Bão tan cả tuần, biển nước cống hôi rình vẫn bủa vây nhà dân Thủ đô

Thứ Tư, 24/08/2016, 20:31
Cơn bão số 3 (Thần Sấm) dù đã tan gần 1 tuần nay, nhưng người dân tại tổ 36, cụm 5 phường Tứ Liên vẫn đang phải “chiến đấu” với biển nước cống hôi rình bao vây nhà cửa của mình.

Chia sẻ từ người dân tại khu dân cư cụm 5, tổ 36 phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội), trước đây mỗi khi mưa lớn cũng xảy ra ngập nhưng nước rút rất nhanh sau đó.

Vài năm trở lại đây, sau khi công trình trường mầm non dân lập Hàn Thuyên được thi công, không hiểu vì sao một đầu cống thoát nước ra mương cụm 5 lại bị bịt kín khiến cho tình trạng ngập sau mưa tại đây mới trở lên kinh hoàng như hiện tại.

Hình ảnh biển nước mênh mông hôi rình, bẩn thỉu "bủa vây" khu dân cư được PV ghi lại chiều ngày 24-8:

16h chiều ngày 24-8 (tức sau bão Dianmu 6 ngày), khu vực dân cư thuộc cụm 5, tổ 36 phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước.
Nghách 45/124 Âu Cơ, phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội), nước len lỏi khắp mọi nơi.
Người dân phải tự che chắn nhà cửa của mình nhằm tránh nước công tràn vào nhà.
Nước cống tràn ngập nhà dân.
Trẻ con đạp xe qua biển nước cống.
Xe máy cũng vất vả vượt qua đoạn đường bị ngập.
Người dân bì bõm lội qua dòng nước đen ngòm, bên cạnh là túi rác bẩn nổi lềnh phềnh.
Nước cống hôi rình có ở khắp mọi nơi.
Cuộc sống của người dân tại đây đảo lộn hoàn toàn.
Theo người dân cho biết, do đường đi trong khu dân cư chìm trong nước cống đèn ngòm khiến cho nhiều người khi mới tới đây đã bị lao xuống mương cống bên đường.
Rác thải ngập ngụa cùng ruồi muỗi bay đầy trên mương cống đi vào khu dân cư cụm 5.
Phía đầu nghách 45/124, công nhân thuộc Xí nghiệp thoát nước số 1 đang tiến hành thông cống nhằm thoát nước ngập tại khu dân cư.
Chiến Thắng - Trần Ngọc
.
.
.