Dân bản Co Hào “treo niêu” vì dự án treo điện mặt trời

Thứ Bảy, 06/12/2014, 08:58
Bản Co Hào (xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) có 15 hộ, 62 nhân khẩu với 100% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Chỉ cách quốc lộ 6 khoảng 5km đường nhựa nhưng nhiều năm qua, bản Co Hào cùng 2 bản khác của xã Chiềng Yên vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Điều này khiến đồng bào nơi đây gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt.

Gia đình anh Lý Văn Bình và chị Triệu Thị Hiền đã mấy chục năm sống ở bản Co Hào nhưng chưa bao giờ biết đến điện lưới quốc gia. Cuộc sống tăm tối cứ ngày này qua ngày khác. Thứ ánh sáng duy nhất mà anh chị có thể sử dụng là chiếc đèn pin. Cho lợn ăn, dọn dẹp nhà..., thậm chí ăn cơm cũng bật đèn pin. Anh Lý Văn Bình tâm sự: “Tôi đã sống hơn 40 năm ở bản này, cho đến giờ vẫn chưa có điện lưới. Làm gì cũng tối mịt, chỉ dùng đèn pin và bếp củi thôi. Người dân chúng tôi rất mong Nhà nước quan tâm kéo cái điện về cho bà con bớt khổ”.

Đời sống của dân bản Co Hào còn rất khó khăn vì không có điện lưới quốc gia. Trong ảnh: Vợ chồng anh Lý Văn Bình và chị Triệu Thị Hiền khi ăn cơm phải dùng đèn pin soi sáng.

Nguyên nhân của việc chưa có điện này là năm 2012, bản Co Hào và 2 bản nữa của xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ được đưa vào dự án thiết kế sử dụng điện bằng năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, sau một thời gian khảo sát thì thấy không khả thi nên dự án này đã dừng lại và cho đến nay không những điện năng lượng không có mà điện lưới quốc gia cũng không. Anh Triệu Văn Lâm, Trưởng bản Co Hào chia sẻ: “Vất vả lắm. Bà con không có đài, không có tivi, không nắm bắt được kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để xóa đói giảm nghèo. Mong sao Nhà nước tạo điều kiện để bà con có điện sớm. Có điện để thắp sáng, có điện để xem tivi xem người ta làm ăn thế nào”...

Để khắc phục tạm thời việc chưa có điện, một số hộ dân “có điều kiện” đã mua máy phát điện mini lắp đặt ở con suối chảy qua bản để thắp sáng nhưng chỉ được sử dụng thứ ánh sáng leo lét và có thể tắt bất cứ lúc nào. Máy phát điện mini này cũng chỉ dùng được vài tháng vì vào mùa vụ, nước suối phải ưu tiên phục vụ trồng lúa và cả bản lại chìm trong bóng tối khi màn đêm buông xuống. Trao đổi với PV, ông Bàn Thế Hợp, Chủ tịch UBND xã Chiềng Yên cho biết: “Không có điện, bà con không được tiếp cận thông tin. Dân trí ở các bản này rất thấp. Việc nắm bắt giá cả thị trường bà con gần như không biết, không được tiếp cận các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi nên khó khăn lại càng thêm khó khăn. Mong nhà nước quan tâm đầu tư để bà con có điện lưới sử dụng, nâng cao đời sống mọi mặt”.

Không biết bao giờ kiến nghị của ông Chủ tịch xã Chiềng Yên sẽ trở thành hiện thực. Hiện tại thì 15 hộ dân ở bản Co Hào vẫn đang từng ngày, từng giờ mong ngóng đường điện được kéo về bản.

Minh Phong
.
.
.