Người đàn ông Hàn Quốc xúc động nhận lại ba lô chứa nhiều tài sản

Chủ Nhật, 24/04/2022, 16:44

Trong khi đi tập thể dục buổi sáng, ông Phạm Văn Diệp tình cờ nhặt được chiếc balo màu đen, bên trong có máy tính xách tay, ví tiền và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay lập tức, ông Diệp đã mang chiếc balo nói trên đến trụ sở Công an phường Yên Hòa bàn giao và nhờ tìm chủ nhân trả lại.

Ngày 24/4, Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa trao trả chiếc balo bên trong có ví tiền, máy tính xách tay cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân quan trọng cho anh Seon Yongcho (SN 1981, quốc tịch Hàn Quốc). 

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 20/4, ông Phạm Văn Diệp (SN 1954), là công dân sinh sống trên địa bàn phường Yên Hòa đi tập thể dục tại khu vực Trung Yên thì nhặt được một chiếc balo màu đen của ai đó để quên. Kiểm tra bên trong chiếc balo thì phát hiện có 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Samsung, 1 ví da có tiền mặt, hộ chiếu và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng của người ngoại quốc. Ngay lập tức, ông Diệp đã mang chiếc balo nói trên đến trụ sở Công an phường Yên Hòa trình báo sự việc và bàn giao cho cơ quan Công an, nhờ tìm chủ nhân trả lại.

img-4231.jpg -0
Anh Seon Yongcho xúc động gửi lời cảm ơn ông Phạm Văn Diệp và Công an phường Yên Hoà khi nhận lại tài sản bị thất lạc.

Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng xác minh, tìm chủ nhân của số tài sản trên. Qua đó, lực lượng Công an xác định, chiếc balo cùng toàn bộ tài sản và giấy tờ tuỳ thân nói trên là của anh Seon Yongcho (SN 1981, quốc tịch Hàn Quốc); hiện trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng liên hệ và mời anh Seon Yongcho đến trụ sở để nhận lại tài sản bị thất lạc. Vui mừng và xúc động khi nhận lại chiếc balo với ví tiền cùng toàn bộ các giấy tờ tuỳ thân quan trọng, anh Seon Yongcho đã gửi lời cảm ơn đến ông Phạm Văn Diệp và Công an phường Yên Hòa.

Công an phường Yên Hoà đã đề xuất UBND quận Cầu Giấy khen thưởng, biểu dương đối với ông Phạm Văn Diệp, qua đó nhằm lan tỏa sâu rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống.

Anh Minh
.
.