Nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô giáo bị chồng cũ bạo hành

Thứ Năm, 09/06/2016, 09:09
“Lấy nhau 5 năm, sinh được 2 đứa con, cứ nghĩ chúng sẽ vui vẻ làm ăn để nuôi con, ai ngờ vợ chồng cãi vã, đánh đập nhau như cơm bữa. Hơn 1 năm trước, con Oanh ly dị chồng để giải thoát cho mình, nhưng nào có được. Thương con, hai đứa lại về ở với nhau. Chứng nào tật ấy, thằng Dũng đánh con Oanh ra nông nỗi này đây”, bà Vân nhìn đứa con gái bị chồng cũ đánh “thừa sống thiếu chết” nói với chúng tôi.


Cuộc sống nhẫn nhịn của cô giáo tiểu học

Gần đây trên các trang mạng xã hội truyền nhau hình ảnh một cô giáo tiểu học bị chồng cũ đánh đến bầm giập khắp cơ thể. Những hình ảnh kinh hoàng đó thu hút được rất nhiều người quan tâm, đa số đều bức xúc xót xa cho cô giáo đáng thương ấy.

Người đăng tải hình ảnh ấy có nickname là “Hoàng Nhi”, cô gái này cho biết, hình ảnh đó chính là của chị họ mình hiện đang sống tại xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, Phú Thọ. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với nickname “Hoàng Nhi” ngoài đời thực để tìm hiểu câu chuyện đang xôn xao dư luận này.

Hoàng Nhi bức xúc: “Chị của em bị đánh đập nhiều rồi. Em đưa lên mạng xã hội với mục đích để cứu chị mình.Nếu không có cơ quan chức năng vào cuộc chắc chị em sẽ chết với anh ta”.

Chị Lê Thục Oanh (xã Minh Hòa, Yên Lập, Phú Thọ) kết hôn cùng Lương Tiến Dũng (xã Hương Nha, huyện Tam Nông, Phú Thọ) được khoảng 5 năm. Trước khi đi đến hôn nhân, hai người đã có một giai đoạn yêu và tìm hiểu khá kỹ.Chị Oanh vốn là cô gái chịu thương chịu khó, lại là một giáo viên tiểu học, ai nấy đều mừng cho Dũng lấy được cô vợ như ý.

Đối với mọi người Dũng là người hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng. Dù làm công việc tự do nhưng Dũng cũng được mọi người rất yêu quý. Những năm đầu họ sống với nhau khá hạnh phúc, sau khi Oanh sinh 2 đứa con thì gia đình bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.Đặc biệt là khi hai người ra ở riêng, Dũng bắt đầu tỏ ra là người chồng vũ phu. Mỗi lần uống rượu say về Dũng dở thói bạo hành, đánh đập vợ con.

Chứng kiến cảnh con gái nhiều lần bị đánh đập, mẹ Oanh và người thân đã khuyên con nên ly dị chồng để giải thoát cho mình. Mặc dù bị chồng đánh đập nhưng chưa khi nào chị Oanh hết yêu nên đã nhiều lần nhẫn nhịn, hy vọng chồng nghĩ lại. Nhưng rồi lần đánh đập cứ thế tăng lên, hai vợ chồng cãi vã nhau trở thành cơm bữa.

Cơ thể bầm tím với nhiều vết thương, hiện chị Oanh vẫn rất hoảng loạn sau trận đánh của chồng.

Trước những áp lực mà Oanh phải gánh chịu, người thân một lần nữa khuyên cô nên bỏ chồng để thoát khỏi cảnh “địa ngục trần gian”. Tình yêu dành cho chồng ngày một cạn, nhưng lại nghĩ cho danh dự của mình và gia đình, Oanh quyết định tiếp tục sống chung với người chồng bạc ác.

Không những không hiểu cho nỗi lòng của vợ, Dũng ngày càng tỏ ra quá đà.Đã có lần anh này ép vợ viết giấy, bắt ký toàn bộ số tài sản của hai vợ chồng sau khi cưới là của anh ta.Vì sức ép quá lớn, Oanh buộc lòng phải ký dù đã kháng cự nhưng bất thành.

Phần vì sự bạc ác của chồng, phần vì áp lực từ gia đình, các đồng nghiệp ở trường cũng khuyên răn nhiều, chị Oanh đã quyết định ly dị chồng mà không cần bất cứ tài sản gì ngoài hai đứa con. Chị ấy cùng hai đứa con sống ở một ngôi nhà thuê gần Trường Tiểu học xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, Phú Thọ...

Đêm kinh hoàng

Với vẻ mặt lo lắng, bà Vân (mẹ đẻ chị Lê Thục Oanh) nói: “Khổ thế, chúng nó lấy nhau được 5 năm rồi, nghĩ là con Oanh đẻ 2 đứa con xong là vợ chồng thương yêu nhau, nuôi con khôn lớn. Ai ngờ, trong 5 năm sinh sống với nhau đã xảy ra 6 lần cãi vã rồi đánh nhau to, những cãi vã nhỏ thì như cơm bữa. Đến năm 2015 do không chịu đựng được nữa nên chúng nó làm đơn ly dị”.

Hiện chị Oanh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Tam Nông, Phú Thọ. Dù sự việc xảy ra đã được mấy ngày nhưng sức khỏe của chị Oanh còn rất yếu. Toàn thân bầm tím, 17 vết thương, có những vết thương khâu tới 4 mũi.Theo các bác sĩ, chị Oanh đã được chụp cộng hưởng từ, trong đầu có nhiều vết tụ máu.Hiện tại tinh thần của chị Oanh vẫn vô cùng hoảng loạn. Thất thần nhìn con gái nằm đau đớn bà Vân cho biết: “Ngoài những vết thương đó ra em nó còn bị gãy hai răng, vùng mặt và đầu bị tổn thương nên nói được rất ít”.

Đáng ra hai người đã có một gia đình hạnh phúc.

Dù đã chia tay nhau nhưng hằng ngày Dũng vẫn đến thăm con, do hai đứa trẻ rất quấn bố, Dũng lại tỏ ra ăn năn, hứa hẹn đủ thứ nên chị cũng đành mủi lòng cho quay về. Hai người bắt đầu trở lại sống cùng nhau mà không có hôn thú từ dịp Tết 2016.Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật nấy, Dũng không hề thay đổi mà còn đánh đập chị Oanh dã man. Lý do Dũng xuống tay với vợ cũng chỉ là ghen tuông vô  cớ.

Tối 29/9, Dũng có gọi điện về cho chị Oanh nhưng vì bận cho con ăn nên không kịp nghe máy. Dũng có nhắn tin trên zalo cho chị Oanh với những lời trêu đùa thông thường. Dũng nhắn: Vì sao em lại lấy anh…? Chị Oanh có nhắn lại: Vì anh tài giỏi nên em lấy. Chỉ có vậy Dũng quàng lấy cớ rồi nhắn lại rằng: Thế tao không tài giỏi thì mày đi lấy thằng khác đúng không?

Đêm hôm đó sẵn có men rượu trong người, Dũng về nhà nhốt con trên gác, nhốt vợ dưới bếp. Sau đó Dũng dùng then cửa, dao để đánh đập vợ mặc cho chị Oanh van xin. Trong lúc đau đớn, chị Oanh có phản kháng lại thì Dũng lại càng điên lên cho rằng vợ định giết mình.Vì cớ đó Dũng lại đánh vợ tàn nhẫn hơn.

“Đêm ấy mưa rất to, chị Oanh kêu cũng không ai nghe thấy.Anh Dũng dọa nhét chị vào bao tải rồi định chở ra sông vứt.Chị Oanh bất tỉnh, Dũng lại lôi ra ngoài tạt nước rãnh cho tỉnh rồi lại đánh tiếp. Anh Dũng còn nói là thế mày muốn tự chết hay để tao giết” – Hoàng Nhi dẫn lời kể của chị gái.

Vợ chồng chị Oanh thuở còn mặn nồng.

Sau khoảng thời gian khá dài kêu cứu, chị Oanh xin chồng cho tự chết, thừa lúc không để ý chị đã trốn thoát ra khỏi bếp. Dưới cơn mưa tầm tã, chị Oanh ôm đầu cùng những vết thương bỏ chạy. May mắn có hai cô giáo mầm non xã Minh Hòa phát hiện và đưa đi cấp cứu tại trạm y tế của xã. Do vết thương quá nặng nên ngay sau đó chị Oanh được đưa lên Bệnh viện huyện Tam Nông để điều trị.

“Hôm sau con Oanh tỉnh lại, Dũng nó lại lật mặt kêu bị vợ đánh phải nằm viện. Chỉ thương hai đứa nhỏ chứng kiến cảnh mẹ bị đánh mà chỉ kêu khóc không thể làm gì được” – Hoàng Nhi cho biết.

Ông Lê Trung Bình, Phó trưởng Công an xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Tối 29/5, Hiệu trưởng trường – nơi chị Oanh giảng dạy có điện thoại thông báo sự việc tới Ban Công an xã. Chúng tôi đã điện thoại báo cáo cho Công an huyện Yên Lập và xuống xem xét, xử lý.

Khi chúng tôi đến hiện trường thì chị Oanh đã được đưa lên trạm y tế của xã để cấp cứu.Chị Oanh sống tạm trú tại địa phương, còn anh Dũng thì hộ khẩu ở xã Minh Hòa.Họ đã ly hôn khoảng 2 năm nay nên không thể gọi là vợ chồng được. Anh Dũng làm nghề lái xe, không có tiền án tiền sự, không phải người nghiện rượu. Tuy nhiên anh Dũng và chị Oanh cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Trước kia hai người chưa ly hôn, chúng tôi đã có lần phải xử lý hòa giải cho hai vợ chồng vì mâu thuẫn. Chiều 30/5, Công an xã có triệu tập anh Dũng đến nhưng sau đó Công an huyện Yên Lập đã tiếp nhận và đưa anh Dũng đi”.

Thượng tá Đào Văn Lý, Trưởng Công an huyện Yên Lập cho biết: “Hiện vụ việc đã được báo cáo lên Công an tỉnh Phú Thọ để xem xét, điều tra và xử lý. Chúng tôi đã tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Đến 2/6 chị Lê Thục Oanh đã có đơn đề nghị cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập tiến hành điều tra xử lý với anh Lương Tiến Dũng theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn là do hai bên nhắn tin trêu đùa và dẫn đến xúc phạm nhau.

Ngày 3/6 cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập đã ra quyết định trưng cầu giám định tổn hại sức khỏe đối với chị Lê Thục Oanh. Kết quả của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận: Hiện tại chị Oanh tổn hại 28% sức khỏe do anh Dũng gây ra.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Lập để xử lý Lương Tiến Dũng theo quy định của pháp luật”.

Song Anh
.
.
.