Người góp phần mở cánh cửa vụ án

Thứ Năm, 07/05/2015, 06:52
Công tác tại Đội khám nghiệm, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng, Trung úy Nguyễn Viết Hưng được đồng đội nhận xét, là cán bộ trẻ tâm huyết, tận tụy với công việc, ham học hỏi, tìm hiểu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác đạt kết quả cao…

Với tinh thần ham học hỏi, tự nghiên cứu, mày mò sáng tạo, Trung úy Hưng đã trang bị cho mình “vốn liếng” về công nghệ, khoa học, để trợ giúp đắc lực cho công việc. Tương tự, vụ trọng án xảy ra  ngày 1/10/2014, nạn nhân Trần Trường Thành (SN 1973, trú tại số 7, đường Hoàng Sỹ Khải, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) bị sát hại tại nhà riêng.

Thông qua camera giám sát giao thông, các điều tra viên phát hiện hình ảnh đối tượng khả nghi lưu thông trên đường trong thời gian trước và sau khi xảy ra vụ trọng án. Đối chiếu những hình ảnh này với mô tả của các nhân chứng gần nhà nạn nhân cung cấp thấy có nhiều điểm trùng khớp. Nhưng, hình ảnh từ camera quá mờ nên các điều tra viên đã đến gặp Trung úy Hưng nhờ  tách ảnh từ phim, tăng độ phân giải để có thể nhận diện đối tượng.

Từ các tấm ảnh Hưng chuyển cho, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã truy bắt được thủ phạm gây án… Thấy Hưng “rành” công nghệ, kỹ thuật, các điều tra viên, trinh sát thường nhờ anh trích xuất ảnh từ phim, từ camera, làm rõ ảnh để nhận dạng đối tượng; hoặc khôi phục lại dữ liệu bị mất trong máy tính, USB... Hưng vui vẻ cho hay, hiện anh đang “lên” kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử để quản lý vụ việc khám nghiệm, phục vụ cho việc truy cập, tìm kiếm thông tin khi cần cũng như cho công tác quản lý, tổng hợp, báo cáo…

Theo phân tích của Hưng, kết quả khám nghiệm hiện trường chính xác thường là chìa khóa để mở cánh cửa những vụ án. Nhận thức sâu sắc công việc như vậy nên khi làm nhiệm vụ Hưng luôn cẩn thận, tỷ mỷ, không bỏ qua một dấu vết, một chi tiết nào; dù là một vệt bụi, hay chỉ là một mẩu tàn thuốc.

Trung úy Nguyễn Viết Hưng.

“Công việc của mình là phát hiện, ghi nhận, thu lượm, bảo quản, đánh giá các dấu vết, vật chứng và các tài liệu khác ở hiện trường - những căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá một cách khách quan về nguyên nhân vụ việc, giúp cơ quan điều tra tiến hành điều tra đúng hướng".

Anh đưa ra một ví dụ điển hình xảy ra cách đây hơn 2 năm về trước. Buổi sáng hôm đó, người dân thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, phát hiện một xác chết nổi trên sông Yên. Nạn nhân nữ mặc quần jean màu xanh bạc, áo thun sát nách có đính logo hình quả táo trước ngực, cổ đeo dây kim loại màu trắng, không giấy tờ tùy thân. Trên thi thể, ngoài những vết trầy xước, còn có 2 lỗ thủng nhỏ do vật nhọn gây ra.

Mở rộng khu vực tìm kiếm, lực lượng Công an phát hiện tại khu vực đập chắn ba-ra An Trạch cách đó hơn một cây có chiếc áo khoác màu hồng, một áo ngực nằm dưới gầm cầu...

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong không do các vết thương trên người, mà do ngạt nước. Tại hiện trường có 2 loại vân lốp môtô. Các điều tra viên phán đoán nguyên nhân vụ việc có khả năng là cướp của. Sau khi xem xét kỹ hiện trường, Hưng cùng tổ khám nghiệm đo, vẽ, tính toán, thực nghiệm thử nhiều lần. Cuối cùng, các anh xác định dấu vết lốp xe tuy khác nhau, nhưng là dấu vết của một xe máy.

Từ điểm mấu chốt này, các điều tra viên đã nhận định lại đối tượng gây án, hướng truy tìm đối tượng và bắt được Trần Văn Lưu (23 tuổi, trú tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), là hung thủ sát hại chị Đỗ Thị Phước (SN 1995, trú ở tổ 23, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Lưu khai, mới quen chị Phước và hẹn gặp tại khu vực cầu Đỏ trên tuyến quốc lộ 1A, sau đó lên đập ba-ra An Trạch tâm sự. Tại đây, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Lưu đã dùng vật nhọn trong chùm chìa khóa đâm chị Phước, sau đó đẩy xuống sông khiến nạn nhân chết đuối…

Trung tá Võ Hoàng Trung, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng, nhận xét: “Hưng là cán bộ trẻ tâm huyết với công việc, tỷ mỷ, tận tụy, bất kể lúc nào có yêu cầu là Hưng có mặt kịp thời. Hưng cũng rất ham học hỏi, tìm hiểu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác”. Yêu nghề, tận tụy trong công tác lại hiền lành, khiêm tốn, Hưng được đồng đội tin yêu, mến phục.

Năm 2014, anh được bình bầu là Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở. Tháng 8/2014, anh được lãnh đạo tin tưởng bổ nhiệm làm Phó Đội trưởng Đội khám nghiệm. Đó chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của anh, một cán bộ trẻ, đầy năng lực, hết lòng vì công việc…

Sông Hoài
.
.