Vấn đề của Manchester United: Edwoodward – Pogba hay Mourinho?

Thứ Tư, 29/08/2018, 22:25
Nếu nói Man.Utd đang rơi vào khủng hoảng về mặt thành tích có lẽ là hơi khắt khe với đội bóng này, nhưng thực sự nguy hiểm khi những vấn đề lớn nhất lại không nằm ở trên sân cỏ.


Những sự mâu thuẫn cứ liên tục giằng xé nhau, từ cách cư xử của Edwoodward, giám đốc điều hành của CLB với HLV trưởng của đội bóng Mourinho. 

Từ cách các cầu thủ tỏ ra chống đối với ông thầy của mình, đặc biệt là hai cầu thủ Pháp, Pogba và Martial. Trong vòng xoáy của những cơn sóng ngầm, người ta lại nghĩ về việc đến bao giờ thì Mourinho bay ghế, cứ thể là 1 tuần tới, 1 tháng tới, hoặc có thể người ra đi chẳng phải là ông.

Còn 4 ngày nữa là thị trường chuyển nhượng mới đóng cửa, vậy nên dù Pogba có đeo băng đội trưởng của Man.Utd đi chăng nữa, thì chẳng ai có thể đảm bảo rằng anh sẽ khoác trên mình màu áo Quỷ Đỏ từ giờ đến cuối mùa. 

Cả Barcelona và Real Madrid vẫn theo sát từng bước đi của Mino Raiola, người đại diện của Pogba, và tất nhiên họ cũng đang cố gắng thuyết phục ban lãnh đạo Man.Utd nhả người. 

Vấn đề chỉ đơn giản là, Man.Utd không có những phương án để dự phòng cho trường hợp Pogba ra đi, đó chính là vấn đề lớn nhất khiến họ bắt buộc tạo ra sức ép vô hình với Mourinho về việc, phải “chiều chuộng” và “nâng niu” Pogba để anh “hạnh phúc” ở lại, còn với những ai vốn đã hiểu rõ cá tính của Mourinho, ông không thường cư xử với những “cầu thủ không biết điều với mình” như vậy.

Mourinho buồn bã trong khủng hoảng của chính ông.

Sau trận thua trước Brighton, Pogba đã khiến tình hình trở nên rối ren hơn với những phát biểu của mình: "Chúng tôi xứng đáng thua, chơi như là không muốn giành chiến thắng vậy. Brighton có thái độ tốt hơn MU, họ muốn giành chiến thắng", Pogba thừa nhận với kênh truyền hình Sky Sport sau khi trận đấu kết thúc.

Khi được hỏi về hiệp 1 thảm họa khi MU đi vào đường hầm với kết quả thua 1-3, Pogba hướng trách nhiệm tới HLV Jose Mourinho. "Tôi nghĩ anh nên hỏi huấn luyện viên. Tôi không muốn nói thay cho bất kỳ ai cả. Anh nên hỏi ông ấy".

Pogba có lí do để giận dữ, anh là cầu thủ được Whoscroed chấm điểm cao nhất sau khi trận đấu kết thúc, còn đồng đội của anh đã có một trận đấu tệ hại. Nhưng cũng có những quan điểm cho rằng những phát biểu của Pogba chỉ rõ phòng thay đồ của Man.Utd đang loạn. 

Tại sao lại là chơi như không muốn giành chiến thắng? Ý Pogba là các cầu thủ Manchester Utd đang không xuống về cùng một mục tiêu chung, hay bởi họ không sẵn sàng chiến đấu vì HLV của mình. Pogba là ông chủ phòng thay đồ của Man.Utd lúc này và có lẽ chỉ anh mới hiểu thứ gì đang thực sự tồn tại.

MU đã và đang bước vào con đường ở chính mùa giải trước. Họ không thể duy trì sự ổn định cũng như tinh thần thi đấu ổn định để có thể nghĩ về chặng đường dài. Còn nhớ, trước mùa giải, các nhà cái đã đưa ra tỷ lệ HLV Mourinho là người có khả năng cao nhất sẽ bị sa thải đầu tiên ở Premier League. 

Chuyên gia phân tích hình thể Judi James chỉ ra rằng thái độ, cử động tay và người của HLV Mourinho đang “tố cáo” rằng ông đang bất mãn và có những suy nghĩ rối bời. Khi được hỏi về bình luận của Pogba, Mou chỉ trả lời ngắn gọn: “Paul nói thế, nếu muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, các bạn hãy tìm cậu ấy mà hỏi, đừng hỏi tôi”. Đó là một câu trả lời lộ ra rất nhiều điều về vấn đề mà Mourinho đang gặp phải. 

Trong sự nghiệp của mình, Mourinho luôn có tiếng là kéo hết sự chú ý của truyền thông về mình, để các cầu thủ tập trung chơi bóng, nhưng lời phát biểu ấy của Mourinho thì lại hoàn toàn hướng sự chú ý về phía Pogba. Có cảm giác như Mourinho muốn nói rằng, ông không quản được cầu thủ của mình nữa.

MU đã bước vào mùa giải này với hàng tá bất ổn. HLV Mourinho liên tục bày tỏ sự bất mãn với BLĐ MU vì không được đáp ứng yêu cầu mua sắm. Trong khi đó, Martial đang dần “chán ngấy” làm việc với Mourinho. Cầu thủ này đã chậm trễ trong việc trở lại tập trung (và bị phạt 2 tuần lương). 

Ở trận đấu với Brighton vừa qua, cầu thủ này đã chủ động né và chẳng buồn bắt tay HLV Mourinho sau khi bị thay ra sân. Không thể nói là Mourinho không thỏa hiệp và muốn tạo ra một mối quan hệ tốt hơn với Martial, nhưng quả thực cầu thủ này cũng hơi đỏng đảnh thái quá, có thể anh đang được chống lưng bởi ai đó ở Nhà hát của những giấc mơ, hoặc đã tìm ra con đường riêng của mình.

Trong quá khứ, HLV Mourinho vốn là bậc thầy tâm lý. Nhưng để ý thấy, trong những năm qua, các cầu thủ đã không còn “sẵn sàng chết” vì ông. Ở Chelsea, Mourinho đã bị “phản bội” và tức tưởi ra đi. Tình hình có vẻ như đang diễn biến theo chiều hướng như vậy ở MU.

Dù bên ngoài, MU vẫn ổn nhưng ai cũng thấy, họ đang thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau. BLĐ MU không còn cấp quá nhiều tiền cho HLV Mourinho vì mất niềm tin vào khả năng thành công của ông. “Người đặc biệt” mất niềm tin vào các cầu thủ. Những ngôi sao cũng không tìm thấy động lực chiến đấu vì Mourinho.

Vấn đề của Manchester United nằm ở 3 cái tên này.

Có cả một chiến dịch tẩy chay giám đốc điều hành của CLB Edwoodward, những lá đơn đề nghị sa thải đã được hiệp hội cổ động viên của Manchester Utd gửi đến ban lãnh đạo đội bóng. Họ cho rằng đây là một người không hiểu gì về bóng đá và khiến cho những vấn đề chuyên môn của Man Đỏ bị suy yếu trong những năm vừa qua. 

Quả thực Edwoodward là người làm việc theo cảm hứng, chính vì cảm hứng vô tội vạ của ông đã khiến Man.Utd rơi vào trạng thái cứ mang tiền đi mua sắm là bị ép giá, và thất bại thảm hại ở tháng chuyển nhượng cuối cùng và quan trọng nhất của mùa hè. 

Mourinho muốn có một trung vệ, và một tiền đạo cánh, nhưng Manchester Utd không thể mang về thêm ai khác, và tất nhiên không thể đòi hỏi một đội hình vốn vẫn còn những vấn đề có thể hoạt động trơn tru. Không chỉ là vấn đề chuyển nhượng, Edwoodward còn không làm chủ được những hoạt động nội bộ như chuyện hợp đồng, tăng giảm lương cho ngôi sao nào đó.

Pogba làm mình làm mẩy vì muốn thăng lương ngang bằng với Alexis, hoặc muốn ra đi?, mới nhất De Gea cũng chưa chịu kí hợp đồng mới với Man.Utd vì muốn có một mức đãi ngộ giống như Alexis hay Pogba là khoảnh 350.000 bảng/1 tuần. Khi những cái đầu của Man.Utd không tập trung vì chuyện quả bóng, thì thực sự, họ khủng hoảng cũng là điều dễ hiểu.

Paul Ince, cựu cầu thủ của MU đã nói đúng tim đen của những CĐV Man.Utd ở thời điểm hiện tại: “Từ trên xuống dưới, Ed Woodward, Jose Mourinho hay Paul Pogba, tất cả là một mớ hỗn độn. Điều này không bao giờ xảy ra khi Sir Alex Ferguson còn làm HLV”.

Quan điểm của Paul Ince rõ ràng là chê bai cách làm của Mourinho ở thời điểm hiện tại, nhưng vẫn có những người đứng về phía Mourinho vì thấu hiểu những gì thực sự đang xảy ra ở Old Trafford, như Paul Scholes hay Gary Neville chẳng hạn.

"Tôi nghĩ thật kinh tởm khi chỉ trích Mourinho. Tôi đọc được rằng Mourinho đã lỗi thời. Nhưng lỗi thời thế nào được khi M.U đánh bại Man City 3-2 vào mùa trước?

Vấn đề của Man.Utd nằm ở đâu? Ở việc chuyển nhượng như Mourinho đã đề cập mà người chịu trách nhiệm lớn nhất là Edwoodward? Hay ở vấn đề của chính ông như những chỉ trích của các chuyên gia bóng đá, hay đơn giản thứ đang hiển hiện ở Man.Utd lúc này đó là thái độ bất hợp tác của các ngôi sao. 

Có lẽ là tất cả. Người thì không thể mua thêm được nữa, và vào lúc này, chỉ Mourinho mới có thể giải quyết được vấn đề ở Man.Utd mà thôi. Và cách giải quyết là gì, là chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo, giống như lời “Người đặc biệt luôn nói”.

Mourinho đối diện với cú hattrick "Cho thôi việc"

Sự nghiệp của người đặc biệt vốn có nhiều vinh quang nhưng cũng có những điểm đen cay đắng. Đã có 2 lần Jose Mourinho nhận trát sa thải từ các đội bóng khác nhau. Cuối mùa giải 2012-13, Mourinho bị buộc phải chia thay Real Madrid sau khi đội 3 năm liên tục bị loại ở vòng bán kết Champions League. Lần thứ hai, diễn ra ngày 17 tháng 12 năm 2015, Mourinho bị Chelsea sa thải sau khi không đạt được kết quả tốt ở giải Ngoại hạng mùa bóng 2015-16. Lần này mọi thứ còn cay đắng hơn, khi báo chí cho rằng, không những cừu đen ở phòng thay đồ chống lại Mourinho mà BLĐ của Chelsea đã chán ngấy thói hành xử của Mourinho qua câu chuyện với Caneiro, bác sỹ nữ của đội bóng và đưa ra quyết định sa thải trên.

Mourinho bị đánh giá có khả năng mất việc sớm nhất

Ở thời điểm Ngoại hạng Anh 2018/19 còn chưa khởi tranh nhưng Mourinho đã đứng đầu cuộc đua... bị sa thải đầu tiên. Trong mắt các nhà cái, Mourinho có nguy cơ mất việc còn hơn cả những HLV ở đội bóng yếu như Claude Puel, Javi Gracia và Rafa Benitez. Điều này xuất phát từ thành tích kém cỏi của M.U ở tour du đấu Mỹ, và những rắc rối giữa ông và các cầu thủ như Pogba và Martial. Và có vẻ như các nhà cái đang đúng.

 
Hoàng Anh Quân
.
.
.