Chia sẻ khó khăn với 2 bà mẹ chiến sĩ năm xưa

Chủ Nhật, 14/05/2017, 10:51
Ngày 12-5, đại diện Báo CAND – Văn phòng Thường trú miền Trung đã về huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, thăm và tặng sổ tiết kiệm cho cụ Lê Thị Nghê ở xã Hiệp Hòa và cụ Lê Thị Tịch ở xã Thăng Phước.

Đây là 2 bà mẹ đã có nhiều cống hiến cho cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đặc biệt là hy sinh những đứa con ruột thịt của mình để bảo vệ dân làng, bảo vệ cán bộ cách mạng và du kích xã thoát khỏi vòng vây càn quét, truy lùng của giặc…

Chiến tranh lùi vào quá vãng, đã 42 năm đất nước hòa bình thống nhất; cụ Nghê hiện đang sống cùng gia đình cô con gái. Còn cụ Tịch được vợ chồng cháu ngoại gái đưa về ở cùng gia đình tại Thăng Phước hơn 10 năm nay. Niềm vui của các cụ bây giờ là con cháu hiếu nghĩa, xóm làng yêu thương, quý trọng.

Đại diện Báo CAND và chính quyền xã Hiệp Hòa tặng sổ tiết kiệm cho cụ Nghê.

Thấu hiểu và chia sẻ với những hoàn cảnh bi thương, mất mát ấy của các cụ, Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, giúp đỡ gia đình cụ Nghê, cụ Tịch vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến để chia sẻ, giúp đỡ để gia đình có điều kiện chăm sóc các cụ. Năm 2009, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an TP Đà Nẵng cũng đã góp sức xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho cụ Nghê...

Chia sẻ khó khăn với gia đình cụ Nghê và cụ Tịch, Đảng ủy, lãnh đạo Ban Biên tập Báo CAND quyết định tặng mỗi cụ 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. “Số tiền tuy không lớn, nhưng mang nặng tình cảm của CBCS Báo CAND, với mong muốn chia sẻ những khó khăn với gia đình các cụ, hỗ trợ để gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho các cụ lúc tuổi già”, Trung tá Nguyễn Văn Long, Phó trưởng Ban Thư ký Tòa soạn, Trưởng Văn phòng thường trú Báo CAND tại miền Trung, bày tỏ.

Đại diện lãnh đạo các xã Hiệp Hòa, Thăng Phước, huyện Hiệp Đức cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Báo CAND về tình cảm đã dành cho các gia đình chính sách tại địa phương đã có nhiều hy sinh, mất mát như cụ Nghê, cụ Tịch...

Thân Lai
.
.
.