Cô gái thoát khỏi 'tổ quỷ' nhờ hiệp sỹ lấy lại CMND

Thứ Ba, 02/06/2015, 09:03
Sự việc bắt đầu vào sáng 24/5, một tin nhắn gửi nhầm vào số điện thoại đường dây nóng 0984.73.83.93 thuộc Câu lạc bộ săn bắt cướp TP HCM của chị Nguyễn Ngọc Trường An (19 tuổi, ngụ Cà Mau) với nội dung khẩn thiết xin lại giấy CMND để tiếp tục tìm kiếm việc làm gửi cho một người đàn ông tên N.B.T. (tự xưng hành nghề môi giới việc làm). Biết được sự việc này, các anh đề nghị được giúp đỡ chị An...

Theo đó, chị An đưa các “hiệp sỹ” quay lại một quán cà phê gần ngã tư An Sương (TP HCM). Đây là quán mà chị An được một gã xe ôm hướng dẫn đến với hứa hẹn rằng sẽ tìm cho chị một công việc tốt với mức lương hấp dẫn.

Tại đây, có rất nhiều thanh niên mặt mày bặm trợn, người đầy hình xăm thường xuyên có mặt. Do lo sợ chúng gây hại, anh Lâm Hiếu Long, thành viên Câu lạc bộ săn bắt cướp TP HCM đã cùng chị An vào trong và yêu cầu đưa lại CMND mang tên “Nguyễn Ngọc Trường An”. Sau đó, một tên thanh niên đã đưa số điện thoại chính xác của người đàn ông tên T..

Chị An vui mừng nhận lại giấy CMND.

Chiều 28/5, chị An liên hệ với ông T. qua số điện thoại 096929xxxx với mong muốn nhận lại giấy tùy thân thì được hướng dẫn đến Khu công nghiệp Sóng Thần đứng đợi sẽ cho đàn em ra đón. Các thành viên trong đội gồm các anh: Long, Lê Xuân Trường và Lê Quang Bình đã cùng đưa chị An đến địa điểm hẹn.

Nhận định đây là khu vực phức tạp, anh Long đã đề nghị anh Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hoà, Bình Dương) hỗ trợ. Lập tức, anh Hải cùng đồng đội đã có mặt tại địa điểm hẹn... Sau hơn 2 giờ đồng hồ, T. và đàn em vẫn chưa xuất hiện.

Do lần đầu tiên lên TP HCM tìm việc và quá hoảng sợ chạy bộ thoát khỏi quán cà phê, chị An đã không còn nhớ vị trí chính xác của quán. Anh Long cùng đồng đội trong đội đã khoanh vùng khu vực gần đó và tìm quán cà phê như chị An mô tả.

Quả nhiên, các anh phát hiện một quán cà phê gần đường ĐT 743, nơi nạn nhân được đưa vào làm. Các “hiệp sỹ” đã vào quán cà phê này nhưng vắng chủ và chỉ có hai thanh niên bặm trợn xuất hiện. Chị An nhận diện được một tên trong số bọn chúng.

Với yêu cầu cần gặp chủ quán để lấy lại giấy CMND cho chị An, anh Long nêu ra lý do vì quán đã ép cô gái phải kích dục cho khách nên cô buộc phải bỏ trốn vào sáng 28/4. Sau cuộc trao đổi kéo dài gần 15 phút qua điện thoại hết sức căng thẳng, một đàn ông tự xưng tên L. (chủ quán) mới chịu đồng ý hoàn trả CMND cho chị An, vì biết các anh là “hiệp sỹ”.

Sự việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các cô gái nhẹ dạ, cả tin vào các thông tin đăng tuyển dụng tràn lan không có nội dung rõ ràng như hiện nay, dễ dàng trở thành nạn nhân của kẻ xấu.

L.Ánh
.
.
.