Mang hương xuân đến với đồng bào nghèo Cẩm Nam

Thứ Tư, 18/01/2017, 11:59
Đoàn công tác xã hội - từ thiện Báo CAND cùng Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND Công ty Đức Mạnh đã về phường Cẩm Nam (TP Hội An, Quảng Nam) trao tặng quà Tết đến các gia đình chính sách khó khăn.

Sáng sớm 15-1, trong tiết trời lất phất mưa xuân, đoàn công tác xã hội - từ thiện Báo CAND – Văn phòng Thường trú miền Trung, cùng Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và đại diện Công ty CP Đức Mạnh 579 đã về phường Cẩm Nam (TP Hội An, Quảng Nam) trao tặng 200 phần quà Tết đến các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo; đồng thời ủng hộ 50 triệu đồng, góp phần hỗ trợ xây dựng Khu Tưởng niệm Cẩm Thanh.

Đón đoàn công tác Báo CAND, đồng chí Kiều Cư, Bí thư Thành ủy TP Hội An, cho biết: Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, địa danh Cẩm Thanh, Cẩm Nam và nhiều điểm khác trong TP Hội An gắn liền với vùng căn cứ cách mạng. Căn cứ địa cách mạng lúc bấy giờ của Tỉnh ủy Quảng Đà, thị ủy Hội An, đặt tại "Rừng dừa 7 mẫu".

Sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, chỉ riêng xã Cẩm Thanh đã có hơn 400 thương binh, 719 liệt sỹ, 165 bà mẹ Việt Nam anh hùng và 12 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... Con số đó cũng đã nói lên công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ người dân ở mảnh đất từng là căn cứ cách mạng này.

Khu Tưởng niệm Cẩm Thanh dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong năm 2017, nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, đồng bào Hội An hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc. Đây là công trình kiến trúc độc đáo, mang tính mỹ thuật cao, góp phần phát triển Hội An theo định hướng Thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch...

Ngoài số tiền 50 triệu đồng ủng hộ góp phần xây dựng Khu Tưởng niệm Cẩm Thanh, Công ty CP Đức Mạnh 579 cũng đồng hành cùng Báo CAND – Văn phòng Thường trú miền Trung, trao tặng 200 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo phường Cẩm Nam để có thêm niềm vui khi Tết đến Xuân về...

Đoàn công tác Báo CAND cùng nhà tài trợ và các đại diện chính quyền TP Hội An thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ khó khăn.

Ông Phạm Kiêu, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nam cho biết: Toàn xã có gần 1.500 hộ với gần 6.500 nhân khẩu. Ngoài số các gia đình chính sách, người có công thì trên địa bàn phường vẫn còn có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn cần được quan tâm, chăm lo trong dịp Tết. Năm 2016, nông dân phường Cẩm Nam bị thiệt hại nặng nề, mất trắng hoa màu từ những cơn mưa lũ trái mùa gây ra.

Ngư dân cũng khó khăn không thể ra biển bởi ảnh hưởng do thiên tai đã khiến cửa biển Cửa Đại đang dần bị bồi lấp...

Nhận suất quà Tết do đại diện Báo CAND và nhà tài trợ trao tặng, ông Lê Viết Tú, 87 tuổi, trú tại thôn 4, Cẩm Nam, xúc động nói: “Nhà khó khăn lắm, được nhận quà Tết thế này tôi rất vui. Cảm ơn Báo CAND và nhà tài trợ”. Ông Tú chia sẻ rằng, khi có giấy của phường gửi về để thông báo việc nhận quà ông đã rất mong chờ, ngay từ sáng sớm đã bảo cháu chở bằng xe máy lên trụ sở UBND phường chờ đoàn công tác đến…

Cụ bà Trần Thị Nghị, 93 tuổi, thôn Cẩm Đoàn; bà Trần Thị Có, 75 tuổi, cũng rất phấn khởi khi được Ủy ban phường thông báo về việc đến nhận quà Tết của Báo CAND và các nhà hảo tâm. Tuổi cao, sức yếu, nhà hoàn cảnh khó khăn, nhưng cụ đã dậy từ sáng sớm, giục cháu chở đến UBND phường để sớm được nhận quà...

 Đến giờ chia tay đoàn công tác, dù hơi lạnh từ sông Thu Bồn đang phả về TP, dù trời bắt đầu mưa nặng hạt nhưng không khí hội trường UBND phường Cẩm Nam vẫn thật ấm áp, chân tình, với hình ảnh thật gần gũi khi các cụ già, đại diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn vẫn lưu luyến không rời, bắt tay chặt các đồng chí lãnh đạo TP, đoàn công tác Báo CAND và nhà tài trợ...

Đúng như lời Trung tướng Lê Ngọc Nam đã nói, tiếp nối "Chương trình Tết vì người nghèo" của Báo CAND, đồng hành có các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, những món quà xuân thơm thảo hôm nay đã đến với những gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo các xã, phường TP Hội An.

Món quà tuy nhỏ, giá trị vật chất không lớn nhưng đong đầy tình cảm, là sự tri ân, sự sẻ chia của lực lượng CAND nói chung, Báo CAND nói riêng và các nhà hảo tâm, mong cho các gia đình đón một mùa xuân sum vầy, hạnh phúc và vui hơn...

Anh Hiếu
.
.
.