Bi hài những pha "chém gió" với Cảnh sát

Thứ Sáu, 18/05/2012, 15:33

Khi bị "sờ gáy" một số đối tượng họ "nổ" lấy danh Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, ra làm người nhà; đem Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội ra làm bạn… để dọa các chiến sỹ đang thi hành nhiệm vụ…

Chính tôi khi đi tác nghiệp tại ngã tư Hoàng Đạo Thúy - Nguyễn Tuân còn nghe người đàn ông vừa bị các chiến sỹ liên quân 141 kiểm tra "tâm sự" là, "vừa ở nhà anh S. (một lãnh đạo của Bộ Công an) ra". Khi nghe tôi thuật lại, Trung tá Vũ Văn Ngoại, một trong 5 chỉ huy của các tổ công tác 141 bảo, "những pha "chém gió" kiểu này, chúng tôi gặp nhiều rồi".

Những "ông trời con" thích… nổ

Liên quân CSHS - CSCĐ - CSGT được thành lập theo Kế hoạch 141 (thường được gọi là CS 141) của Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thành một thương hiệu mạnh. Mặc dù quân hùng, tướng mạnh, đổ bộ tới khu vực nào là ở đấy quân rải đầy đường, chốt chặn tứ phía. Thế mà CS 141 lại là lực lượng "dính" nhiều con em dòng họ… nổ và không ít vụ chống người thi hành công vụ táo tợn. Và chân tướng của  những kẻ ''chém gió'' thật thảm hại khi bị bóc trần.

Chiếc xe BMV X6 cáu cạnh, không biển số bóng nhoáng lao vun vút trên đường phố Hà Nội. Xe đẹp nhiều người ngắm là đương nhiên. Xe vi phạm giao thông, Cảnh sát yêu cầu kiểm tra là chuyện "thường ngày ở huyện". Tổ công tác 141 khi ấy đang làm nhiệm vụ trên đường Âu Cơ đã yêu cầu lái xe cho kiểm tra giấy tờ.

Cùng bước xuống xe với lái xe là một phụ nữ và cả hai tự tin giới thiệu là người nhà của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Không chỉ giới thiệu suông, người phụ nữ này còn gọi điện tơi tới và gí cả điện thoại vào tai một đồng chí CSGT. Dù nhờ sự trợ giúp "gọi điện thoại cho người thân" nhưng Cảnh sát vẫn lập biên bản, tạm giữ xe ôtô. Thế là chiếc BMV cáu cạnh, trị giá chừng 4 tỷ đồng được đưa về chỗ tập kết, còn những người ở trên xe sau khi có những hành vi nhổ bọt trước mặt Cảnh sát, đem lãnh đạo Công an TP ra dọa phải ra về với tờ biên bản vi phạm và giấy tạm giữ phương tiện.

Dư luận rất quan tâm, giữa những người đi xe hạng sang và đồng chí lãnh đạo Công an TP có mối quan hệ "người nhà" hay không. Sự thật sau đó được được làm rõ khi chính Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh yêu cầu phải xử lý nghiêm các đối tượng mạo danh ông.

Trước đó, câu chuyện một đối tượng vi phạm Luật Giao thông dám đem Phó Thủ tướng ra dọa đồng chí CSGT khiến nhiều người "bái phục" về khả năng "nổ'' của người này. Còn bản thân tác giả viết bài từng được một đồng chí làm công tác kiểm tra điều lệnh của Bộ Công an thuật lại một vụ mạo danh "Điều lệnh Bộ". Đó là lần, tổ công tác của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Hà Nội phát hiện người điều khiển chiếc xe ôtô vi phạm luật. Các anh yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ… Người này vừa chấp hành hiệu lệnh, vừa có ý được CSGT "bỏ qua". Song thấy thái độ kiên quyết của anh em, người này ghé tai một đồng chí bảo mình là "Điều lệnh Bộ". Úi cha! Điều lệnh Bộ thì…

Sự việc này xảy ra vào đúng lúc, Bộ Công an mới phát động thực hiện cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" nên nhắc đến điều lệnh, anh em nào cũng thấy… nể. Mà nể cũng phải thôi, điều lệnh đi kiểm tra, nếu phát hiện tóc để hơi dài, quần áo không thẳng li, hay la cà quán xá… sẽ bị lập biên bản vi phạm. Lãnh đạo đơn vị căn cứ vào đấy để nhận xét, đánh giá và rất dễ bị hạ thành tích thi đua. Nắm chắc điều này nên đối tượng xưng danh "Điều lệnh Bộ" chắc mẩm sẽ được mấy anh CSGT bỏ qua.

Thế nhưng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", các đồng chí CSGT đã bí mật kiểm tra. Thông tin được báo đến lãnh đạo của đơn vị làm công tác Điều lệnh của Bộ Công an. Và kết quả là, đơn vị không ai có dung mạo, tên tuổi như cái kẻ vừa xưng danh là "Điều lệnh Bộ" nọ. Thế là đương nhiên, kẻ nọ vẫn phải bị ký biên bản vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xe thì bị tạm giữ theo Luật và cái lỗi dám mạo danh "Điều lệnh Bộ" thì bị nhắc nhở.

Công an rởm, "chém gió" Công an thật

Có đời thủa nhà ai, Cảnh sát xịn với quân phục chỉnh tề, công cụ hỗ trợ trang bị đầy đủ, đi làm nhiệm vụ cùng cả kíp… thế mà lại bị những kẻ chưa một ngày đứng trong đội ngũ CAND dọa "ta là Công an đây". Chuyện khó tin nhưng có thật khi liên quân hùng mạnh 141 đi tác nghiệp.

"A! Anh này từng xưng là CSHS và còn giật cả máy ảnh của mình đây", nhà báo Dương Hiệp, Báo Hà Nội mới tuôn ra một tràng sau khi tái ngộ T.L.S. - người đã từng mạo danh CSHS mà CS 141 "sờ gáy" trước đó mấy tháng ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ngày nhà báo Dương Hiệp tái ngộ S. lại ở vị trí chẳng liên quan gì đến khu vực lần trước. Đó là góc ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến.

Lúc đầu, tôi chỉ thấy đây là một trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị CS 141 xử lý. Và tôi cũng thấy, người thanh niên có dáng người khá chuẩn, khuôn mặt phong trần chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát một cách rất có ý thức. Nếu không thường xuyên bám 141, thì anh Hiệp sẽ không cơ hội hạnh ngộ với S.. Còn tôi cũng chẳng thế nào biết, người đàn ông tuân thủ hiệu lệnh của Cảnh sát này từng xưng danh "ta là CSHS đây!" để dọa CSHS thật.

Mới đây nhất, chiều ngày 26/4, Tổ công tác Y1/141 do đồng chí Trần Quang Vinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 làm tổ trưởng phát hiện hai thanh niên đi xe máy BKS 29M1 - 106.62 tại khu vực Giải Phóng - Kim Đồng có biểu hiện nghi vấn. Sau khi ý định bỏ chạy không thành, hai đối tượng này đành để lực lượng Cảnh sát kiểm tra và lôi trong cốp 2 chiếc dùi cui.

Thấy lộ hàng, một đối tượng ghé tai Cảnh sát xịn bảo rằng, "Em bên hình sự, em đang đi tác nghiệp…". Úi giời! CSHS gì mà gặp đồng đội mắt la, mày lém, chân chỉ chực tháo chạy vậy chứ. Chẳng phải đợi lâu, hai "chiến sỹ" CSHS rởm bị lật tẩy. Đó là Hoàng Văn Khôi, sinh năm 1987, và Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1991 và đều trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Mạo danh Cảnh sát là một nhẽ, Chu Mạnh Tuấn còn to gan đóng hẳn bộ quân phục CSCĐ mới kinh chứ. Sự việc này xảy ra vào chiều 14/3 tại ngã ba Phan Kế Bính - Liễu Giai. "Chú" CSCĐ đang đi trên chiếc xe máy Wave với dáng vẻ… không phải của CSCĐ. Thế là Trung tá Bùi Văn Vượng, "dân" số 7 Thiền Quang xịn (địa chỉ Phòng CSHS Hà Nội) yêu cầu anh em kiểm tra đối tượng nghi vấn. Bị "đồng đội" vây, "chiến sỹ" này khai đang làm việc tại một đơn vị của Bộ Tư lệnh CSCĐ. Thử dùng con mắt của người kiểm tra điều lệnh, các chiến sỹ Cảnh sát thấy rõ, từ quần áo, giày, tất đều rất đúng điều lệnh. Thoáng chút giật mình.

Trung tá CSHS Bùi Văn Vượng lật tẩy anh chàng CSCĐ giả danh.

Nhưng rồi bằng kinh nghiệm nghề nghiệp lẫn sự am hiểu về lực lượng, các anh đã hỏi về những thông tin liên quan đến đơn vị của "đồng chí Cảnh sát" này đang công tác. Nhưng càng hỏi, "đồng chí" này càng chẳng biết cái chi chi. Cuối cùng, anh ta đành thành thật, có em là CSCĐ nên "mượn" bộ quân phục để ... dạo phố. Người anh báo hại này có tên là Chu Mạnh Tuấn, sinh năm 1990, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Không chỉ thích chưng hàng bằng bộ quân phục Cảnh sát, Tuấn còn trang bị cho con xe của mình biển số lộc phát lộc phát (6868) nữa chứ. Đúng là kẻ không biết trời đất là gì nữa.

"Nhà báo" dương tính với ma túy ...

Nhà báo vốn là có quan hệ rộng và chút ảnh hưởng xã hội nên cái danh xưng nhà báo cũng hay bị những kẻ họ "nổ" đem ra "chém gió" khi bị Cảnh sát tuýt còi. Thế nhưng, xưng danh nhà báo rồi quát nạt, gọi điện thoại cho hết lãnh đạo này đến lãnh đạo kia để dọa CSGT có "nhà báo" không thẻ Nguyễn Thị Minh Tâm.

Sự việc xảy ra lúc 21h ngày 9/10/2010, tổ công tác 141 của Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám thì phát hiện nhóm người đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý là một trong hai chiếc xe trên không có biển kiểm soát. Khi kiểm tra, đối tượng nữ ngồi sau tự xưng là nhà báo, dọa dẫm lực lượng kiểm tra và gọi điện cho một số đồng chí lãnh đạo Công an thành phố. Tuy nhiên, lực lượng kiểm tra kiên quyết xử lý và vạch trần rõ chân dung nhà báo rởm của Nguyễn Thị Minh Tâm. Đáng chú ý là kết quả kiểm tra ma túy của "nữ nhà báo" này lại dương tính. Thế là, chân dung "nhà báo" được làm rõ là một tay chơi ma túy thứ thiệt.

Có một số lượng nhà báo hùng hậu bám theo CS 141. Vì thế, các tin bài nóng hổi về lực lượng này luôn được tung ra kịp thời. Việc nhà báo bị cản trở khi tác nghiệp không hiếm. Thế nhưng khi nhà báo hoạt động ở những nơi liên quân 141 với quân hùng, tướng mạnh lại bị cản trở vẫn xảy ra. Thường thì những kẻ gây hấn trước đó đã có biểu hiện chống đối Cảnh sát. Mặt mũi đằng đằng sát khí, lại bị thu vào máy quay, máy ảnh nên các "anh hùng" nổi xung lên giật đồ nghề của nhà báo hoặc có những "phun" những lời lẽ chợ búa vào cánh ký giả.

Vụ việc xảy ra gần 24h, ngày 14/2, khi tổ công tác 141 cho thấy những kẻ "coi trời bằng vung" hành xử côn đồ với nhà báo như thế nào. Lúc đó, tổ công tác phát hiện một xe ô tô có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông. Khi yêu cầu dừng xe, lái xe này đã có hành vi chống đối và đòi... đuổi việc các chiến sỹ Cảnh sát. Các phóng viên của Báo Hà Nội mới, VOV giao thông ghi lại cảnh này, đồng thời lên tiếng cảnh báo thì bị lái xe xô đẩy làm rơi máy ảnh. Đây không phải lần đầu tiên gặp "ông trời con" nên tổ công tác 141 vẫn kiên quyết xử lý. Chân dung "kẻ gây hấn" sau đó được làm rõ . Đó là Vũ  Đức Hoàng, con trai Giám đốc Công ty Xe khách Hoàng Long và hiện đang giữ chức Phó Giám đốc Công ty này.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, một trong những chỉ huy liên quân 141 không chỉ là người có duyên với những chiến công bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí nóng, tang vật gây án mà còn là người chỉ huy rất mẫn cán, điềm đạm. Nhìn cách anh khám xét những chiếc xe nghi vấn. Nghe cách anh giao tiếp với những người bị kiểm tra cho thấy rõ thái độ đúng mực. Anh chia sẻ kinh nghiệm vạch trần những kẻ họ "nổ", mạo danh con ông nọ, bà kia... cho thấy, sự giả dối dù được che đậy kỹ đến đâu cũng sẽ bị vạch trần. Còn đồng chí Phạm Quang Minh, một chỉ huy khác của CS 141 thì chia sẻ rằng, để hạn chế thấp nhất các vụ chống người thi hành công vụ, bản thân những chiến sỹ phải có thái độ đúng mực.

Với tội phạm, phải có thái độ cứng rắn, quyết liệt. Với những người kiểm tra hành chính, phải có thái độ nghiêm túc, thể hiện rõ việc thực thi công việc. Với tất cả sự tận tụy, chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, CS 141 đã đóng vai trò rất quan trọng trong trấn áp tội phạm, lật tẩy trò gian giảo của người xấu

Cao Hồng
.
.
.