng minh hành vi phạm tội của Phượng, cả việc vận chuyển ma túy và lôi kéo người khác tham gia vào đường dây.

Đây được coi là vụ án khám phá ra một đường dây buôn bán ma túy lớn, với quy mô và tổ chức bài bản, mạng lưới đông, được Cục CSĐTTPVMT Bộ Công an hết sức lưu tâm. Điều đáng chú ý trong vụ án này, chính là sự tham gia của các nữ Việt kiều vào việc vận chuyển ma túy. Cả Trang Bích Phượng và Lâm Mộng Chinh đều đang có thai và nuôi con nhỏ. Đây cũng là một trong những thủ đoạn mà bọn tội phạm ma túy sử dụng để tránh phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Chu Hoàng Mai                  Trang Bích Phượng        Lâm Mông Chinh

Thủ đoạn lôi kéo phụ nữ phạm tội của những ông trùm ma túy nước ngoài

Liên tục từ giai đoạn cuối năm 2008, đầu năm 2009, Bộ Công an liên tục nhận được thông báo từ các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là khu vực châu Á, nhiều nhất là Trung Quốc, về việc có nhiều đối tượng người Việt bị bắt giữ ở các nước này vì vận chuyển ma túy. Điều nổi cộm nhất là trong số các đối tượng bị bắt, có rất nhiều các đối tượng là phụ nữ người Việt. Các đối tượng này chủ yếu có hộ khẩu ở TP HCM và các tỉnh khu vực phía Nam, xuất cảnh ra nước ngoài bằng đường hàng không và đường bộ. Chính vì thế, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSĐTTPVMT phía Nam rà soát kỹ lưỡng cảng hàng không Tân Sơn Nhất để phát hiện ra các đối tượng nghi vấn, tìm ra đầu dây của vụ án.

Cũng trong thời gian này, đối chiếu với tình hình tội phạm ma túy ở một số nước trong khu vực, Cục CSĐTTPVMT phía Nam phát hiện ra một sự trùng lặp ở nhiều nước, là có nhiều đối tượng tội phạm gốc Phi thường dùng thủ đoạn rất nham hiểm để dẫn dắt các phụ nữ bản địa vào đường dây tội ác của chúng. Thường thì khi đến bất cứ đất nước nào, bọn chúng cũng tìm cách bắt quen với những người phụ nữ ở đó, rồi chủ động chinh phục, biến những người phụ nữ đó thành tình nhân hoặc thành vợ hợp pháp, rồi dẫn dắt họ vào những đường dây ma túy mà chúng đang tham gia.

Cục Cục CSĐTTPVMT phía Nam đã lập tức tung trinh sát đi rà soát khắp các tỉnh miền Nam, tìm hiểu về những người phụ nữ có mối quan hệ với đàn ông gốc Phi, với hi vọng tìm ra những manh mối mới.

Nhưng trong lúc việc điều tra chưa có kết quả rõ ràng, một thông tin quý báu đã đến với các trinh sát Cục CSĐTTPVMT phía Nam. Một người đàn ông làm nghề lái xe ôm ở khu vực quận 1 đã viết đơn tố cáo một người phụ nữ tên Hà Thị Diễm Phương đã dụ dỗ Loan, vợ anh ta tham gia vào một đường dây tội phạm. Biết gia đình Loan đang khó khăn, Phương đã đến nhà, hứa giúp đỡ, với điều kiện nhờ Loan chuyển một vali quần áo, giày dép mà Phương nói là hàng mẫu để mang sang Trung Quốc. Loan đi và không thấy trở về nữa.

Lần tìm theo manh mối này, các trinh sát đã phát hiện ra một người phụ nữ tên Hà Thị Diễm Phương, có mối quan hệ tình cảm thân mật với một người đàn ông Nigeria. Hà Thị Diễm Phương có nhiều biểu hiện nghi vấn: Thường xuyên đi nước ngoài; thường xuyên nhờ người xách hàng hóa, quần áo ra nước ngoài. Tuy nhiên, Hà Thị Diễm Phương lại không ở cố định một chỗ. Đối tượng di chuyển khắp nơi khiến các trinh sát vô cùng khó khăn trong việc tiếp cận. Khi công tác điều tra còn chưa có kết quả, thì các trinh sát đã nhận được tin Phương bị bắt tại cửa khẩu Bằng Tường ở biên giới Trung Quốc, với 1,5kg ma túy được giấu trong đáy dép và cúc áo.

Tuy không bắt được Hà Thị Diễm Phương, nhưng nhờ đó, các trinh sát Cục CSĐTTPVMT đã bắt đầu tìm ra dấu hiệu về việc phạm tội của một số người đàn ông gốc Phi liên kết với phụ nữ Việt. Chỉ một thời gian ngắn sau, đối tượng Phan Thị Thanh Lễ và chồng là David Ete đã nhanh chóng được các trinh sát cho vào diện nghi vấn. Phan Thị Thanh Lễ sống với David Ete ở một ngôi nhà ở quận 1 và có nhiều biểu hiện nghi vấn trong lối sống.

Bỏ công theo dõi một thời gian, các trinh sát Cục CSĐTTPVMT phía Nam đã phát hiện được hành vi phạm tội của hai vợ chồng Phan Thị Thanh Lễ và David Ete. Khi bị bắt, Phan Thị Thanh Lễ đã khai cô ta trước là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, nhưng sau đó bỏ học. Lễ kết hôn với David Ete, đã có một người con chung và đang chuẩn bị sinh đứa con thứ 2. Vợ chồng Lễ và Davit Ete đã thành lập một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Ấn Độ, Pakistan, qua Thái Lan, Malaysia, đưa vào Việt Nam rồi chuyển sang Trung Quốc.

Sau khi bắt giữ nhiều đối tượng gốc Phi khác trong đường dây của đôi vợ chồng này, các trinh sát Cục CSĐTTPVMT đã nắm được thủ đoạn của chúng. Bọn chúng thường kết bạn với các cô gái Việt, cặp bồ hoặc lấy làm vợ để tạo vỏ bọc. Sau khi đã tạo được sự tin tưởng, hoặc chúng "hào phóng" tặng cho các cô một chuyến du lịch nước ngoài, hoặc chúng đề nghị các cô vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không với mức thù lao trên dưới 1.000USD mỗi chuyến. Nhiều cô gái đã trở thành kẻ đồng phạm với các tên tội phạm ma túy vì nhẹ dạ, cả tin và tham tiền. Tuy nhiên, thủ đoạn của những tên tội phạm gốc Phi này còn nham hiểm hơn thế rất nhiều.

Đối tượng Chime Chidike, Tersita, Nguyễn Thị Hạnh trong đường dây buôn ma túy Ấn Độ - Việt Nam - Trung Quốc.

Dùng ảnh sex để ép người tình phạm tội

Chime Chidike là một người đàn ông gốc Nigeria sống dặt dẹo ở Việt Nam nhiều năm nay. Hắn lấy vợ người Việt và thường xuyên có các hoạt động mờ ám. Là một tên bất hảo, nên việc hắn móc nối với các đối tượng tội phạm ma túy ở nước ngoài và tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy không có gì là đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, thủ đoạn và sự nham hiểm của Chime Chidike còn ở chỗ hắn đã gây áp lực với chính người tình một thời của mình để tìm kiếm các mối vận chuyển ma túy thuê cho hắn và đồng bọn.

Theo lời Chime Chidike khai khi bị bắt, thì trong thời gian ở Campuchia, hắn đã quen với một người phụ nữ tên Dung. Cả hai đã có mối quan hệ bồ bịch trong một thời gian dài, trước khi đường ai nấy đi. Khi Chime Chidike tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy, hắn đã gọi cho Dung, đề nghị Dung tham gia cùng, nhưng Dung không đồng ý.

Thời gian còn mặn nồng, những lúc vui vẻ với nhau, Chime Chidike thường xuyên chụp những bức ảnh khỏa thân của Dung và lưu giữ nó. Chính vì thế khi Dung tỏ ý không muốn tham gia vào việc phạm tội, Chime Chidike đã lôi những bức ảnh đó ra để uy hiếp Dung, dọa cô là nếu không cùng tham gia với hắn, hắn sẽ gửi những bức ảnh khỏa thân đó cho người tình mới của Dung. Vừa lo sợ bị người tình mới biết quá khứ của mình, vừa thấy mức thù lao Chime Chidike đưa ra hấp dẫn, Dung đã giới thiệu cho Chime Chidike thêm hai người nữa là Nguyễn Thị Mai Trinh và Nguyễn Thị Hạnh, đều trú tại TP HCM, có hoàn cảnh khó khăn, lôi kéo hai người này tham gia vận chuyển ma túy.

Sau khi thiết lập xong đường dây vận chuyển ma túy ở Việt Nam, Chime Chidike đã liên hệ với đồng bọn ở nước ngoài, tìm cách "tuồn" ma túy vào Việt Nam. Đường dây của bọn chúng bắt đầu từ Ấn Độ, qua Việt Nam rồi sang Trung Quốc. Đoạn từ Ấn Độ về Việt Nam, chúng thuê một người phụ nữ Philippines là Tersita, còn đoạn từ Việt Nam sang Trung Quốc, chúng thuê Nguyễn Mai Trinh và Nguyễn Thị Hạnh.

Thủ đoạn của bọn chúng là nhét ma túy vào đế giày và cúc áo rồi vận chuyển qua đường hàng không. Trong một thời gian dài, bọn chúng đã thực hiện vận chuyển nhiều chuyến hàng từ Việt Nam qua Trung Quốc và giao cho một đối tượng khác ở Trung Quốc. Có những chuyến, số ma túy được vận chuyển lên tới 1 - 1,5kg.

Thấy việc làm trót lọt trong một thời gian dài, nên chúng cứ tăng dần khối lượng ma túy vận chuyển mỗi chuyến. Nhưng hành vi phạm tội của chúng đã nhanh chóng bị lực lượng Công an đưa ra ngoài ánh sáng. Trong một chuyến vận chuyển ma túy từ Ấn Độ về Việt Nam rồi chuẩn bị đưa hàng sang Trung Quốc, cả Chime Chidike, Tersita và Nguyễn Thị Hạnh đã bị trinh sát ma túy của Cục CSĐTTPVMT bắt gọn, khám phá ra đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia này.

Lời kết

Khi phiên tòa xét xử vụ án nữ Việt kiều Chu Hoàng Mai được đưa ra xét xử tại TP HCM, con gái của Chu Hoàng Mai cũng từ Úc về Việt Nam theo dõi phiên toà, nước mắt ngắn dài. Trong quá trình xét hỏi, Chu Hoàng Mai cũng vừa khóc vừa khai nhận hoàn cảnh đưa đẩy khiến mình phạm tội.

Năm 2005, do bị chồng bỏ, lại phát hiện ra mình bị bệnh ung thư, quá đau khổ, chán nản, Chu Hoàng Mai đã lún sâu vào thói ham mê bài bạc và thường xuyên có mặt ở các casino tại Úc. Nhưng càng chơi càng thua, cuối cùng Chu Hoàng Mai đã phải bán nhà, vay tiền ngân hàng mà vẫn không đủ trả  nợ. Chính trong lúc này, Chu Hoàng Mai đã bị lôi kéo vào đường dây vận chuyển ma túy và phải trả giá bằng án tù 20 năm.

Hai nữ Việt kiều là Lâm Mộng Chinh và Trang Bích Phượng, với tội danh nặng hơn, lẽ ra đã bị tuyên mức án tử hình, nhưng vì đang nuôi con nhỏ nên được giảm xuống còn tù chung thân. Tuy thoát chết, nhưng cái giá phải trả cho những người phụ nữ này cũng là quá đắt. Đó thực sự là một bài học lớn cho những người phụ nữ trong một phút dây yếu lòng đã trở thành miếng mồi ngon cho các tổ chức mafia, các đường dây ma túy lớn của các ông trùm xuyên quốc gia, để rồi sa chân vào vòng lao lý lúc nào không biết

Hòa Thuận
.
.
.