Hai vợ chồng bị điện giật chết, con trẻ bơ vơ

Thứ Bảy, 02/01/2016, 16:00
Tranh thủ nghỉ lễ, 2 vợ chồng kéo điện mắc môtơ tưới mấy luống cải sau nhà. Chẳng may, chồng bị điện giật, vợ lại cứu cũng bị điện giật khiến cả 2 tử vong. 

Ngày 2-1, người thân, xóm giềng đã đến chia buồn cùng gia đình anh Lê Xuân Phát (31 tuổi) và chị Huỳnh Ngọc Nhung (23 tuổi, cùng ngụ ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Cả 2 cùng tử vong do điện giật, khi anh Phát mắc môtơ tưới mấy luống củ cải trắng cạnh bờ ao sau nhà.

Vị trí nơi anh Phát bị điện giật tử vong. 

Ông Huỳnh Ngọc Giang (37 tuổi, cậu ruột chị Nhung) kể: Sáng 1-1, anh Phát sang nhà bà nội vợ mượn ổ điện về để kéo dây bơm môtơ tưới mấy luống củ cải trắng. Khoảng 8h sáng cùng ngày, ông Giang ghé nhà anh Phát thì chỉ thấy có mỗi cháu Ngoan (con anh Phát, 2 tuổi) chơi một mình, không người trông giữ. Ông Giang gọi vợ chồng anh Phát nhưng không có ai trả lời.

Vợ chồng trẻ ra đi đột ngột để lại niềm đau vô hạn cho người thân. 

Người chú đi ra phía sau nhà, tá hỏa phát hiện chị Nhung cùng anh Phát nằm bất động bên mép ao nước. Kế bên chị Nhung, tô bún bị đổ vương vãi dưới đất. Ông Giang hốt hoảng lại bế vợ chồng anh Phát thì bị điện giật tê tay. Kiểm tra, phát hiện vợ chồng anh Phát đã tử vong nên ông tri hô người dân.

Xóm giềng đến chia buồn với gia đình. 

Qua kiểm tra, tay và chân anh Phát bị cháy xém. Gia đình không yêu cầu khám nghiệm pháp y, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng. Người nhà cho biết, 2 vợ chồng đều rất khó khăn. Hoàn cảnh khó khăn, anh Phát ở nhà mẹ vợ. Hàng ngày, anh Phát đi làm công nhân, chị Nhung ở nhà giữ con nhỏ.

Cháu bé 2 tuổi cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ. 

Thương cháu, người chú cho 2 vợ chồng mượn đất trồng ít hoa màu, kiếm thêm thu nhập. “Buổi sáng thằng Phát khoe với tui nay được nghĩ lễ, chút nữa chú cháu lai rai mừng năm mới. Vợ chồng nó chết tội nghiệp quá”, ông Giang nói. 

Theo gia đình, buổi sáng xảy ra sự việc, thấy anh Phát lo tưới mấy luống cải, chị Nhung thương chồng nên mua tô bún mang ra. Nhìn thấy anh Phát bị điện giật, chị lại cứu thì bị điện giật. “Tội nghiệp thằng nhỏ (con anh Phát), cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ”, mẹ ruột chị Nhung nói. 

Lạc Vinh
.
.
.