Tân Hoa hậu Hòa Bình thế giới sinh ra từ vụ hiếp dâm khi mẹ mới 13 tuổi

Thứ Tư, 04/11/2015, 17:00
Tân hoa hậu Miss Grand International 2015 Anea Garcia chia sẻ trong nước mắt, mẹ sinh ra mình từ một vụ cưỡng bức năm bà mới 13 tuổi và cô không biết bố là ai. Việc Anea Garcia đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình thế giới 2015 hôm 28/10 là lần thứ 3 liên tiếp nhan sắc vùng Carribean giành được vương miện của đấu trường sắc đẹp đầy ý nghĩa nhân văn này. Thông điệp của cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình thế giới là "Chống chiến tranh và bạo lực".
Người cha "vô hình" ảnh hưởng đến cuộc sống của cô

Trong đêm chung kết Miss Grand International 2015, ở phần trả lời ứng xử, top 5 nhận được câu hỏi: "Ai là người ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của bạn?". Đại diện đến từ Cộng hòa Dominica, Anea Garcia, khiến nhiều khán giả xúc động khi khóc nức nở trên sân khấu. Cô kể mình chào đời từ một vụ cưỡng bức. Người đẹp không biết bố là ai, nhưng ông là người ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của cô.

"Đối với nhiều người đây có thể là một cú sốc. Nếu được gặp cha, tôi sẽ bước tới, ôm chặt ông và nói rằng, con đã tha thứ cho cha. Vì đó là cách duy nhất mà tôi có thể sống trong thanh thản và là cách duy nhất để truyền tải thông điệp của tình yêu. Con tha thứ cho cha, người đàn ông đã mang con đến với thế giới này".

Tân Hoa hậu hòa bình quốc tế Anea Garcia.

Người đẹp nói, cô học cách chấp nhận hoàn cảnh và tha thứ cho người bố đó. Bằng cách tha thứ, cô có thể sống trong hòa bình và muốn truyền thông điệp này đến mọi người trên thế giới. Câu trả lời của Anea Garcia nhận được tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả và cô đăng quang ngôi vị cao nhất. Ngay sau đó, trên khắp các diễn đàn sắc đẹp, cư dân mạng bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều về phần ứng xử của tân hoa hậu.

Nhiều người cho rằng, thí sinh 20 tuổi cố tình kịch tính hóa câu chuyện quá khứ để lấy lòng ban giám khảo. Một số khác lại nhận xét câu trả lời có phần mâu thuẫn vì Anea thậm chí không biết bố mình là ai, làm sao ông có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cô? Tuy nhiên, bên cạnh đó, phần đông đồng cảm và ủng hộ người đẹp vùng Caribbean.

Chuỗi ngày cơ cực

Thực tế, trước khi tham gia cuộc thi Miss Grand International tại Thái Lan, Anea Garcia từng đăng quang Hoa hậu bang Rhode Island, sau đó thi Hoa hậu Mỹ 2015 và giành giải Á hậu 2. Tại đây, Anea chia sẻ về tuổi thơ khó khăn của một cô bé không biết cha mình là ai. Miss Rhode Island là cuộc thi đầu tiên cô tham gia. Khi đi thi Hoa hậu bang Rhode Island, Anea Garcia không có điều kiện để đầu tư vào váy áo, giày dép như những thí sinh khác. Cô hầu như sử dụng lại các món đồ cũ hoặc mượn từ bạn bè, người thân. Sau khi chiến thắng, cô được một ông bầu đỡ đầu, lo mọi kinh phí cho cô tham gia Miss USA.

Anea Garcia tâm sự: "Mẹ tôi bị cưỡng bức năm 13 tuổi. Bạn biết đấy, một đứa trẻ làm sao nuôi được một đứa trẻ. Vì thế, bà ngoại là người nuôi nấng, chăm sóc từ khi tôi sinh ra".

Theo lời kể, bà ngoại cô cũng là mẹ đơn thân với 4 người con. Khi Anea bước sang tuổi 13, cuộc sống bắt đầu gặp sóng gió vì bà mất việc: "Những tưởng chúng tôi sẽ gắng gượng được, nhưng rồi mọi thứ sụp đổ dần dần. Chúng tôi không thể trả hóa đơn điện, tiền mạng, tiền thuê nhà". Gia đình Anea nhiều lần phải kéo nhau ra đường, ăn và ngủ trong chiếc xe tải của bà cô ở bãi đỗ xe Walmart (thuộc thị trấn Coventry). Nhưng cô vẫn cố gắng đến trường bình thường, đi bán hàng ở siêu thị và không tiết lộ cho ai về hoàn cảnh của mình. Đã có lần gia đình cô sống cảnh vô gia cư suốt 8 tháng.

"Tôi không muốn mọi người đánh giá không tốt về bà. Với tôi, đó là người phụ nữ mạnh mẽ và không ngừng nỗ lực làm việc vì con cháu. Bà đã cho chúng tôi những gì tốt nhất có thể. Nụ cười tươi của bà vào mỗi sáng chính là động lực để tôi tiếp tục đến trường. Nhiều người thắc mắc sao bà không tìm việc làm. Nhưng bạn biết đấy, kiếm việc làm đâu dễ dàng, nhất là với một người vốn tiếng Anh hạn chế" - Anea nhớ lại. Sau thành công ở cuộc thi Hoa hậu Mỹ, tương lai của cô gái da màu có phần tươi sáng hơn với những cơ hội việc làm tốt.

Hiện, Anea Garcia sống cùng gia đình trong một căn nhà thuê ở thành phố Cranston, tiểu bang Rhode Island. Cô cũng là sinh viên năm thứ hai tại Trường Roger Williams University. Người đẹp 9X từng chia sẻ, cô muốn bảo lưu kết quả học tập một thời gian để theo đuổi sự nghiệp người mẫu ở New York City.

"Tôi không nhằm mục đích khoe khoang khi kể câu chuyện thật của mình. Tôi chỉ muốn chứng minh với bản thân rằng, tôi đã làm được. Và các bạn nữa - dù bạn phải ngủ trên đường, sống trong xe tải hay bụng đói meo vì không có gì ăn - hãy tự tin và mạnh mẽ lên. Bạn có thể vượt qua tất cả" - đương kim Miss Grand International bộc bạch.

Anea Garcia sinh năm 1994, mang trong mình 2 dòng máu Mỹ và Dominica. Cô lớn lên ở Rhode Island nhưng sau đó lại đại diện cho Dominica để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình thế giới 2015.

Anea Garcia không chỉ có nhan sắc, mà còn được đánh giá cao bởi học vấn. Cô từng giành được học bổng toàn phần của quỹ Học bổng Lãnh đạo Quốc tế. Hiện tân Hoa hậu là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học William Roger tại Rhode Island. Ước mơ của Anea Garcia là trở thành một luật sư giỏi.

.
Nguyễn Lai - Linh (tổng hợp)
.
.
.