Vụ cướp xe nữ lao công và mệnh lệnh của người Cảnh sát

Chủ Nhật, 08/08/2021, 07:42

6/6 đối tượng trong vụ án cướp xe máy của nữ lao công Lê Thị Trâm xảy ra rạng sáng 3/8 đã sa lưới pháp luật.  

Thêm một vụ án nữa, Công an Hà Nội phá án trong 48 giờ. Nói về thương hiệu lính hình sự Hà Nội, báo chí đã viết nhiều, dư luận đã hiểu nhiều và thường gắn với những vụ án lớn, những vụ trọng án giết người cướp của đặc biệt nguy hiểm. Lần này, vụ án cướp xe máy nữ lao công, xét về giá trị tài sản không lớn, kẻ cướp cũng chưa gây hậu quả về sức khoẻ, tính mạng của nạn nhân nhưng vụ cướp lại xảy ra trong bối cảnh đặc biệt, tính chất manh động khiến Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phải huy động lực lượng, vào cuộc với quyết tâm cao nhất, khẩn trương nhất.   

Tính nghiêm trọng của vụ án thể hiện ở các mặt sau:

Thứ nhất, chủ thể bị xâm hại là đối tượng yếu thế - nữ công nhân Lê Thị Trâm (SN 1982, quê quán tỉnh Ninh Bình, là nhân viên Công ty Môi trường đô thị Hà Nội). Lao công – nghề lao động vất vả, cực nhọc, độc hại và thu nhập thấp nhưng luôn đối mặt hiểm nguy, ngay trong thời điểm giãn cách, khi mà người người ở nhà thì chị vẫn phải phân ca lao động vệ sinh môi trường giữa đêm hôm khuya khoắt. Tại Hà Nội cũng đã xảy ra những vụ va chạm, cướp tài sản của nữ lao công, cả những vụ tai nạn thương tâm khiến nạn nhân thiệt mạng ngay trong lúc lao động. Với nhiều người, chiếc xe máy không đáng gì nhưng người lao công, đó là tài sản giá trị, dù cho chiếc xe có cũ nát đến đâu.

Thứ hai, về mặt khách quan, vụ án xảy ra trong thời điểm đặc biệt, Hà Nội và nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, toàn dân tập trung chống dịch, được yêu cầu không ra đường khi không có việc cấp thiết. 

Vậy mà các đối tượng giữa khuya vắng lại “diễu hành” ngoài đường và manh động khống chế, cướp chính chiếc xe mà chị Trâm đang sử dụng. Vụ án được clip nhà dân ghi lại và clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh từ clip thực sự khiến người xem nhói lòng khi tiếng kêu thất thanh, đơn độc của chị giữa đêm khuya thanh vắng lạc vào hư vô, bị lấn át bởi tiếng nẹt pô và quát tháo của kẻ cướp. Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt với đoạn clip này, thương cảm người lao công bao nhiêu thì càng căm phẫn với kẻ phạm tội bấy nhiêu. 

Ngay trong sáng 3-8, trên diễn đàn của những người lái xe OF.FB, đã có hàng nghìn bình luận, chia sẻ với nạn nhân và đặt niềm tin Công an Hà Nội sớm phá án. “Tôi và mọi người cùng sốt ruột chờ xem bốn thanh niên này sẽ trốn được bao nhiêu tiếng tính từ lúc 03 giờ 25 phút 25 giây ngày 03-8-2021...” – tài khoản “Đông368” nêu quan điểm. Nhiều người cũng khẳng định, với sự sắc bén nghiệp vụ và sự quyết tâm của Công an Thủ đô, tin rằng thủ phạm sẽ sa lưới sau không quá 48 giờ.  

Trong thời gian giãn cách chống dịch, nhiều phố phường vắng lặng tĩnh không. Nhưng ẩn trong màn tĩnh lặng ấy là sự sục sôi, phẫn nộ của dư luận và khi dư luận càng phẫn nộ, càng sục sôi thì sự quyết tâm của những chiến sĩ Công an càng mãnh liệt, càng thôi thúc quyết tâm phá án bấy nhiêu. Những chiến sĩ lên đường phá án trước nhiều mệnh lệnh. Mệnh lệnh của người chỉ huy, của người lãnh đạo. Mệnh lệnh từ nhân dân. Chính mệnh lệnh từ nhân dân, từ yêu cầu, đòi hỏi “Vì bình yên cuộc sống” là động lực để những người lính vượt lên thách thức, vượt lên sự tĩnh lặng của giãn cách, sự yên ắng của không gian để giãi mã vụ án một cách khẩn trương, sớm nhất.

“Chúng tôi huy động gần như tối đa lực lượng có thể, khoảng 60 Cảnh sát, trong đó có cả đội bắt cướp được tung vào cuộc, phối hợp Phòng CSHS truy tìm manh mối, với địa bàn trải rộng qua nhiều quận, anh em phải rà từng mét đường để lần tìm dấu vết" - Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng CSHS Công an quận Nam Từ Liêm cho biết. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc không có nhân chứng, các đối tượng đeo khẩu trang và đi xe không có biển số đã gây không ít khó khăn cho lực lượng truy bắt. 

Có một việc nữa diễn ra song hành quá trình phá án và thực sự lan toả tính nhân văn của người chiến sĩ Công an cũng như chính nạn nhân và nhiều nhà hảo tâm. Đó là cùng với việc tung lực lượng truy bắt thủ phạm, Công an quận Nam Từ Liêm đã kịp thời tặng chị Trâm một chiếc xe máy mới và sau đó các nhà hảo tâm còn tặng thêm 3 xe nữa. Nhận được hỗ trợ, chị Trâm tặng lại 2 chiếc xe cho 2 lao công khác cũng đang gặp nhiều khó khăn, thật đúng như câu khẩu hiệu chúng ta vẫn thấy ở những điểm từ thiện trong đại dịch: “Nếu khó khăn, hãy lấy một phần; nếu bạn ổn, hãy dành phần cho người khác”. Hành động nhân văn ấy - tặng quà, nhận quà tặng và tặng lại quà khi thấy vừa đủ - đã lan toả nghĩa tình giữa người với người trong đại dịch và điều đó có ý nghĩa giáo dục sinh động.

Nỗ lực kết quả khám phá vụ án cướp tài sản nữ lao công trong đêm là thêm minh chứng sống động của người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”, như khẳng định trong Thư khen mới đây của Bộ trưởng Tô Lâm gửi Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực phòng, chống tội phạm và phòng, chống đại dịch COVID-19: “Cán bộ, chiến sỹ CAND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tận tụy với công việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để lại những dấu ấn sâu đậm, hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân”.

Đăng Minh
.
.