Sự thật về thuốc kích dục nữ!

Thứ Hai, 15/07/2013, 15:53

Thời gian gần đây, giới ăn chơi liên tục đồn thổi nhau về những loại thuốc được gọi chung là "kích dục nữ", gồm kẹo cao su, thuốc bột, thuốc nước, thuốc viên…, với lời cam đoan chắc nịch, rằng chỉ cần cho đối tượng ăn - hoặc uống những loại thuốc ấy thì chỉ trong vài phút, họ sẽ… "nhảy bổ vào ôm chặt lấy mình, đòi hỏi phải "làm" ngay".

Thậm chí trên mạng Internet, nhiều trang web còn hướng dẫn tỉ mỉ cách cho đối tượng uống… Vậy thì, thuốc "kích dục nữ" có thật không?

Những nạn nhân của thuốc “kích dục nữ”

Khi kể tôi nghe câu chuyện đời mình - và mặc dù nó đã xảy ra gần 3 năm nhưng nét mặt L. vẫn lộ vẻ thất thần: "Hồi đó em đang học năm thứ 2 trường đại học K., TP Hồ Chí Minh. Trong một dịp lên mạng, tình cờ em quen một thanh niên tên Nam, hơn em 4 tuổi. Sau nhiều lần chát, chít, thấy anh ta nói chuyện đàng hoàng, dễ mến, một tối em nhận lời đi uống nước với anh ta".

Quán cà phê mà Nam đưa L. tới là một quán khá đẹp nằm trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. L. kể tiếp: "Em gọi ly cam vắt. Lúc người phục vụ mang nước ra thì đột ngột Nam đưa tay chỉ một chùm hoa phong lan treo trên tường, hỏi em: "L. coi đẹp không?". Em quay sang nhìn rồi gật đầu trong lúc anh ta đón ly cam vắt và ly cà phê đen từ người phục vụ. Sau đó, anh ta ân cần đặt ly nước trước mặt em: "L. uống đi. Mừng buổi gặp gỡ đầu tiên của tụi mình".

Hơn 30 phút sau đó, uống gần hết ly cam vắt, L. cảm thấy đầu mình hơi nằng nặng, mắt thỉnh thoảng hoa lên rồi cái cảm giác lừ đừ xâm chiếm cơ thể. L., nói: "Lúc ấy em vẫn rất tỉnh táo chứ không mê man. Em nghe Nam hỏi "mệt hả?" rồi anh ta đề nghị đưa em đi tìm chỗ nghỉ. Đến bây giờ, em vẫn không hiểu tại sao mình lại nghe lời anh ta như một cái máy. Kể cả lúc anh ta dìu em lên cầu thang nhà nghỉ, vào phòng, cởi quần áo em ra, em vẫn biết nhưng không thể phản kháng lại được…".

L. chỉ là một trong những nạn nhân của cái gọi là thuốc "kích dục nữ". Đầu năm 2011, M. - khi ấy mới 12 tuổi, quen với một thanh niên tên Nguyễn Đức Thanh, hơn mình 10 tuổi và thường đi chơi với Thanh vì M. xem Thanh như anh. Vào một buổi tối giữa tháng 5/2011, Thanh đưa M. về nhà mình, cho M. uống một gói sữa tươi đã bỏ thuốc "kích dục" rồi khi thấy M. đã "bải hoải chân tay", gã bèn giở trò đồi bại.

Ngày 27/8/2011, Tòa án Nhân dân TP HCM đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Thanh 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

L., cay đắng: "Em biết lúc nó chỉ em coi chùm hoa phong lan để em mất cảnh giác thì cũng là lúc nó bỏ thuốc vào ly cam vắt. Sau này em đã từng nghĩ đến việc làm đơn thưa nó nhưng vì sự việc xảy ra khá lâu, không còn chứng cứ. Hơn nữa em thuận tình theo nó vào nhà nghỉ chứ nó không cưỡng bức em, rồi chuyện lùm xùm ra, đến tai gia đình em thì nhục lắm".

Thuốc “kích dục nữ” là gì?

Thuốc kích dục - nói chung - là tên gọi của dân ăn chơi khi đề cập đến những loại dược phẩm mà lúc uống, ngửi hoặc hít vào, nó tạo ra cho người ấy cảm giác khao khát được thực hiện những hành vi tình dục.

Ở một số quầy thuốc lá lẻ trên đường Châu Văn Liêm, quận 5, đường Nguyễn Thông, quận 3, xung quanh chợ Tân Định, quận 1, khu vực ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, bến xe miền Đông, miền Tây, một vài nhà thuốc ở làng Đại học Thủ Đức, người bán cam đoan "uống vào 5 phút là "sung" liền.

Một loại thuốc "kích dục nữ" dạng phun bán ở lề đường Châu Văn Liêm.

Còn theo Tiến sĩ, dược sĩ Đào Đại Cường, giảng viên Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, thì: "Rất nhiều người ngộ nhận Viagra (Sidenafil), Cialis (Tadalafil) hoặc Levitra (Vardenafil) cùng một số loại thuốc khác xuất xứ từ Trung Quốc Thái Lan, Ấn Độ - mà thành phần chính của nó vẫn chỉ là Sidenafil hoặc Tadalafil…, là thuốc kích dục. Thật ra, nó là thuốc "chống rối loạn cường dương" dành cho nam giới - nghĩa là có ham muốn nhưng "súng đạn" lại không sẵn sàng. Nó chỉ hiệu quả nếu người uống có sự ham muốn. Còn nếu không ham muốn thì uống nó vào chẳng khác gì uống một viên… bột mì!".

Còn thuốc "kích dục nữ" thì sao? Những lời đồn thổi trên mạng Internet hoặc truyền miệng đã khiến khá nhiều nam giới tin rằng nó là "thần dược" trong việc chiếm hữu "con mồi", đại loại như: "Nhật M., sinh viên năm thứ nhất đại học cũng mắc bẫy tình. Trong một lần đi dã ngoại cùng bạn trai học trên cô 3 khoá, sau khi ăn viên kẹo lạ mà bạn cô bảo rằng có người quen ở nước ngoài gửi về, cô thấy cơ thể thay đổi đột ngột, chỉ muốn gần gũi bạn trai. Khi bạn trai đòi chở vào khách sạn, Nhật M. nhanh chóng gật đầu và sau lần ấy, cô đã mang thai...".

Và mặc dù tất cả những chuyên gia về Dược học đều khẳng định, rằng đây chỉ là sản phẩm phát xuất từ trí tưởng tượng của người viết, nhưng nhiều cô gái khi được một bạn trai mới quen mời đi uống nước, lại phân vân tự hỏi mình có nên đồng ý hay không?

Chị Hà, tiểu thương buôn bán tại chợ An Đông, quận 5 TP Hồ Chí Minh, nói: "Đọc mấy cái tin đó trên báo mạng, tôi lo dữ lắm vì con gái tôi năm nay 17 tuổi. Mỗi lần nó xin đi chơi, tôi cứ phải luôn miệng dặn nó là không nên nhận lời ăn uống với người mới quen, không xịt thử nước hoa người ta tặng…".

Thuốc “kích dục nữ” có thật không?

Vậy thì thuốc "kích dục nữ" có thật không? Cũng tại những điểm bán thuốc "kích dục" mà chúng tôi vừa nêu ở trên, người bán đưa ra hàng chục loại: Kẹo cao su, thuốc bột, thuốc viên, thuốc nước và thậm chí cả loại dùng để ngửi với lời quảng cáo: "Hoàn toàn không có mùi vị gì. Ông cho "em nó" nhai, hoặc bỏ vô ly nước thì chừng 10 phút sau, "em nó" tự động nhào vô "làm thịt" ông liền".

Hỏi giá tiền, người bán cho biết thuốc viên 180 nghìn/viên, có tác dụng 6 tiếng. Thuốc nước 250 nghìn/ lọ, dùng được 2 lần, tác dụng 2 tiếng. Kẹo cao su 400 nghìn một gói 5 thanh, tác dụng 1 tiếng. Tất cả những loại thuốc này có bao bì in hình rất bắt mắt, và đều ghi chú hoặc bằng tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Trung Quốc.

Tôi hỏi mua 2 viên màu trắng, hình tròn, trên mặt có chữ R, đem về đưa cho Thạc sĩ, bác sĩ Đào Trần Thái, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, xem. Sau vài phút, bẻ ra, nếm thử, ông cho biết: "Có thể đây là Rohypnol, thành phần của nó là flunitrazepam, một loại thuốc hướng thần khá mạnh. Khi uống vào, nó khiến người ta mất khả năng kiểm soát hành vi trong một khoảng thời gian nào đó, dẫn đến không thể chống cự khi bị xâm hại tình dục mặc dù nạn nhân tỉnh táo chứ không mê man".

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số thuốc kích dục bị thu giữ.

Vẫn theo Thạc sĩ, bác sĩ Đào Trần Thái, thì ngoài Rohypnol, thuốc "kích dục nữ" còn có những loại mà tên thương mại là GHB, Progesterex… Thạc sĩ, bác sĩ Thái, nói: "Khoảng 10 đến 20 phút sau khi uống, người uống thấy chóng mặt, hoa mắt, mất định hướng; đồng thời cảm thấy nóng hoặc lạnh, rất dễ nhầm với "trúng gió" nên dễ dàng theo bạn trai đi tìm "chỗ nghỉ". Ảnh hưởng của thuốc kéo dài từ 2 đến 6 tiếng tùy theo cơ địa. Do mất khả năng kiểm soát hành vi nên người uống thường không nhớ nổi những gì đã xảy ra sau khi tỉnh. Nếu uống chung với rượu, thì "trí nhớ bị xóa sạch", lắm khi kéo dài đến 24 tiếng đồng hồ".

Với GHB - là chất gamma hydroxybutyrate, nó có tác dụng tạo ra trạng thái lạc quan, giảm đau, an thần..., đồng thời nó cũng gây ra hiện tượng mất khả năng kiểm soát hành vi trong một khoảng thời gian nào đó. Trên một số trang web rao vặt ở Việt Nam, viên nén GHB bán với giá 1,2 triệu đồng, dùng được 2 lần, còn loại giá 2,5 triệu đồng, dùng được 4 đến 6 lần bằng cách cắt ra thành nhiều mảnh. Với Progesterex, nó được xem là loại thuốc dùng cho thú y - đặc biệt là ngựa -  nhằm ngăn chặn sự thụ thai. Chính vì vậy, dân chơi cho "con mồi" uống chung với Rohypnol để "con mồi" không còn nhớ những gì đã xảy ra, lại không làm mang thai nên rất khó tìm ra thủ phạm.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng phòng Quản lý dược, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, cho biết: Hiện cơ quan quản lý chưa hề cấp số đăng ký cho bất kỳ loại thuốc kích dục nào. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Thị Yên, Trưởng đơn vị tư vấn tình dục, Khoa kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện Từ Dũ - thì hiện nay chưa có một loại thuốc nào - trong thời gian ngắn - có thể tạo ra sự ham muốn của phụ nữ bởi lẽ đặc trưng của cơ thể phụ nữ là phải được kích thích cơ học vào các cơ quan sinh dục để tạo ra cảm xúc. Có cảm xúc thì người phụ nữ mới có thể hưng phấn được.

Phòng chống thuốc “kích dục nữ” bằng cách nào?

Theo một chuyên gia của hãng Pfizer - là hãng sản xuất Viagra - thì qua khảo sát, nếu lượng máu dồn xuống cơ quan sinh dục của  người phụ nữ suy giảm, có thể gây ảnh hưởng đến ham muốn tình dục nên các nhà khoa học đặt vấn đề nghiên cứu một loại thuốc tương tự như Viagra nhằm giúp tăng tưới máu, và một trong những loại thuốc này có tên PDE-5. Tuy nhiên, những khảo sát gần đây ở châu Âu cho thấy kết quả của PDE-5 "chẳng ra gì" nên nó chưa được sử dụng.

Để phòng tránh xơi nhầm thuốc "kích dục nữ", mỗi người lại có một cách riêng. K., nhân viên của một ngân hàng trên đường Ngô Gia Tự, quận 10, TP Hồ Chí Minh, nói: "Nếu đi uống nước với bạn trai mới quen lần đầu, em chỉ gọi 1 chai nước suối còn nguyên niêm phong và tự tay mở chai nước ấy". H., nhà ở quận 11 thì: "Em sẽ hỏi anh ta, rằng 1 cô bạn thân cũng hẹn em đi cà phê nên em có thể rủ bạn em đến chung được không. Hai người thì vẫn chắc ăn hơn". M., ở làng Đại học Thủ Đức cương quyết "Không vào những quán tối hù, đèn mờ. Không đi cà phê cà pháo với người mà mình chưa biết rõ về nhân thân, gia đình, chỗ ở…".

Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là vai trò của các cơ quan chức năng. Khoản 5 Điều 9 Nghị định 93/2011/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế đã nêu rõ: "Phạt tiền từ trên 15 triệu đồng đến gấp đôi giá trị của toàn bộ số thuốc thu được theo giá bán của cơ sở kinh doanh nhưng không quá 40 triệu đồng đối với hành vi buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc nhập lậu, thuốc không được phép lưu hành trên thị trường. Ngoài ra còn có hình thức phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ thuốc, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trong thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng" nhưng đó chỉ là biện pháp "nắm người có tóc". Còn những điểm bán thuốc "kích dục" theo kiểu du kích thì cần những biện pháp mạnh tay hơn…

Vũ Cao
.
.
.