Bé trai 4 tuổi ngã bị cây kim đâm trúng mắt

Thứ Hai, 28/12/2015, 15:12
Khi đang ngồi chơi trên võng, bé Đoàn Việt Phương (4 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng) bất ngờ bị trượt chân, ngã xuống nền nhà.

Do ngay cạnh nơi bé nằm võng có đám lá dừa nước mà người mẹ đang làm dở việc có để lẫn một cây lẹm (còn gọi là cây kim khâu lá dừa để lợp mái nhà, hoặc dùng để chằm nón lá của người miền Tây) và khi bé ngã vập mặt xuống đã “lãnh” trọn cây kim vào đúng vùng hốc mắt trái.

Cây kim bị gẫy nhưng phần chuôi kim, chỗ lỗ xâu chỉ lại đâm sâu vào bên trong cơ mặt, vùng hốc mắt trái của bé Phương. Cháu được đưa tới Bệnh viện Sóc Trăng để khâu sơ cấp cứu, qua chụp phim X-quang các bác sĩ cũng chẩn đoán có dị vật nằm bên trong nhưng vượt qua khả năng chuyên môn nên đã chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh.

Cháu Phương đã hồi phục sức khoẻ sau phẫu thuật 3 ngày (ảnh chụp ngày 28-12).

Qua siêu âm tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phát hiện dị vật khoảng 10,5 mm nằm sâu trong hốc mắt trái. Các bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt cùng hỗ trợ của khoa siêu âm đã tiến hành phẫu thuật cho bé 2 lần nhưng cả 2 cuộc mổ với thời gian khoảng 30 phút nhưng không thể tìm ra dị vật, các BS đành đóng vết mổ. 

Lần mổ thứ 3 vào ngày thứ 6 (25-12) với hỗ trợ của bác sĩ và khoa Ci ti chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật viên siêu âm ngay tại giường mới tìm thấy dị vật hình chữ u, mỗi chiều khoảng 10,5 mm nhưng dị vật này đã di chuyển sâu vào bên trong 2,5 cm và đâm vào bờ dưới xương hốc mắt tới tận đỉnh của 01 răng hàm. 

Ca phẫu thuật đã đưa đường dao vào rất sâu, chảy rất nhiều máu. Khoảng 1 h  các bác sĩ đã gắp được dị vật ra ngoài, trong tình trạng đã bắt đầu hoen gỉ. Sau 3 ngày mổ, cơ thể bé đã ổn định, vết mổ khô và có thể xuất viện vào chiều 28-12.

Theo các bác sĩ, qua trường hợp này cho thấy, các bậc cha mẹ nếu làm việc có liên quan tới các đồ vật sắc nhọn như trên nên để xa tầm tay của các bé. Bé Phương rất may là không bị mũi kim đâm vào nhãn cầu. Vì nếu dị vật làm rách nhãn cầu hay di chuyển xa hơn nữa sẽ không thể cứu được con mắt trái cho bé.

H.Nga
.
.
.