Xấu xí bên sen

Thứ Năm, 02/07/2015, 13:00
Chiếc áo yếm, một nét ăn mặc tinh tế của phụ nữ Việt xưa. Một sự gợi cảm e ấp của văn hóa trang phục. Nét đẹp này đang bị lạm dụng, trở thành xấu xí phản cảm bên cạnh hồ sen mỗi mùa hoa nở. Giới trẻ Hà thành đang biến nét đẹp văn hóa của cha ông để lại trở thành kệch cỡm, lạ đời.
Buổi sáng mùa hè, đạp xe một vòng quanh Hồ Tây, ngắm đầm sen đang mùa trổ bông thơm mát. Khoảng lặng ấy của một người lớn tuổi như tôi cứ luôn bị phá vỡ bởi những tạo hình, tạo dáng quá đà của các nam thanh, nữ tú trong đầm sen. Từ khi nào các bạn đã mặc định, cứ chụp ảnh cạnh sen thì phải mặc áo yếm.

Và chả cần một tâm thế của người tôn vinh cái đẹp, trân trọng văn hóa, các bạn cứ mặc bừa những chiếc áo mảnh khảnh, rất nhạy cảm về hình thức của nó, bất chấp nó phù hợp, vừa vặn với cơ thể mình hay không, và chụp, chụp. Nếu trên mạng xã hội, tức mắt vì thỉnh thoảng có bạn trẻ post lên những tấm ảnh phản cảm, trần trụi bên sen, thì ở đây, tại hồ sen, cảm giác ấy được tăng lên nhiều lần.

Ở những cửa hàng cho thuê trang phục ngay gần cổng ra vào hồ sen, lao xao váy đụp áo yếm. Dường như cô gái nào đến đây cũng phải sở hữu ít nhất một bộ như vậy. Giá thuê thì không hề rẻ chút nào. Những thợ ảnh chạy lom khom tác nghiệp. Nhìn đâu cũng lưng. Lưng trắng, lưng đen, lưng gầy, lưng béo, lưng thanh xuân, lưng nạ dòng, và có cả lưng của vài nam thanh niên nghịch ngợm... phơi ra dưới nắng sớm, bên cạnh những đóa sen tinh khiết còn e ấp ngậm sương buổi sáng.

Xoay bên này xoay bên kia, ngửa mặt rồi lại cúi đầu, tiếng cười nói xôn xao. Thỉnh thoảng có nhóm táo bạo nhảy ùm xuống hồ cho áo yếm bám vào da thịt, lồ lộ bộ ngực thả rông, vô tư cười đùa trước ống kính. Choáng nhất với một cậu thanh niên trên đầu một chỏm tóc vàng rực, cũng thắt chiếc áo yếm ngang eo, đội luôn cả chiếc khăn vấn tóc trên đầu, nhái hình ảnh các bà, các cô thời xưa, đứng xệch một bên hông giả bộ cười chúm chím.

Cả nhóm bạn đi cùng nam lẫn nữ cười như ngô rang tưởng như không thể dừng lại được. Những điện thoại được nhoay nhoáy tác nghiệp, chụp và quay lại hình ảnh đó. Họ bảo nhau, những ảnh này "nuôi phây" thì hot lắm, câu view sập facebook không chừng.

Những hình ảnh phản cảm bên hồ sen.

Xoay bên này xoay bên kia, ngửa mặt rồi lại cúi đầu, tiếng cười nói xôn xao. Thỉnh thoảng có nhóm táo bạo nhảy ùm xuống hồ cho áo yếm bám vào da thịt, lồ lộ bộ ngực thả rông, vô tư cười đùa trước ống kính. Choáng nhất với một cậu thanh niên trên đầu một chỏm tóc vàng rực, cũng thắt chiếc áo yếm ngang eo, đội luôn cả chiếc khăn vấn tóc trên đầu, nhái hình ảnh các bà, các cô thời xưa, đứng xệch một bên hông giả bộ cười chúm chím.

Cả nhóm bạn đi cùng nam lẫn nữ cười như ngô rang tưởng như không thể dừng lại được. Những điện thoại được nhoay nhoáy tác nghiệp, chụp và quay lại hình ảnh đó. Họ bảo nhau, những ảnh này "nuôi phây" thì hot lắm, câu view sập facebook không chừng.

Ừ thì chụp ảnh, quyền không của riêng ai. Và chuyện mặc áo yếm chụp ảnh bên hồ sen, chuyện chẳng có gì to tát cả. Một sở thích, một thú vui, một trải nghiệm, một sự thư giãn, giải trí của các bạn trẻ, sau những ngày học hành hay làm việc căng thẳng. Và chuyện béo, gầy, thả rông ngực hay không, là chuyện cá nhân của từng người, ai có quyền can thiệp hay phê phán. Chụp ảnh với hoa, phải là những giây phút vui vẻ, thích thú. Có ai không thích lại mất công, mất sức, mất tiền đi chụp ảnh bao giờ.

Nhưng nếu ngồi ở hồ sen và ngắm những lao xao ấy, người yêu văn hóa sẽ không khỏi chạnh buồn. Chúng ta thấy gì ở các bạn trẻ, sau một thú vui như vậy? Một sự a dua phong trào kệch cỡm, một sự thiếu hiểu biết sâu sắc về phong tục tập quán, về văn hóa truyền thống được lộ ra. Mặc một trang phục trên người, nó đâu phải chỉ là chuyện mặc, nó là ứng xử với văn hóa. Rất tiếc là rất ít người trẻ ở đầm sen tôi nhìn thấy hiểu được như vậy.

Chiếc áo yếm là niềm tự hào của phụ nữ Việt, một nét ăn mặc gợi cảm, nhưng thanh lịch của các bà các cô ngày xưa. Nhưng họ không mặc áo yếm hở hang trần trụi như vậy, mà mặc kèm với áo bà ba, áo tứ thân. Hoa sen vốn biểu tượng cho những gì thanh tao, thơm thảo, cốt túy của tinh thần. Người phụ nữ ở cạnh hoa sen là hình ảnh biểu trưng của vẻ đẹp tinh thần, vẻ đẹp được tỏa ra từ sự hiểu biết, từ văn hóa.

Nhưng có một bộ phận giới trẻ hôm nay, rất tiếc, đã không được giáo dục để thấu cảm được điều này. Họ không mang một ý thức văn hóa nào trong hành vi của mình, dù chỉ là một vài tiếng đồng hồ mặc chiếc áo yếm và chụp ảnh với hoa sen, dù chỉ là vui, là giải trí. Và mỗi mùa sen về, lại tràn lan trên mạng xã hội những hình ảnh phản cảm ở đầm sen, những cô gái lồ lộ thịt da, những chiếc áo yếm được hạ cấp từ trang phục xuống thành một thứ đạo cụ khiêu khích, dung tục thiếu thẩm mỹ.

Đó là những hình ảnh xấu xí, thực sự là xấu xí của giới trẻ. Một sự tương phản rõ rệt với vẻ đẹp của sen, chứ không phải tôn vinh loài hoa này. Hà Nội đang tuyên chiến với nạn nói tục, chửi bậy, và nếu xét một mặt nào đấy, thì những hình ảnh phản cảm ở đầm sen cũng là một dạng tục tĩu hóa, thô lỗ hóa những nét đẹp tinh túy trong truyền thống của người phụ nữ Hà thành.

Chuyện này có nhỏ không, có cần thiết phải được "chỉnh đốn" lại trong tinh thần của giới trẻ không? Chắc chắn là cần thiết. Bởi không có một hành vi nào, dù vô tình, xúc phạm tới văn hóa truyền thống, lại được xem là chuyện nhỏ.

Kim Anh Bùi
.
.
.