Thêm một người gieo mình xuống sông Đà Rằng được cứu sống

Thứ Bảy, 12/12/2020, 16:31
Trong vòng năm ngày, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã kịp thời cứu sống hai người gieo mình xuống sông Đà Rằng 

Khoảng 13h30’chiều ngày 12/12, một nam thiếu niên leo lên lan can cầu Hùng Vương bắt qua hạ lưu sông Đà Rằng, TP Tuy Hòa (Phú Yên) rồi gieo mình xuống sông, khiến cho những người tình cờ nhìn thấy đều hoảng hốt. Bên hành lang dành cho người đi bộ trên cầu còn để lại mấy cuốn tập vở học sinh của nam thiếu niên.

Cầu Hùng Vương bắt qua hạ lưu sông Đà Rằng - nơi trong vòng năm ngày hai người gieo mình xuống sông đã được cứu sống.  Ảnh : Hữu Toàn

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đang thường trực ở gần đó đã điều động một tổ công tác gồm 4 cán bộ - chiến sĩ lên ca nô BP-100.703 đến hiện trường. Sau vài phút triển khai phương án tìm kiếm, tổ công tác đã cứu vớt nam thiếu niên lên ca nô để sơ cứu trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Trao đổi với PV Báo CAND trong chiều cùng ngày, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, nam thiếu niên được cứu sống là cháu L.M.H (SN 2006) học sinh tại một trường trung học cơ sở ở Phú Yên. Cháu H mắc bệnh trầm cảm, đang được gia đình tập trung điều trị.

Trước đó 5 ngày, vào sáng ngày 7/12, cán bộ - chiến sĩ Hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cũng đã kịp thời cứu vớt chị L.T.H (SN 2000) trú ở phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa (Phú Yên), khi người này leo lên lan can cầu Hùng Vương gieo mình xuống sông Đà Rằng tự vẫn, do mắc bệnh trầm cảm.


Phương Lan
.
.
.