Lan toả những tấm lòng tốt, không tham của rơi

Thứ Bảy, 23/02/2019, 07:54
Chủ tịch UBND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) vừa tặng giấy khen cho bà Thạch Thị Quắn (58 tuổi) và anh Mai Hữu Lợi (40 tuổi, cùng ngụ xã Phú Đức). Đây là hai cá nhân nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.


Tối mùng 1 Tết Nguyên đán vừa qua, bà Quắn và anh Lợi đứng trước nhà cặp tỉnh lộ 909 thì phát hiện xe máy vợ chồng chị Nguyễn Thị Phụng (34 tuổi, quê Bến Tre) chạy ngang, đánh rơi túi xách. Cả hai nhặt túi xách đứng đợi, nhưng không thấy khổ chủ quay lại đã mở ra kiểm tra. Bên trong túi xách có 120 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân. Bà Quắn và anh Lợi mang đến Công an xã giao nộp, nhờ liên hệ người đánh rơi.

Nhận được túi xách, vợ chồng chị Phụng mừng rơi nước mắt. Đây là số tiền hai vợ chồng tích góp nhiều năm. Buổi tối xảy ra sự việc, chị cùng chồng về quê ăn Tết, nhưng đánh rơi túi xách khi nào không hay. Hai vợ chồng tìm kiếm trong tuyệt vọng thì bất ngờ nhận được điện thoại của Công an xã thông báo, có người nhặt được nhờ trả cho chủ.

Tìm về xã Phú Đức, hỏi người vừa nhặt được túi xách bên trong có 120 triệu đồng, người dân tận tình chỉ đến nhà bà Quắn và anh Lợi. Bà Quắn ở nhà làm nội trợ, còn anh Lợi thì làm nông. Việc làm của hai người dân này nhận được nhiều khen ngợi trong những ngày đầu năm.

“Tôi nghĩ bất kỳ ai đó, khi chỉ mất 10.000 đồng, họ cũng lấy làm tiếc. Huống gì với số tiền quá lớn, họ đã đánh rơi thì sẽ như thế nào?. Nghĩ đến đây, tôi quyết tâm mang toàn bộ số tài sản vừa nhặt nhờ Công an tìm đúng chủ nhân để trả lại. Làm được điều tốt, tôi cảm thấy lòng mình rất vui và thanh thản”, bà Quắn tâm tình.

Hay trường hợp anh Võ Văn Tâm (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), làm nghề thợ mộc. Trong lúc di chuyển từ Lấp Vò (Đồng Tháp) đến cầu Cái Côn (Vĩnh Long), anh nhìn thấy cọc tiền 39 triệu đồng, nằm trên đường nên mang đến Công an phường 9 giao nộp. Công an phường 9 đã xác minh, trả cọc tiền này cho anh Cao Văn Hải (46 tuổi, ngụ huyện Mang Thít).

Anh Hải cho biết, anh đi xe máy lên Sài Gòn, mượn tiền người cháu để trả nợ thì đánh rơi. Anh đã tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Anh trở về nhà trong sự lo lắng thì Công an phường 9 thông báo có người nhặt được số tiền trên. “Tôi vui mừng, bởi mình là nông dân, số tiền đó lớn lắm và lại là tiền mượn để trả nợ”, anh Hải nói.

Mới đây, ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp cũng trao giấy khen biểu dương em Nguyễn Lê Bảo Ngọc (học sinh lớp 6A2, Trường THCS thị trấn Mỹ An) và Hồ Lý Hương Thương (học sinh lớp 10, Trường THPT Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười), nhặt được tiền và vàng, trả lại cho người đánh rơi. Chiều 9-2, em Thương nhặt được túi xách gần nhà, bên trong có 4 lượng vàng 24k cùng nhiều tiền mặt và điện thoại di động. Thương đã nói với gia đình, trả lại số tài sản trên cho chủ sở hữu.

Hôm 30 Tết Nguyên đán vừa qua, một câu chuyện nhân văn cũng được nhiều người dân ở Vĩnh Long chia sẻ, về tấm lòng “tương thân tương ái” của Trung úy Trần Văn Kiên, đoàn viên Chi đoàn An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trưa 4-2 (30 Tết), Trung uý Kiên làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại chợ Vĩnh Long thì nhận được thông báo về trường hợp của cô Nguyễn Thị Hoài (63 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), tiểu thương bán hoa kiểng bị kẻ gian trộm hơn 40 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình cô Hoài rất khó khăn, gom góp và vay mượn tiền của nhiều người để mua cây giống, phân bón trồng hoa bán Tết. Tuy nhiên, tất cả tiền bán hoa kiểng bị kẻ gian lấy trộm.

Nghe hoàn cảnh của cô Hoài, Trung uý Kiên cùng thành viên trong tổ công tác tự nguyện gom góp và vận động thêm những người xung quanh hỗ trợ cho cô Hoài được một số tiền về quê đón Tết cùng gia đình.

Như Anh
.
.