Nóng bỏng cá độ World Cup 2010

Thứ Ba, 06/07/2010, 15:40
Mặc dù bị triệt phá quyết liệt nhưng các dây cá độ mùa World Cup (WC) vẫn diễn ra nóng bỏng. Lượt trận vòng bảng đầu tiên của 32 đội tham gia WC 2010, dân cá độ vẫn đang thua dù không nhiều lắm. "Nhà cái" V. than thở: "Mùa WC 2010 này dân cá độ càng lúc càng chuyên nghiệp hơn, do đó đã hạn chế những trận thua "tối tăm mặt mũi"…", đó chính là lí do mà "nhà cái" này tỏ ra không vui vẻ gì trong lần tiếp xúc với chúng tôi trong vai những kẻ máu mê cá độ.

Nhiều người chơi nhưng lượng tiền giảm

"Nhà cái" V. chia sẻ kinh nghiệm, so với kì tranh tài đỉnh cao của bóng đá gần đây nhất là Euro 2008, thì số lượng tài khoản cá độ trực tuyến trên mạng được phân phát cho các tay chơi trong mùa WC 2010 đã ít hơn khoảng 30%. Mặc dù số lượng người chơi nhỏ lẻ tăng lên rất nhiều, nhưng số tiền cược trên mỗi trận của các "đại gia" cá cược đã giảm đi, dẫn đến "tổng doanh số" cược trên một trận không cao.

Hiện đang giữ vị trí là đại lý cấp 8, V. cho biết trung bình tiền cược cho mỗi trận mà V. thu về chỉ xấp xỉ 1 tỷ đồng (tổng cộng trên 10 "đại lý" cấp 9 mà V. đang "nắm"), nghĩa là mỗi "đại lý" chỉ đạt khoảng 70-80 triệu đồng/trận. V. chặc lưỡi: "Chẳng bù hồi Euro gần đây đến hơn 2 tỷ đồng cược trên trận". Thông tin cập nhật từ đường dây của V., chỉ một vài trận Argentina và Tây Ban Nha, Anh đá là có đột biến về tiền cược, còn các trận khác thì cứ bình bình.

Một trong những "đại gia" cá cược nổi lên trong đường dây này là một tay chơi ở Mỹ Tho (Tiền Giang), vốn là dân kinh doanh cửa hàng, tay chơi này có những trận cược lên đến 300 triệu đồng/trận (mà theo như "nhà cái" V. tiết lộ là có thêm 1 vài người bạn của tay chơi này hùn cược). "ở đời mà, có thắng có thua, nhưng hễ tài khoản nào chơi lớn là mình mừng vì chuyện "xảy chân" xảy ra như cơm bữa, "nhà cái" thua 1 trận nhưng kiếm lại vài trận thắng là đủ "ấm túi"…", thế nên với V. hễ "nhà con" nào chơi lớn bao nhiêu thì lại mừng bấy nhiêu.

Thị trường "ghi phơi" của mùa WC này cũng đang tương đối yên tĩnh. Liên lạc với một "đại lý" nhỏ tên T. ở một tỉnh miền Trung, T. tỏ ra dè dặt với chúng tôi, mặc dù trước đó đã được "nhà cái" V. gọi điện thoại giới thiệu trước. T. nói từ hôm diễn ra trận khai mạc Nam Phi - Mexico hôm 11/6 đến nay, không khí cá cược vẫn chưa thật sự nhộn nhịp, T. lý giải: "Một phần là nhiều tay chơi vẫn đang bị nợ tiền của mấy trận thua vào cuối mùa giải vô địch các quốc gia châu Âu vừa rồi nên không dám cho tụi nó đánh lớn. Phần vì chỉ mới là loạt trận đầu tiên, các tay cá độ vẫn đang trong tâm thế thăm dò "chân cẳng" của các đội…", T. dự đoán lượt trận thứ 3 của vòng bảng gồm những trận mang tính cạnh tranh cao để đoạt vé chính thức vào vòng 1/16 thì số tiền cá cược mới "dữ dội". Và T. cho biết thêm sau đó khi bước vào vòng loại trực tiếp thì "máu" của các tay cá độ mới "đổ nhiều", đến chừng đó thì mới biết thị trường cá độ năm nay có khủng khiếp hơn hay hiền lành hơn những mùa giải trước.

Một trong những "nét mới" của thị trường cá cược Việt Nam mùa WC 2010 là sự "trỗi dậy" của các tay chơi tỉnh lẻ. Theo thông tin tìm hiểu của chúng tôi, lượng tài khoản trực tuyến trên mạng được phân phối về tỉnh càng lúc càng nhiều. Hiện nay các "đại lý" lớn ở Sài Gòn đang "chia hàng" về các tỉnh miền Tây và miền Trung với số lượng rất lớn.

Với rất nhiều dân cá cược Sài Gòn, sau thời gian mới lạ với hình thức cá cược trực tuyến thì nay đã quen dần, và càng lúc càng có kinh nghiệm cược, trong khi đó, với dân tỉnh lẻ thì hình thức cược trực tiếp trên mạng khá mới mẻ. "Đó chính là lí do mà số lượng những tay cá cược "khát máu" ở tỉnh lẻ tăng lên đông đảo", một "đại lý" ở một tỉnh miền Tây nhận xét. Việc các "nhà cái" ở Sài Gòn lấy trước khoảng 70% số tiền tương ứng với số điểm có sẵn trong tài khoản cũng ít nhiều tạo ra sự yên tâm không sợ bị "quỵt" tiền bởi những tay chơi cá độ ở quá xa. Thêm vào đó, việc chuyển khoản qua ngân hàng đang càng lúc càng thuận tiện giúp cho việc "chung độ" giữa "nhà cái" ở Sài Gòn và các "đại lý" ở tỉnh trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn.

"Quá tải" cả máy lẫn dân cá độ…

Quan sát diễn biến của những trang web cá độ nổi tiếng như ibet, sbobet… sau khoảng 1 tuần diễn ra WC 2010, thấy nhiều lúc các trang web này bị quá tải, mỗi lần đăng nhập tương đối khó khăn. Để giảm bớt áp lực quá tải, các nhà mạng ở nước ngoài đã tranh thủ khoảng thời gian đầu giờ chiều ở Việt Nam (trước thời gian diễn ra trận đấu sớm nhất trong ngày khoảng 4 tiếng đồng hồ) để thực hiện việc nâng cấp mạng. Thời gian nâng cấp này cũng thường rơi vào sau 12h trưa, vì đó là giờ mà các "nhà cái" vào mạng để tổng kết số tiền thắng thua từ các tài khoản của mình.

Trường hợp như trang ibet đã phải để lời xin lỗi các "khách hàng" lên trên trang web vào ngày 18/6 trong khoảng thời gian chừng 1 tiếng để "bảo trì". Đây là chuyện bất khả thi mà các nhà mạng cá cược không bao giờ muốn làm, vì với dân cá độ thì tỉ lệ ăn thua trên mỗi trận đấu thay đổi liên tục, vừa phải cập nhật liên tục cho các "nhà con" để đánh sớm mà cũng vừa phải cập nhật cho chính mình để tránh ra kèo hớ. Trường hợp gần đây nhất là trận đấu vòng bảng giữa Bồ Đào Nha - Bờ Biển Ngà. Kèo cá cược của trận này đã có từ rất sớm với tỉ lệ là Bồ Đào Nha chấp Bờ Biển Ngà "đồng banh nửa trái" (nằm kèo trên là Bồ Đào Nha, thì nếu tỉ số là hòa thì theo Bồ thua nửa tiền còn theo Bờ Biển Ngà thì thắng nửa tiền).

Tuy nhiên, khoảng 30 phút trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, thông tin ngôi sao Drogba của Bờ Biển Ngà không có tên trong đội hình xuất phát đã khiến cho tỉ lệ kèo thay đổi ngoạn mục, Bồ Đào Nha được ra kèo chấp thẳng nửa trái banh với Bờ Biển Ngà. "Nhà con" nào lỡ "nằm" Bờ Biển Ngà sớm thì tiếc hùi hụi vì lẽ ra nếu đánh chậm một chút thì đã có thể được chấp kèo cao hơn, đồng nghĩa với cửa thắng nhiều thêm. Kết quả hòa 0-0 của trận đấu này đã giúp cho các tay cược trễ (nằm kèo Bờ Biển Ngà) ăn đủ tiền trong khi những tay cược sớm chỉ ăn được có nửa tiền vì lỡ nằm kèo đồng banh nửa trái.--PageBreak--

Một trong những điều bất ngờ nhất khi chúng tôi thực hiện bài viết này là phát hiện ra hầu hết các "đại lý" lớn của thị trường cá cược Việt Nam đều thuộc khu vực phía Bắc. Còn các "đại lý" ở Sài Gòn đều được phân bổ chứ không thực chất nắm quyền. C. một "đại lý" cấp 7 ở Sài Gòn cho chúng tôi biết hiện nay có rất nhiều "ông trùm" phía Bắc vào Sài Gòn mua nhà và cử "tay chân" đóng đô luôn để dễ bề cho chuyện "vận chuyển hành lý". Với những "ông trùm" thì số tiền cá cược trong một trận lên đến một vài triệu đô la là bình thường, và các "ông trùm" này cũng là những người làm việc trực tiếp với các "ông chủ" lớn ở Hồng Kông, Macao, Malaysia…

Có thể nói, số tiền luân chuyển trong thị trường cá cược ngầm ở Việt Nam là một con số khổng lồ. Ngay trong mùa WC 2010 này, chúng tôi đã không ít lần chứng kiến chuyện các "đại lý" bắt kèo qua điện thoại với các tay cược. Mà trong số những tay cược nhỏ lẻ có rất nhiều người làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ, làm bảo vệ hay thậm chí là xe ôm…

M. một "đại lý" cấp 9 kể một câu chuyện vừa hài hước nhưng cũng vừa rất chân thật là có một tay cược là một bảo vệ cho một cơ quan đóng trên địa bàn quận 1 (TPHCM), tiền lương mỗi tháng chỉ được hơn 3 triệu đồng một chút (bao gồm tất tần tật các khoản phụ cấp), nhưng mỗi trận anh chàng làm bảo vệ này cá không dưới 5 "xị" (1 xị = 100.000 đồng) và mức cá cược 1 chai (= 1 triệu đồng) cũng rất thường xuyên xảy ra. Nghe câu chuyện rồi mới thấy "máu cá cược" của dân Việt Nam đang tăng theo những cấp độ rất chóng mặt, đặc biệt là đối với những "tầng lớp" mà lâu nay chúng ta ngỡ là bình dân.

Các con bạc bị bắt giữ.

WC 2010 vẫn chưa đi được hết nửa chặng đường, nhưng trên mặt báo thì độc giả đã đọc được khá nhiều tin tức về những vụ mà lực lượng Công an triệt phá các tụ điểm cá độ tại nhà riêng, quán cà phê, khách sạn… với số lượng người chơi bắt tại chỗ thường không dưới vài chục người. Trong khi số lượng phơi ghi độ ít nhất là vài trăm tờ phơi. Nhìn vào những số liệu này ai cũng hiểu được "đại dịch" cá độ đang lan truyền khủng khiếp đến mức nào. Cá độ bóng đá nếu qui về hình thức cá độ đơn giản nhất là chọn lựa 1/2, nghĩa là hoặc chọn đội này hoặc chọn đội kia, tỉ lệ là 50/50… nghe thì thấy đơn giản nhưng không biết bao nhiêu tay cá cược vì quá tin tưởng vào khả năng thắng độ của đội tuyển mình cược mà trắng tay chỉ trong phút chốc.

C. ("đại lý" cấp 7 mà chúng tôi nhắc ở trên) cho biết: "Thật ra đứng ở góc độ những người làm "đại lý" như tụi này thì không thích những tay cược nào có "máu điên" ăn thua đủ. Vì với những tay chơi như vậy thì sạt nghiệp chỉ sau vài lần cược là dễ như chơi. Tụi này chỉ cần những tay cược có kinh nghiệm, bình tĩnh, cược có thể không nhiều… nhưng vấn đề là cược lâu dài!".

Nói đơn giản là những tay cá cược lâu dài là những "bạn hàng" lâu năm với các "đại lý" lớn, mỗi mùa giải ăn ít tiền nhưng gom lại thì quanh năm suốt tháng lúc nào "nhà cái" cũng có lợi nhuận đều đặn. C. tâm sự giọng chân thành: "Hồi giờ theo nghiệp làm "đại lý" cá độ hơn 6 năm mà tôi chưa bao giờ thấy tay cá cược nào thắng máy cả, nếu tính chung tổng lượng tiền đánh cược trong một mùa giải…". Không biết lời khuyên đến từ một "đại lý" cá độ có thâm niên như C. có làm cho tay cá cược nào suy nghĩ lại không? Để những "trận chiến cá cược" đối với dân cá độ Việt Nam sẽ giảm bớt phần nào thương tích?

Trong khi những trận đấu của WC 2010 vẫn đang diễn ra rất khốc liệt…          

Chống cá độ bóng đá - Những "mẻ lưới" đầu tiên

Sự kiện Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM (PC 45 TP HCM) triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup lớn tại quán cà phê Thảo Mi (số 185 đường Ni Sư Huỳnh Liên - quận Tân Bình) được coi là "mẻ lưới" đầu tiên trong mùa World Cup 2010. 23 con bạc đang ghi độ trong trận Argentina - Hàn Quốc tại quán cà phê này đêm 17/6 đã bị các trinh sát tóm gọn.

Tại địa điểm khác, số nhà 40A đường số 6, phường 10 - quận Tân Bình, các trinh sát cũng tóm gọn 31 con bạc đang ghi độ. Cả hai địa điểm này do "ông trùm cá độ" Trương Trí Dũng (42 tuổi, trú tại phường 10, quận Tân Bình, TP HCM) điều hành, với sự giúp sức của bốn "đệ tử" Hoàng Văn Sinh, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Xuân Hải. Đường dây của Dũng bắt đầu gầy sòng cá độ từ tháng 6 năm 2009 với số tiền 30 triệu/trận Cúp C1 châu Âu. Và một năm sau, ở thời điểm World Cup 2010, mỗi trận đã lên tới 100 triệu đồng. Các con bạc chen chúc ghi cá cược và phần nhiều đều thua đau. Tại trận Argentina - Hàn Quốc, trận cá độ đã lên tới 130 triệu.

Xuân Nguyễn
.
.
.