Xin giúp cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh vượt qua bệnh hiểm nghèo

Thứ Bảy, 06/06/2015, 10:12
Khuôn mặt lanh lợi, đôi mắt đen láy, nhưng từ lúc lọt lòng mẹ, bé Trương Tuấn Tú, 1 tuổi, trú tại tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Cháu Tú là con đồng chí Trương Duy Vấn, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Theo lời anh Vấn kể thì sau một năm kết hôn, vợ anh sinh con trai đầu lòng là cháu Trương Tuấn Tú. Tú sinh ra như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng được vài ngày tuổi, cháu bắt đầu quấy khóc, bỏ bú, móng tay dần thâm lại. Mỗi khi thời tiết thay đổi thì cháu lại ốm và quấy khóc nhiều hơn. Đưa con đi khám họ mới biết con mình mắc bệnh tim bẩm sinh (thông liên thất và sa lá vành).

Cháu Trương Tuấn Tú tại Bệnh viện Nhi TƯ.

Cũng từ ấy, bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của cháu. Bác sĩ chỉ định khi Tú được 1 tuổi thì phải mổ để duy trì sự sống. Tháng 5/2015, Tú lại lên cơn khó thở, gia đình đã cấp tốc đưa con lên Bệnh viện Nhi TƯ cấp cứu và được bác sĩ tư vấn cần phẫu thuật sớm thì mới có cơ hội cứu được tính mạng.

Được biết, gia đình đồng chí Vấn hiện rất khó khăn. Vợ đồng chí chưa có việc làm, hai vợ chồng hiện đang thuê nhà. Một năm con đau ốm, tiền đi viện, thuốc men không hề nhỏ.

Để giúp đỡ cháu Tú thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, Báo CAND kêu gọi các tấm lòng từ thiện, các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với gia đình anh Vấn để họ có thêm điều kiện chữa bệnh cho con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện, Báo CAND, 92 Nguyễn Du, Hà Nội (ĐT 0439420595) hoặc qua tài khoản Báo CAND, số 102010000010535 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm.

T.H.
.
.
.