Lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND

Thứ Tư, 26/04/2023, 07:40

Khi tuần tra đến giao lộ Cách Mạng Tháng Tám-Võ Văn Tần, quận 3, TP Hồ Chí Minh tổ công tác gồm Thiếu tá Phùng Quốc Nhân và Đại úy Đặng Trường Giang (Đội CSGT Bàn Cờ) phát hiện chiếc ví màu đen rơi trên đường. Bên trong ví ngoài số tiền 1,2 triệu đồng còn có một số giấy tờ quan trọng mang tên T.T.P (SN 1998, ngụ quận 3).

Tổ công tác báo vụ việc về ban chỉ huy đội đồng thời lần theo địa chỉ trong CCCD của người đánh rơi tìm đến thông báo.

4.jpg -0
CSGT hướng dẫn học sinh mầm non qua đường.

Đang lo lắng vì mất nhiều giấy tờ tùy thân anh T thấy có 2 cán bộ CSGT hỏi thăm nhà của mình. Khi hay tin 2 CSGT nhặt được chiếc ví và xác minh người mất để trả lại, anh T thấp thỏm mừng. Anh T cho hay, trên đường từ Vũng Tàu về lại TP Hồ Chí Minh, có ghé vào đổ xăng ở cửa hàng xăng ở quận 3, do không cẩn thận nên rơi ví. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, 2 cán bộ CSGT yêu cầu anh T đến trụ sở nhận lại ví.

Cầm chiếc ví cùng giấy tờ và tiền trên tay, anh T xúc động cảm ơn 2 cán bộ CSGT. Anh T cho biết, do chưa có việc làm ổn định nên anh T phụ việc ở một quán cà phê với đồng lương ít ỏi. Số tiền 1,2 triệu đối với người khác là nhỏ nhưng với anh đó là tiền sinh hoạt cả tháng của anh. “Rất may là 2 anh CSGT nhặt được ví chứ nếu không tôi không biết mình phải trang trải làm sao trong những ngày tới!”-anh T xúc động.

Đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Tỉnh lộ 8-Hà Duy Phiên, huyện Củ Chi, Đại úy Huỳnh Duy Thanh (Trạm CSGT Tây Bắc) phát hiện anh Nguyễn Thanh Phong (quê Bình Dương) điều khiển xe máy BKS 83E1-278.63 thắng đột ngột và ngã xuống đường, quần áo rách, người chảy nhiều máu. Đại úy Thanh rời chốt đến hỏi thăm, kiểm tra vết thương đồng thời sơ cứu tại chỗ cho Phong. Nhận thấy vết thương của Phong khá nặng, Đại úy Thanh đã báo cáo vụ việc về chỉ huy, yêu cầu cử cán bộ khác ra giữ chốt đồng thời sử dụng xe đặc chủng chở anh Phong vào bệnh viện cấp cứu.

Từ thông tin của anh Phong, Đại úy Thanh đã gọi điện cho người nhà anh đến bệnh viện chăm sóc cho anh. Sau khi hồi tỉnh, anh Phong cho biết đang lưu thông thì bị say nắng, đầu óc loạng choạng nên thắng lại dẫn đến tai nạn. Anh Phong nhờ người nhà đến cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Đại úy Thanh, tuy nhiên lúc này Đại úy Thanh đã rời bệnh viện trở lại chốt làm nhiệm vụ.

Được người nhà bà cụ tìm đến cảm ơn, 2 Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn  và Trần Quý Phi (Đội CSGT Chợ Lớn) cười xòa và cho biết, đó là nhiệm vụ của người chiến sĩ mang trên mình sắc phục CAND. Hôm đó tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại giao lộ Võ Văn Kiệt- Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 thì phát hiện một cụ bà lớn tuổi đứng ở dãy phân cách có biểu hiện lo lắng, mất bình tĩnh nên tổ công tác đã điều khiển xe đến gần hỏi thăm. Cụ bà hơi thở yếu ớt, nói câu được câu mất cho biết được người nhà đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược khám bệnh thì bị lạc mất người thân. Cụ bà cứ đi bộ mà không định hướng được mình đi đâu.

Thấy cụ bà có dấu hiệu mệt mỏi nên Thiếu tá Tuấn và Thiếu tá Phi đã mua thức ăn, sữa để cụ bà uống rồi tìm cách tra số điện thoại gọi điện cho người thân cụ bà đến đón. Tổ công tác chờ đến khi cụ bà được người thân đưa về mới tiếp tục quay trở lại với công việc. Còn rất nhiều hình ảnh đẹp về những người cán bộ chiến sĩ CSGT công tác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh mà trong khuôn khổ một bài viết không thể nào kể hết. Theo Thượng tá Nguyễn Đình Dương-Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh, những tấm gương của cán bộ chiến sĩ CSGT đã lan tỏa hình ảnh đẹp đến với người dân thành phố.

M.Đức
.
.