Suýt mất chân vì nhờ thầy lang vườn nắn gân

Thứ Năm, 21/04/2016, 08:50
Anh Nguyễn Hòa Thanh Tùng (40 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM) đã may mắn được các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện quận Thủ Đức phối hợp với Bệnh viện quận 11, TP Hồ Chí Minh điều trị kịp thời nên cứu được chân, không phải cưa hay chịu dị tật.

Sáng 19-4, tại Bệnh viện quận 11, anh Tùng cho biết, ngày 14-4 vừa qua, trong lúc dắt xe máy vào nhà, anh bất cẩn nên bị té ngã và bị xe máy đè lên người. Sau đó, chân trái của anh có triệu chứng bị đau nhói, ngày càng đau nhiều hơn khiến anh đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, chỉ nghĩ là mình bị trật khớp chân nên anh đã tìm tới một thầy thuốc Đông y gần nhà để nhờ nắn gân.

Theo lời anh Tùng, khi ông thầy thuốc vừa nắn chân trái cho anh thì anh bỗng thấy chân mình đau điếng, sau đó không thể bước đi được nữa. Ngay lập tức, ông thầy thuốc gọi người nhà chở anh Tùng đi bệnh viện chụp X- quang kiểm tra. 

Anh Tùng sau ca mổ đang được chăm sóc hậu phẫu tại Bệnh viện quận 11.

Nhìn phim chụp, ông thầy chẩn đoán chắc anh bị gãy xương. Quá lo sợ, ngay sau đó, người nhà đưa anh Tùng đến Bệnh viện quận 11. Qua kết quả chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán: bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi di lệch.

Bác sĩ Đoàn Văn Lộc, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện quận 11 cho biết, các bác sĩ tại đây đã tiến hành hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức và ê kíp đã quyết định phẫu thuật thay chỏm xương đùi bị gãy của bệnh nhân bằng inox vì chỏm xương đã bị gãy, nguy cơ hoại tử không thể giữ lại được. Ca mổ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ.

Cho tới trưa 19-4, bệnh nhân đã tạm ổn định. Cũng theo bác sĩ Lộc, thay chỏm xương đùi bằng inox cũng là kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại Bệnh viện quận 11, dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện quận Thủ Đức.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ cũng khuyến cáo, bệnh nhân gặp tai nạn nghi ngờ trật khớp hay gãy xương thì nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được kiểm tra chính xác và có chỉ định điều trị thích hợp.

Huyền Nga
.
.
.