Thanh Hóa: Vợ chồng chủ tiệm cầm đồ chết bất thường

Thứ Tư, 04/06/2014, 17:16

Khoảng 8h30 sáng 1/6, người dân xóm 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) hoang mang khi nghe tin anh Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Loan (46 tuổi) gục chết bất thường trong căn nhà riêng nằm cạnh quốc lộ 47.

Hàng xóm cho biết, sáng nay họ không thấy vợ chồng chủ hiệu cầm đồ thức dậy như thường lệ, cửa nhà vẫn đóng kín nên không ai nghi ngờ. Đến giữa buổi sáng, một người họ hàng sang chơi, gọi cửa nhiều lần không có ai lên tiếng. Kéo cánh cửa xếp đi vào trong, người này giật mình hét lớn khi thấy chị Loan và anh Thưởng gục chết trên vũng máu, thân thể đầy thương tích.

"Tôi đang dọn nhà thì bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh từ phía căn nhà vợ chồng anh Thưởng sinh sống… Tiếp cận hiện trường qua khe cửa, tôi nhìn thấy cả hai đều đã chết. Trong nhà máu me vương vãi nền đất, một số đồ đạc có dấu hiệu xáo trộn…", chị Lưu Thị Hạnh, một người hàng xóm kể.

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Thưởng làm nghề cầm đồ vài năm nay, cả hai sống hòa nhã với xóm giềng và không có mâu thuẫn với ai. Họ có ba người con, nhưng khi cha mẹ gặp nạn các con đều vắng nhà.

Hiện trường là căn nhà một tầng, một tum được sơn màu vàng sẫm. Bên trong có một ôtô Camry được cho là của gia chủ mới mua nhưng chưa gắn biển số cùng vài chiếc xe máy... Số tài sản này không bị đánh cắp trong khi két sắt đã bị kéo ra sát cửa nhà.

Khoảng 10h cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa, đại diện Viện kiểm sát đọc lệnh mở cửa căn nhà để làm thủ tục khám nghiệm hiện trường. Cơ quan điều tra lấy lời khai các nhân chứng và những người có liên quan

X.Q.
.
.
.