Fabregas, thiên tài hay một chàng trai lận đận?

Thứ Tư, 01/03/2017, 11:26
Trận đấu Chelsea và Swansea ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh là cột mốc đặc biệt với Cesc Fabregas khi anh có trận đấu thứ 300 ở Premier League. F4 chính là cầu thủ người Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử chinh phục con số này ở giải đấu số 1 nước Anh.


Trận đấu giữa Chelsea và Swansea tại giải Ngoại hạng Anh hồi cuối tuần qua chứng kiến khoảnh khắc huyền thoại Frank Lampard trở lại sân Stamford Bridge để nói lời chia tay sân cỏ với các CĐV The Blues.

Nhưng ngoài sự kiện đầy cảm động ấy, trận đấu ở vòng 26 đó còn có một cột mốc đặc biệt khác: Cesc Fabregas có trận đấu thứ 300 ở Premier League… Và không phải ai khác F4 chính là cầu thủ người Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử chinh phục con số này ở giải đấu số 1 nước Anh.

Fabregas, đứa con Catalunya lưu  lạc trên đất Anh

Có thể nói, Fabregas đã có một sự nghiệp khá đặc biệt. Không có nhiều cầu thủ có vinh dự được hít thở bầu không khí bóng đá đỉnh cao sớm như Fabregas. Ngay từ khi mới là một cậu nhóc tuổi teen, tiền vệ này đã khiến báo chí phải tốn rất nhiều giấy mực.

16 tuổi Fabregas đã là nhân vật chính trong một cú áp phe lịch sử. Arsenal gặt lúa non từ lò La Massia, khi thuyết phục thành công Fabregas rời bỏ CLB mà anh hâm mộ, đồng thời gắn bó từ lúc lên 10, để đến London. Thương vụ này đã mở đầu cho một trào lưu câu kéo các tài năng trẻ của bóng đá thế giới sau đó.

Kể từ ngày định mệnh 11/9/2003 - ngày Fabregas đặt bút kí vào bản hợp đồng với Arsenal, anh đã trở thành một người Catalunya lưu lạc trên đất Anh. Những ngày đầu tiên của Fabregas ở "xứ sở sương mù" thực sự khó khăn. Đó cũng là một điều dễ hiểu với một chàng trai chưa trưởng thành, lại không biết tiếng Anh, bơ vơ nơi đất khách quê người. Rất may là Fabregas đã tìm được cạ cứng là trung vệ Senderos - người thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Sau đó, cùng với việc chăm chỉ học tiếng Anh, Fabregas đã dần bắt nhịp hơn với CLB mới cả trên phương diện cuộc sống lẫn chuyên môn.

Fabregas lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất được trình làng đội I Arsenal: 16 tuổi 177 ngày, ở trận gặp Rotherham United tại League Cup mùa 2003/2004. Sau đó, Fabregas cũng ghi dấu mốc là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Arsenal trong trận gặp Wolves cũng ở League Cup năm đó.

Nhưng phải đến mùa bóng tiếp theo, Fabregas mới thực sự trở thành hiện tượng. Chàng trai chưa đầy 18 tuổi được ra sân ngay trong trận đấu đỉnh cao, mở màn mùa giải (gặp Manchester United ở Siêu Cúp Anh). Fabregas sau đó đã chính thức trở thành một phần không thể thiếu của Arsenal cho đến lúc anh dứt áo ra đi.

Ngay từ năm đầu tiên ra mắt ở giải Ngoại hạng, Fabregas đã thi đấu tới 33 trận. Và cho đến lúc chia tay Arsenal, ở mùa 2010-2011, sau 7 mùa bóng, Fabregas đã chơi tổng cộng 212 trận ở giải Ngoại hạng và ghi 35 bàn. Đồng thời là thủ quân của các Pháo thủ trong 3 mùa (2008-2009 đến 2010-2011). Nên nhớ rằng lúc ấy F4 cũng mới chỉ 24 tuổi, tức là giai đoạn mà nhiều đồng nghiệp khác mới bắt đầu có chỗ đứng.

Fabregas kỉ niệm trận đấu thứ 300 ở Premier League của mình bằng một trận đấu chói sáng.

Nou Camp & định mệnh nghiệt ngã

Fabregas gia nhập lò La Masia từ năm 10 tuổi. Anh từng sát cánh với Pique và Messi trong màu áo các đội U của Barcelona. CLB xứ Catalunya chính là đội bóng mà Fabregas yêu mến từ nhỏ. Thần tượng của anh thì là Pep Guardiola (chính vì vậy, Fabregas mới chọn đeo chiếc áo số 4 như Pep). Dù vậy, F4 lại đưa ra một quyết định khiến nhiều người phải ngã ngửa. Đấy là chuyển đến Arsenal.

Sở dĩ như vậy là do Fabregas tự đánh giá rằng nếu anh tiếp tục ở lại Nou Camp thì anh khó có cơ hội phát triển, cạnh tranh 1 suất đá chính ở một hàng tiền vệ thừa mứa nhân tài như Barcelona.

Chính quyết định gia nhập Arsenal đã giúp Fabregas trưởng thành hơn rất nhiều. Dưới sự huấn luyện của Arsene Wenger - người nổi tiếng mát tay với các cầu thủ trẻ, Fabregas đã trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế hệ của mình, cũng như nằm trong danh sách những ngôi sao tuyến giữa hàng đầu thế giới.

Thống kê cho thấy trong 5 năm từ 2006 đến 2011, Fabregas tạo ra 466 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội tại Arsenal, trực tiếp kiến tạo 86 bàn và tự mình ghi 48 bàn thắng. Tức là cao hơn cả Xavi lẫn Iniesta ở cả 3 thông số này, cho dù bộ đôi này thi đấu nhiều trận hơn Cesc.

Chưa kể Barcelona đang ở trong giai đoạn cực thịnh, làm mưa làm gió. Chính sự tỏa sáng của Fabregas đã khiến Barcelona và Pep Guardiola đặc biệt thèm muốn "đứa con lưu lạc" của mình. Đội chủ sân Nou Camp muốn biến Fabregas thành một Pique mới - người trở về Barcelona từ Manchester United rồi trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng.

Barca đã không dưới 1 lần đưa ra những lời đề nghị về trường hợp của Fabregas với Arsenal. Trước khi mùa giải 2010-2011 diễn ra, CLB Tây Ban Nha từng đưa ra mức giá chuyển nhượng 35 triệu euro cho Fabregas. Nhưng đội bóng Anh đã khước từ con số này và Fabregas tiếp tục ở lại Emirates.

Tuy nhiên, sau một mùa giải 2010-2011 đầy biến cố (tiếp tục trắng tay, bị loại sớm ở Champions League và chỉ về đích thứ 4 ở giải Ngoại hạng), Arsenal đã không còn có thể thuyết phục Fabregas toàn tâm toàn ý ở lại. Đội trưởng của các Pháo thủ nhất quyết đòi ra đi. Nhất là khi ở đầu mùa 2011-2012, người đồng đội Nasri cũng đã dứt áo chuyển sang Manchester City. Dù vậy, HLV Wenger cũng không dễ dàng chịu mất cậu học trò cưng. Phải sau rất nhiều nỗ lực và liên tục nâng giá Fabregas, Barcelona mới có được điều mình muốn: đưa F4 trở lại Nou Camp.

Cần phải nhấn mạnh rằng, bản thân Fabregas cũng rất muốn được tái hợp với Barcelona. Nên ngoài mức phí chuyển nhượng 29 triệu euro (kèm điều khoản có thể tăng thêm 5 triệu euro) mà CLB Tây Ban Nha trả cho Arsenal, thì Fabregas cũng chấp nhận tự móc tiền túi trả cho đội bóng cũ 1 triệu euro/mùa trong 5 mùa để giải phóng bản thân. Sở dĩ Cesc quyết tâm như vậy là do anh đã quá chán nản với cảnh trắng tay ở Arsenal.

Quãng thời gian Fabregas ở Emirates có thể coi là thành công với cá nhân Fabregas. Nhưng xét về mặt thành tích tập thể thì không. Trong 8 năm khoác áo Arsenal, Cesc chỉ có đúng 2 danh hiệu là chiếc Cúp FA ở mùa 2004-2005 và Community Shield năm 2004. Tức là trong suốt 6 năm dài cho đến thời điểm chia tay CLB thành London, Fabregas không có thêm nổi một danh hiệu nào nữa. Rõ ràng, đó là điều không dễ chấp nhận với một ngôi sao. Vì vậy, Fabregas đã chọn trở lại nơi chôn rau, cắt rốn Barcelona để chinh phục các danh hiệu.

Nếu sưu tập những chiếc Cúp là mục tiêu chính của Fabregas trong chuyến hồi hương thì Cesc đã thành công. Trong 3 năm khoác áo Barca, Cesc đã có 6 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Nhưng về phương diện cá nhân thì mọi thứ không hẳn đã như ý đối với tiền vệ tài hoa này.

Fabregas được kì vọng như Xavi đệ nhị. Tuy nhiên, trên thực tế dù vẫn chơi tương đối tốt nhưng chưa bao giờ Cesc đạt đến tầm vóc của Xavi tại Barcelona. Anh không thể vươn đến tầm vóc một cầu thủ không thể thiếu tại sân Nou Camp như vai trò đã từng tạo dựng được trong màu áo Arsenal. Đấy chính là bi kịch nghiệt ngã của Fabregas. Dù rất yêu Nou Camp, nhưng dường như là một định mệnh, đấy lại không phải là mảnh đất dành cho Fabregas vẫy vùng.

Hệ quả là Fabregas đã phải lên tiếng đòi ra đi, bất chấp việc cha mẹ anh cố gắng ngăn anh ra đi. Một lần nữa, thành London (nhưng lần này là Chelsea) trở thành cứu cánh cho F4 với một vụ chuyển nhượng 33 triệu euro kèm theo 1 bản hợp đồng 5 năm.

Nhưng Cesc lại đang cô đơn ở Stamford Bridge.

Niềm tự hào Tây Ban Nha ở Premier League

Trở lại giải Ngoại hạng, Fabregas như cá gặp nước. F4 nhanh chóng chiếm một vai trò vô cùng quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho tại Chelsea. Fabregas gần như là bộ não ở giữa sân của The Blues.

Chỉ ghi được 3 bàn thắng ở mùa 2014/2015, nhưng bù lại Cesc có tới 19 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công tại Premier League (thành tích tốt nhất ở giải đấu này năm đó). Thành tích ấy đã giúp Fabregas gặt quả ngọt cùng đội bóng mới. Anh giành được chức vô địch Ngoại hạng đầu tiên trong sự nghiệp - một danh hiệu mà Fabregas vô cùng khao khát.

Cần biết rằng trong năm đầu tiên Fabregas gia nhập Arsenal (2003-2004) thì các Pháo thủ đã đăng quang tại Premier League với thành tích bất bại. Tuy nhiên, F4 lại không có tên trong danh sách được nhận huy chương vì anh chỉ được thi đấu trận ở giải Ngoại hạng (Fabregas chỉ được ra sân ở League Cup).

Fabregas thực sự trở thành lá cờ đầu của người Tây Ban Nha trong cuộc xâm chiếm bóng đá Anh. Phong cách thi đấu thiên về kỹ thuật của các cầu thủ Tây Ban Nha từng bị coi là không phù hợp với lối đá thiên về thể lực và tốc độ của người Anh. Nhưng Fabregas chính là người đi tiên phong thay đổi định kiến ấy.

Với cột mốc 300 trận thi đấu ở giải Ngoại hạng, Cesc Fabregas đã tự điền tên mình vào một vị trí trang trọng trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh. 11 năm chinh chiến ở "xứ sở sương mù", F4 đã trở thành một phần quan trọng của sân chơi này. Nhưng điều đó không có nghĩa con đường của Fabregas tại nước Anh chỉ có hoa hồng. Cesc giờ thậm chí còn đang phải vật vã đi tìm chỗ đứng trong đội hình của Conte.

Trận đấu gặp Swansea vừa qua mới chỉ là lần thứ 6 mà F4 được đá chính tại Premier League năm nay. Rõ ràng, Fabregas không phải là một sự lựa chọn ưa thích của Conte. Vị chiến lược gia người Italia ưu tiên những tiền vệ trung tâm có khả năng tranh chấp tốt hơn như Kante hay Matic.

Dẫu vậy, Fabregas vẫn luôn khẳng định được đẳng cấp của mình. Trong ngày đặc biệt của mình, Fabregas thêm một lần tỏa sáng. Sau khi mở tỷ số ở phút 19, tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục có đường chuyền quyết định để Pedro ghi bàn phút 72, góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của đội nhà.

Chứng kiến màn trình diễn của cậu học trò, chính HLV Antonio Conte đã dành cho anh những lời có cánh: "Tôi rất vui mừng khi thấy Fabregas thể hiện phong độ cao như vậy dù thực tế đã không đá chính nhiều tại Premier League. Đó là con đường đúng đắn. Tôi hài lòng khi có những mẫu cầu thủ như vậy và đó là điều tuyệt vời cho một HLV".

Thế nhưng, nói gì thì nói, rõ ràng sẽ không dễ để 1 HLV thay đổi định kiến và công thức chiến thắng. Nhất là khi mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo. Bởi thế chắc chắn tương lai của Fabregas tại Chelsea vẫn sẽ tương đối mờ mịt.

Đấy là một sự tiếc nuối dành cho Cesc. Một tài năng lớn, một tiền vệ ngay từ tuổi đôi mươi đã được cả thế giới thừa nhận, và được kì vọng sẽ có thể trở thành một huyền thoại mới của thế giới bóng đá!

Tất Đức
.
.
.