Nguy cơ mất tiền vì “Hợp đồng hợp tác đầu tư”, bài học không mới:

Trồng rau má cũng huy động hàng trăm tỷ đồng?! (Bài 1)

Thứ Bảy, 30/09/2023, 07:55

Hàng loạt câu chuyện đắng lòng liên quan đến việc hàng trăm, hàng nghìn nhà đầu tư có nguy cơ mất tiền vì hợp đồng hợp tác đầu tư liên tục được dư luận nhắc đến thời gian qua, Báo CAND cũng đã có nhiều bài phản ánh.

Gần đây, Báo CAND lại tiếp tục nhận được đơn kêu cứu về nguy cơ mất vốn của 150 nhà đầu tư với số tiền gần 200 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV). Theo phản ánh của các nhà đầu tư này, mặc dù hoạt động của công ty là trồng rau má và kinh doanh một số sản phẩm liên quan đến rau má nhưng đã huy động vốn từ cả nghìn người với số tiền rất lớn.

Phải điều trị tâm lý vì lo lắng

Khuôn mặt phờ phạc vì lo lắng mất vốn khi đã trót đầu tư vào Công ty CCV, chị Nguyễn Thị Thanh Yến (173 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) cho biết đang hàng ngày phải đi gặp bác sĩ để điều trị tâm lý. 18 hợp đồng với tổng số tiền đầu tư hơn 25,7 tỷ đồng là số tiền mà chị Yến cùng gia đình nội ngoại, bạn bè đã đầu tư vào đây. Thời gian đầu, công ty trả lợi nhuận rất đúng hạn, tuy nhiên từ cuối tháng 3/2023 các hoạt động chi trả đã bị dừng lại. Công ty lấy lý do là dừng chi trả để kiểm toán và có thông báo đến tháng 6/2023 sẽ tiếp tục chi trả.

z4734622305836_3ed7f7e41eadf4535-1696035423781.jpg
Các nhà đầu tư Công ty CCV đội mưa căng băng rôn kêu cứu.

Thế nhưng, từ đó đến nay những hứa hẹn từ phía công ty đã không được thực hiện. Sốt ruột, cùng với lo lắng vì đã đầu tư vào đây số tiền quá lớn, chị Yến đã nhiều lần yêu cầu gặp người có trách nhiệm từ phía công ty nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời thoả đáng. Lo lắng càng tăng thêm gấp bội khiến chị bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề khi thời gian gần đây những thông tin tiêu cực về công ty này liên tục đến tai.

Khoảng giữa năm 2021, chị Yến biết đến Công ty CCV qua một người quen giới thiệu. “Tháng 10/2021, tôi ký hợp đồng đầu tiên với số vốn góp chỉ 50 triệu đồng, với ý định đầu tư thử xem thế nào. Thấy công ty trả lợi nhuận rất đúng hạn nên sau đó tôi đã đầu tư thêm. Để khách hàng tin tưởng, công ty còn tổ chức cho chúng tôi vào tận huyện Bến Lức, Long An để tham quan mô hình trồng rau má. Lợi nhuận trả rất đúng hạn, cộng thêm tin tưởng công ty làm ăn đàng hoàng với các chiến lược về nông nghiệp sạch được vẽ ra hết sức bài bản nên tôi đã quyết định dốc hết vốn liếng đầu tư vào. Không những vậy, chính bản thân tôi còn khuyên người thân, bạn bè cùng tham gia. Ai ngờ lại ra cơ sự này, không thể nghĩ được tôi lại chính là người đẩy người nhà cùng bạn bè lâm vào cảnh bi đát này”, chị Yến chua  chát nói.

Ngay khi công ty dừng chi trả lợi nhuận vào tháng 3/2023, cộng thêm nghe ngóng được một số thông tin tiêu cực liên quan đến công ty này, chị Yến đã có dự cảm chẳng lành. Ngay lập tức chị đã liên hệ với Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là Mai Hà Trang, và được bà Trang hứa hẹn khi giải quyết quyền lợi cho khách hàng, trường hợp của chị sẽ được giải quyết đầu tiên. Sáng tháng 4/2023, số hợp đồng gần 10 tỷ đến hạn thanh toán, chị liên tục liên hệ và tìm gặp Chủ tịch Hội đồng quản trị Mai Hà Trang nhưng đã không thể gặp được nữa.

Tìm đến trụ sở công ty tại tầng 19 – 20 toà nhà Epic số 19, ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội thì đội ngũ công ty cũng chỉ còn lèo tèo vài người và không có chức năng giải quyết công việc. Từ đó đến nay, mọi nỗ lực tìm hướng giải quyết quyền lợi rơi vào bế tắc, lo nghĩ nhiều khiến chị ngày càng suy sụp, thời gian đến viện điều trị tâm lý đã nhiều hơn ở nhà.

CCV đã lừa dối khách hàng?

Phản ánh đến Báo CAND, các nhà đầu tư đã góp vốn vào Công ty CCV này cho biết nhiều người đang lâm vào cảnh túng quẫn, nợ nần khi đã đặt niềm tin, dốc hết vốn liếng. Cũng qua người quen giới thiệu, 30/7/2022, chị Nguyễn Thu Trang (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đầu tư thử 120 triệu đồng. Hợp đồng đầu tiên này, chị Trang được thanh toán rất đầy đủ và đúng hạn. Tin tưởng, chị Trang đã dùng toàn bộ số tiền vợ chồng tích cóp được nhiều năm qua để đầu tư và cùng đứng tên trong 6 hợp đồng với tổng số tiền là 1,16 tỷ đồng. Vợ chồng chị hiện đang như ngồi trên đống lửa khi số tiền dành dụm nhiều năm này có nguy cơ “không cánh mà bay”.

“Tháng 3/2023 khi công ty dừng trả lợi nhuận, ngay lúc đó, tôi đã liên hệ và yêu cầu công ty thanh lý hợp đồng. Thế nhưng, phía công ty yêu cầu nếu muốn rút thì tôi phải tìm được cho công ty người tham gia thay thế. Cách làm này hết sức vô lý. Từ đó đến nay, dù chúng tôi đã tìm mọi cách để gặp gỡ phía công ty tìm hướng giải quyết sự việc nhưng không gặp được bất kỳ ai nữa”, chị Trang bức xúc cho hay.

Bức xúc hơn, chị Bùi Thị Cúc (số 63, ngõ 2, Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, phía Công ty CCV đã xây dựng sẵn các kịch bản để tạo lòng tin, thu hút đầu tư của khách hàng, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cũng đã đầu tư vào công ty này 1,55 tỷ đồng, chị Cúc cho biết, ngay từ đầu phía Công ty CCV đã dùng rất nhiều kênh truyền thông với những thông tin không có thật để tạo lòng tin cho những người không có kinh nghiệm như mình tin tưởng.

“Đến bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy, họ đã xây dựng sẵn các kịch bản để đưa các nhà đầu tư vào tròng. Ban đầu họ cung cấp những số liệu kinh doanh rất tốt rồi hứa hẹn rất nhiều về các chính sách, cam kết về lợi nhuận, trả lợi nhuận những tháng đầu đều đặn cho nhà đầu tư. Từ đó, họ đã lôi kéo thêm những người tham gia đầu tư góp vốn khác. Qua tìm hiểu, gần đây chúng tôi mới biết, ngay từ đầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Mai Hà Trang đã gian dối trong việc đưa ra thông tin khi không sở hữu hoặc có dự án sản xuất rau má tại Long An như giới thiệu. Nông trường trồng rau má mà bà Trang gọi là “thủ phủ rau má” của công ty tại huyện Bến Lức, Long An bản chất chỉ là hình thức thu mua, thương mại qua HTX dịch vụ nông nghiệp Thạnh Hòa có trụ sở tại xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Bà Trang còn né tránh, thoái thác, cố tình đưa người khác ra để hứa hẹn, chối đẩy trách nhiệm. Ví dụ như bà Trang thông báo ủy quyền cho luật sư gặp nhà đầu tư, nhưng trong quá trình làm việc luật sư nói rằng chỉ nhận thông tin. Thậm chí khi được yêu cầu gặp trao đổi tiếp, luật sư từ chối không gặp nhà đầu tư. Hàng trăm nhà đầu tư với số tiền rất lớn đang đứng trước nhiều nguy cơ. Chúng tôi đã kêu cứu rất nhiều nơi và chỉ mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để quyền lợi được đảm bảo”, chị Cúc cho biết.

Để hiểu rõ hơn sự việc, PV đã đến trụ sở Công ty CCV tại số 19, ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy liên hệ với người được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV ủy quyền trong lúc vắng mặt nhưng chỉ nhận được câu trả lời, người này chỉ là bên thứ 3 vào tái cấu trúc lại công ty, còn muốn tìm hiểu thông tin thì phải trao đổi với bà Mai Hà Trang, đồng thời cũng cho biết hiện bà Mai Hà Trang đã có thể tiếp khách được. Vậy nhưng khi PV liên hệ với bà Mai Hà Trang lại không nhận được bất cứ phản hồi nào. Không những không liên hệ được với phía công ty để tìm câu trả lời mà trên website của công ty, tất cả các nội dung, hình ảnh giới thiệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty này cũng đã bị gỡ bỏ.

Phan Hoạt - Nguyễn Hương
.
.
.