Bữa cơm trưa 1000 đồng dành cho người lao động nghèo ở Hà Nội

Thứ Năm, 13/08/2015, 15:01
Vào sáng thứ 2 hàng tuần, những người lao động nghèo trên địa bàn Thủ đô lại có cơ hội thưởng thức những suất cơm chỉ với giá 1.000 đồng nhưng đầy đủ rau, thịt, cá và hoa quả tráng miệng. Quán này do một ca sĩ nổi tiếng ở Hà Nội đứng ra làm chủ.
Những khách hàng "đặc biệt" của quán là người lao động nghèo đến từ các tỉnh thành khác nhau, làm đủ thứ nghề để kiếm sống như buôn đồng nát, nhặt rác, bán vé số...trên địa bàn Hà Nội. Khách vào quán ăn chỉ cần trả 1.000 đồng và sẽ nhận được một tấm vé để chọn món. Bữa trưa vui vẻ phục vụ vào các trưa thứ 2 hàng tuần, từ 11h30 đến 13h, tại quán Cô Ba (cơ sở ở số 39 phố Liên Trì – Hoàn Kiếm - Hà Nội).

Quán đông nhất là vào khoảng 12h trưa, khi các bàn đều kín người ngồi ăn. Những người lao động ngồi ăn cơm nói chuyện vui vẻ thoải mái và luôn nở nụ cười trên khuôn mặt.


Sau khi ăn cơm xong, mọi người sẽ được ăn hoa quả tráng miệng - Ảnh: Thanh Xuân.
Anh Phạm Tiến Triển - Quản lý quán cho biết: “Quán chỉ phục vụ một buổi duy nhất vào trưa thứ 2. Để khách hàng biết, chúng tôi phải đi phát tờ rơi tới từng người lao động. Một số người hoài nghi về thông tin, các nhân viên quán lại phải ra tận nơi để mời khách vào ăn. Để có được nguồn thức ăn đảm bảo, nhân viên quán phải dậy sớm đi chợ chọn đồ hoặc mua thực phẩm trong các siêu thị”.
Sau buổi làm việc vất vả, những người lao động nghèo ngồi quây quần bên nhau ăn bữa cơm trưa đầy tình người với giá 1000 đồng/1 suất - Ảnh: Thanh Xuân.

"Ngày bình thường, mỗi người một công việc. Nhưng riêng sáng thứ 2, tất cả đều có mặt tại quán để chế biến các món ăn phục vụ người lao động nghèo. Làm được những việc như thế này, chúng tôi luôn cảm thấy vui vẻ và hy vọng khách hàng sau khi rời khỏi quán cũng cảm thấy hài lòng nên mới có tên gọi là "Bữa trưa vui vẻ", anh Triển chia sẻ thêm.

Chị  Hoàng Thị Bảy ( 43 tuổi quê Thái Bình), người mưu sinh bằng công việc nhặt rác tại hồ Thiền Quang sau khi dùng xong suất cơm 1.000 đồng chia sẻ: "Hàng ngày, phải thức khuya dậy sớm đi làm mới mong dành dụm tiền gửi về quê cho gia đình. Mỗi bữa cơm của tôi cao nhất cũng chỉ 10 - 15.000 đồng. Cơm có vài miếng thịt là may lắm rồi. Ăn cũng chỉ ngồi ở vỉa hè. Xong việc, trưa nay đi qua đây, được các chú mời vào quán để ăn cơm, ngồi ăn phòng điều hòa, giá cơm chỉ 1.000 đồng nhưng nhiều món ngon quá. Tôi và mọi người cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi được ăn ữa cơm như thế này. Những tấm lòng như vậy thật đáng trân trọng".

Anh Lợi, bếp trưởng nhà hàng Cô Ba cho biết theo chương trình thì chỉ bán 100 suất ăn 1.000 đồng nhưng thường anh vẫn làm gấp nhiều lần để phục vụ cho mọi người.

Và mục tiêu của "bữa trưa vui vẻ" của quán là mong muốn mang đến cho tất cả những người lao động nghèo, thu nhập thấp có một bữa cơm thật đầm ấp, hạnh phúc giống như đang dùng bữa trong gia đình mình.

Thanh Xuân
.
.
.