Duy Bảo & Anh Khoa: Hãy quý lấy đôi chân mình

Thứ Ba, 12/03/2019, 08:19
Quyết tâm vì màu cờ sắc áo là tiên quyết, nhưng các cầu thủ - ngay từ lứa măng non, cần học được cách quý trọng đôi chân của mình cũng như đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Bởi ai mà biết tai nạn có thể đến lúc nào và khiến quá nhiều người phải liên lụy...


Bóng ma chấn thương, tai nạn nghề nghiệp tưởng chừng đã rời xa sân cỏ Việt Nam sau hơn một năm đại thắng của bóng đá nước nhà trên trường quốc tế. Nhưng niềm hạnh phúc của người hâm mộ bỗng nghẹn lại khi nhìn thấy cái chân phải... gãy đôi của Hồ Văn Duy Bảo. Trong một giải đấu tìm kiếm những tài năng trẻ, thật đau lòng khi người ta lại phải chứng kiến sự tàn lụi của một niềm hy vọng mới nhú.

Từ chuyện cũ của Anh Khoa

Tháng 9-2015, Trần Anh Khoa khi đó đang là một tiền vệ trẻ của đội SHB Đà Nẵng và đứng trước cơ hội lớn được gọi lên ĐT Việt Nam. Nhưng hơn một năm sau, anh chính thức giải nghệ ở tuổi 26. Câu chuyện nghe như trong phim viễn tưởng này đã gây sốc truyền thông nước nhà và khiến những người có trách nhiệm phải thực sự có cái nhìn lại về sân chơi V.League và đạo đức cầu thủ.

Anh Khoa không tự nhiên treo giày. Anh dính một chấn thương kinh hoàng sau pha vào bóng của Quế Ngọc Hải (lúc đấy còn thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An). Va chạm này khiến Anh Khoa gãy chân và kể cả khi đã được đưa sang Singapore phẫu thuật cùng 8 tháng điều trị, sự nghiệp của anh cũng không thể cứu vãn.

Vậy đấy, đời cầu thủ đôi khi chỉ vỏn vẹn có thế. Chưa kịp tỏa sáng đã vội vụt tắt, câu chuyện của Anh Khoa đã lấy nước mắt của bao nhiêu người yêu bóng đá, yêu cái thiện trong môn thể thao vua.

Hiện tại đã là năm 2019, gần 4 năm kể từ khoảnh khắc điên rồ đó, Anh Khoa giờ chuyển sang công tác huấn luyện cho đội trẻ Đà Nẵng. Nỗi buồn đã vơi đi nhiều phần nhưng vẫn luôn nặng trĩu mỗi khi nhắc lại.

"Hằng đêm, mỗi khi trời lạnh, chân trái của tôi lại nhức buốt rất khó chịu, gần như không đi nổi. Cũng đành cắn răng gắng gượng cho qua. Khi nào hết đau, tôi lại ra sân để đá chơi cho vui với anh em. Tôi thậm chí không dám đá phủi, bởi nếu người chơi không biết lại vào bóng mình thêm một lần nữa thì chắc hết đi nổi" - Anh Khoa kể.

Tai nạn của Anh Khoa đâu chỉ làm khổ một người. Thực tế, nó suýt chút nữa cướp đi sự nghiệp của cả nạn nhân và “kẻ phạm tội”. Quế Ngọc Hải trở thành tâm điểm chỉ trích của cả xã hội chứ không riêng gì giới bóng đá sau pha vào bóng của mình. Trung vệ gốc Nghệ An bị dồn ép cực đại, có khi tưởng rằng phải treo giày mới hạ hỏa được công chúng.

Trước đó, bóng đá nước nhà cũng có nhiều pha vào bóng và chấn thương nặng tương tự, nhưng người ta chỉ thực sự chú ý vào câu chuyện của Quế Ngọc Hải và Anh Khoa khi vấn đề đạo đức cầu thủ được đem ra mổ xẻ. Câu hỏi: “Đá bóng vì cái gì?” chưa bao giờ hết nóng. Ngoài vì bản thân, vì đội bóng của mình, có phải vì cả đối thủ nữa không? Thương chân mình đã đành, có cần thương chân đối thủ không? Biết quý sự nghiệp của mình, có cần có trách nhiệm với sự nghiệp của đối thủ không? Chẳng câu trả lời nào đủ thỏa mãn, cho đến tận ngày hôm nay.

Xót xa chấn thương của Duy Bảo

Một sự trùng hợp đáng tiếc, bóng đá Đà Nẵng tiếp tục chứng kiến một tổn thương kinh hoàng khác dành cho cầu thủ của mình. Khác với Anh Khoa, lần này, Duy Bảo không ở thế bị động. Trong trận đấu với U19 Hoàng Anh Gia Lai ở Vòng chung kết U19 quốc gia, Duy Bảo chủ động lao lên chặn bóng đối thủ. Pha vào bóng hết chân ở tốc độ cao không chạm vào Hoàng Vĩnh Nguyên bên phía Hoàng Anh Gia Lai, mà khiến chính Duy Bảo tiếp đất sai tư thế và gặp tai nạn thảm khốc.

Duy Bảo cần nhiều thời gian để hồi phục sau tai nạn nghiêm trọng.

Ống đồng của đội trưởng U19 Đà Nẵng gãy làm đôi, chấn thương quá nặng cho một thiếu niên mới chỉ chập chững sự nghiệp chuyên nghiệp. Lại cần 8 tháng nữa và biết bao lời cầu nguyện để xem một tài năng trẻ khác của bóng đá Đà Nẵng có vượt qua được không, hay lại học theo đàn người anh tội nghiệp, chọn cách treo giày để bớt đau đớn.

Giống như Anh Khoa, Duy Bảo có một tương lai xán lạn. Duy Bảo là một trong những cái tên được Ban tuyển chọn “chấm” gia nhập đội U19 Tuyển chọn Việt Nam, tham dự giải U19 quốc tế sẽ diễn ra tại Nha Trang. Sau đội U19, có thể là đội U21, U22, U23 và thậm chí là ĐTQG Việt Nam cũng không chừng. Nhưng ước mơ của Duy Bảo giờ dừng trên giường bệnh, tiếp tới là bàn mổ và sau là một tương lai vô định.

Duy Bảo không có lỗi gì với sự nhiệt huyết của mình. Nhưng, nếu, chỉ là nếu thôi, pha vào bóng bằng hết quyết tâm của anh trúng vào chân Hoàng Vĩnh Nguyên, vậy ai mới là người theo lối mòn của Anh Khoa? Bóng đá trẻ là nơi đề cao sự trong sáng, là nơi để các thiếu niên chứng tỏ khả năng của mình một cách vô tư nhất. Nhưng thiết nghĩ, những người có trách nhiệm cũng cần lên tiếng để kìm hãm “con ngựa hoang” bên trong mỗi cầu thủ của mình.

Quyết tâm vì màu cờ sắc áo là tiên quyết, nhưng các cầu thủ - ngay từ lứa măng non, cần học được cách quý trọng đôi chân của mình cũng như đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Bởi ai mà biết tai nạn có thể đến lúc nào và khiến quá nhiều người phải liên lụy.

Vĩnh Nguyên không làm gì sai trong pha va chạm với Duy Bảo nhưng HLV U19 Hoàng Anh Gia Lai, Guillaume Graechen vẫn thay mặt học trò gửi lời xin lỗi đến đội trưởng của U19 Đà Nẵng. Đó có thể là một hành động “thừa” trong mắt nhiều người nhưng chính xác là lối ứng xử, tư duy đúng mực về cách con người ta đối đãi với nhau trên sân bóng.

Chúng ta có thể dễ dàng chửi bới người khác nhưng mấy ai học được cách xin lỗi kể cả khi không có lỗi. Tự cảm thấy có lỗi vì sự không may của đối thủ, cảm thấy có trách nhiệm vì một chuyện đau lòng là một điều trân quý. Nếu trước khi học chạm bóng, những cầu thủ trẻ được truyền đạt trọn vẹn bài học này, sân cỏ Việt Nam chắc chắn sẽ bớt đi rất nhiều những mảnh đời như Duy Bảo và Anh Khoa.

Tâm sự của Anh Khoa về quyết định giải nghệ

"Bạn bè vẫn hỗ trợ giúp đỡ tôi thời điểm sau ca mổ, ban lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng cũng cho tôi hưởng lương đầy đủ trong quá trình điều trị chấn thương. Ngày đó, tôi vẫn nuôi hi vọng mong manh về việc trở lại sân cỏ. Sáu tháng sau khi mổ, tôi bắt đầu ra tập luyện trở lại. Nhưng rồi chỉ có thể đi cà nhắc bởi cứ chạy là lại đau. Sau chừng nửa năm, tôi biết mình tuyệt vọng, thôi đành quyết định giải nghệ để còn nhanh chuyển hướng sang làm nghề khác", Anh Khoa tâm sự.

May mắn cho Anh Khoa, bên cạnh vẫn có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ anh. Nhiều HLV ở các phòng tập thể hình tình nguyện giúp đỡ anh trong giai đoạn hồi phục, ban lãnh đạo CLB Đà Nẵng cũng chấp nhận nguyện vọng xin làm HLV của Anh Khoa. Anh được nhận làm trợ lý HLV đội trẻ của Đà Nẵng và bắt đầu đi học bằng C.

Hé lộ nguyên nhân chấn thương của Duy Bảo

“Mặt sân xấu cộng với tình huống tiếp đất không tốt đã khiến tôi gặp chấn thương”, Duy Bảo giải thích nguyên nhân dẫn đến chấn thương nặng của mình khi đã được ổn định trên giường bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Lời chia sẻ của Duy Bảo giúp thành viên Hoàng Vĩnh Nguyên bên phía Hoàng Anh Gia Lai tránh mang tiếng đã gây ra chấn thương cho đối thủ.

HLV Võ Phước cũng giải thích thêm về tình huống này rằng, Duy Bảo lao lên quá nhanh định bắt đối phương, nhưng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã đoán được ý đồ và xoay trở tốt. Mặt sân ổ gà ở Pleiku cộng tác động nhỏ từ pha va chạm khiến Duy Bảo tiếp đất không tốt, dẫn tới gãy 
Hà My
.
.
.