Bạn đọc Báo CAND và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông tâm thần, cháu bại não

Chủ Nhật, 23/01/2022, 17:14

Bạn đọc Báo CAND và các mạnh thường quân đã giúp đỡ, xây dựng cho gia đình anh Lê Phú Tài ở thôn 10, Đông Hoà, Đông Sơn, Thanh Hoá khang trang, sạch sẽ.

Sau khi Báo CAND đăng bài "Gia đình khốn cùng, ông tâm thần, cháu bại não rất cần được giúp đỡ” viết về hoàn cảnh của gia đình anh Lê Phú Tài (SN 1962) và vợ là chị Lê Thị Thiệu (SN 1961, ở xã Đông Hoà, Đông Sơn, Thanh Hoá) – một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì anh Tài bị tâm thần từng đi điều trị ở bệnh viện Tâm thần Thanh Hoá nhưng nhưng không làm thủ tục nên chưa được hưởng trợ cấp.

Bạn đọc Báo CAND và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông tâm thần, cháu bại não -0
Ngôi nhà mới do bạn đọc Báo CAND và các mạnh thường quân ủng hộ xây cho gia đình anh Tài.

Vợ chồng anh Tài có 4 người con, 3 gái 1 trai; trong đó có 2 cô con gái không biết chữ là Lê Thị Chính và Lê Thị Tới. Chính đem theo nỗi thiệt thòi mù chữ vào Nam làm công nhân, nhiều năm chưa có điều kiện về nhà. Tới thì bị tâm thần từ nhỏ nên được Nhà nước trợ cấp mỗi tháng hơn 400 nghìn đồng. Cô con gái thứ 3 là Lê Thị Thuỷ khôn ngoan hơn một chút nhưng bị bệnh từ bé nên học hết lớp 5 thì nghỉ, hiện nay cũng chỉ biết viết nguệch ngoạc tên mình. Thuỷ lấy chồng ở huyện Vĩnh Lộc, cách nhà hơn 40km và sinh được 3 đứa con lít nhít, lớn 5 tuổi, bé nhất hơn 1 tuổi nhưng bé thứ hai bị bại não, 3 tuổi chưa biết đi. Cậu con trai út của vợ chồng anh Tài được học cao nhất, hết lớp 9 rồi vào Bình Dương làm thuê, vì nghèo khó nên cũng chưa dám lấy vợ. 

Bạn đọc Báo CAND và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông tâm thần, cháu bại não -0
Báo CAND trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình anh Tài để xây nhà.

Gia đình anh Tài sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, dột nát quây chằng đụp bằng bạt dứa để tránh mưa nắng. Ngoài 2 cái giường, 2 cái quạt điện cũ nát thì không có tài sản gì khác. Ngay bên hông nhà, trước cửa ra vào là ao nước tù, nổi lềnh phềnh rác rưởi, đầy ruồi nhặng. 

Bạn đọc Báo CAND và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông tâm thần, cháu bại não -0
Ngôi nhà mới và nhà cũ nhìn từ ngoài vào.

Sau khi Báo CAND đăng bài, đã có nhiều bạn đọc gửi tiền ủng hộ với tổng số tiền là 14.700.000đ. Báo CAND đã trao toàn bộ số tiền trên và cùng với các mạnh thường quân khác xây cho anh chị Thiệu – Tài một ngôi nhà mới bên cạnh ngôi nhà cũ, lấp ao tù, xây dựng công trình vệ sinh, tôn nền sân và láng xi măng với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Hiện nay, gia đình anh Tài đã về nhà mới, đón Tết trong ngôi nhà khang trang.

Bạn đọc Báo CAND và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông tâm thần, cháu bại não -0
Nhà cũ và ao tù trước khi được san lấp, xây dựng, sửa sang.

Tuy nhiên, đáng tiếc nhất là khi ngôi nhà đang chuẩn bị khởi công thì chị Lê Thị Thiệu phát bệnh hiểm nghèo, thường xuyên đau bụng, không ăn uống được. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, chị Thiệu bị phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối. Chính vì vậy, Báo CAND và các mạnh thường quân đã gấp rút hoàn thiện ngôi nhà để chị Thiệu có thể ở được trong ngôi nhà mới. Nhưng khi nhà vừa hoàn thành thì chị Thiệu đã không chiến thắng được bệnh tật.

Anh Lê Phú Tài thay mặt gia đình trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Báo CAND và các mạnh thường quân đã giúp gia đình anh có chỗ ở mới khang trang, ấm cúng; giúp đỡ vợ anh trong lúc ốm đau, bệnh tật.

Anh Tài cho biết, dù niềm vui không trọn vẹn nhưng được ở, được thờ cúng vợ trong ngôi nhà mới là sự may mắn lớn đối với gia đình anh. Có nhà mới, hi vọng cậu con trai út sẽ lấy được vợ, các cháu con của cô con gái thứ 3 có chỗ chơi, không lo sa sẩy mỗi khi về ngoại thăm nhà.

Phương Thuỷ
.
.
.