Cần nghiêm trị những kẻ hoang tin

Chủ Nhật, 02/04/2023, 09:08

Thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng vì mục đích cá nhân đã tạo hiện trường giả, sau đó báo tin bị trộm, cướp tài sản giá trị lớn.

Sự thật bẽ bàng khi cơ quan Công an vào cuộc xác minh, làm rõ. Ngoài bị chế tài, xử lý của pháp luật, "nạn nhân" của những vụ trộm, cướp ảo còn nhận hậu quả mất lòng tin đối với người thân, gia đình, bạn bè, đối tác...

Sau 3 ngày quanh co, chối cãi, không thừa nhận hành vi sai trái của mình đến sáng 29/3, Lê Văn Tùng (SN 1984, trú tại xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã khai nhận hành vi báo tin giả đến cơ quan Công an.

Trước đó, vào sáng 26/3, Tùng điện thoại đến Công an xã An Tức trình báo về việc bị trộm đột nhập nhà lấy số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật, tổng trị giá 250 triệu đồng. Thông tin trộm đột nhập nhà Tùng đã gây tâm lý lo lắng cho người dân trong xóm ấp, bởi nơi đây trước giờ bình yên, ít xảy ra tội phạm trộm cắp.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Tức báo cáo Công an huyện Tri Tôn nhanh chóng cử cán bộ đến hiện trường, xác minh, truy tìm hung thủ. Tuy nhiên, qua công tác khám nghiệm hiện trường, kết hợp lời trình bày của Tùng - gia chủ bị trộm tài sản, cơ quan Công an nhận định nhiều khả năng đây là một vụ dựng hiện trường giả. Hướng xác minh được xoay quanh những lời trình báo của Tùng và dấu vết ở hiện trường.

Trước những chứng cứ thu thập được, cùng những lập luận sắc bén của cán bộ làm nhiệm vụ, Tùng đã thừa nhận hành vi khai báo gian dối của mình. Tùng đã tạo hiện trường giả bằng cách dùng kiềm cộng lực cắt dây xích khóa kho chứa thuốc, cắt lưới B40 trước cửa sân nhà và đèn chiếu sáng, sau đó gọi điện thoại cho Công an xã báo bị mất trộm, mục đích nhằm để khất nợ. Trước đó Tùng đã mua thuốc BVTV của Công ty ADC nhưng chưa trả tiền!

Cần nghiêm trị những kẻ hoang tin -0
Cơ quan Công an đưa đối tượng Lê Vinh Lam tới hiện trường, làm rõ tin báo bị cướp xe của anh ta là bịa đặt.

"Lấy sai để sửa sai" là cách làm của Lê Vinh Lam (SN 2000, cư trú phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau. Để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân, ngày 16/3, Lam mượn xe môtô của một người bạn tại TP Cà Mau với ý định chiếm đoạt. Sau đó, Lam gặp và quen một người tên Hiếu hứa giúp sẽ tìm chổ bán xe giúp. Sáng 17/3, Lam và Hiếu điều khiển xe môtô đến khu vực kênh Đề Lăng (thuộc khu vực ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tại đây, Lam giao xe cho Hiếu chạy đi tìm người mua xe.

"Kẻ cắp gặp bà già", khoảng 10 phút sau, không thấy Hiếu quay lại, biết mình bị lừa nên Lam đã nghĩ ra chuyện báo tin giả mình bị cướp tài sản đến cơ quan Công an, với mục đích để lực lượng Công an vào cuộc điều tra tìm Hiếu thu hồi lại xe, đồng thời che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của mình. Lam đến trực ban Công an xã Hòa Bình báo vừa bị 2 thanh niên lạ mặt đánh té xuống bờ kênh Đề Lăng rồi cướp đi xe môtô BKS 69B1-544.71, 1 ĐTDĐ hiệu OPPO và số tiền 190.000 đồng.

Cơ quan Công an xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai bị hại phát hiện có nhiều nghi vấn. Biết không thể che giấu được sự việc, Lam khai nhận mình đã báo tin giả. Lam bị Công an huyện Chợ Mới lập hồ sơ, xử lý về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền"; đồng thời, Công an huyện Chợ Mới cũng đang phối hợp với Công an TP Cà Mau điều tra, xử lý hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Lam.

Không thiếu nợ, cũng không cần tiền tiêu xài, chỉ cần danh tiếng sang giàu, mà P.T.Đ. (SN 1975, ngụ ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã tự gắn tai tiếng cho bản thân. Là một chủ hụi có uy tín ở địa phương nhưng chỉ vì muốn mở rộng việc chơi hụi, tạo lòng tin, bà Đ. đã trình báo với cơ quan Công an là gia đình bị trộm đột nhập, lấy mất két sắt mini, bên trong có chứa nữ trang, vàng bạc trị giá trên 3,9 tỷ đồng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thành lập Tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường, truy bắt kẻ trộm. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với bà Đ. và gia đình thì thực tế két sắt không bị mất trộm mà lại được cất trong phòng ngủ của bà Đ.. Kiểm tra két sắt, cơ quan Công an phát hiện bên trong chỉ chứa nữ trang các loại trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, ít hơn hơn 2,7 tỷ đồng so với tài sản bà này trình báo bị mất trộm…

Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh An Giang cho biết, việc báo tin giả, sai sự thật không chỉ gây tâm lý hoang mang, bất an trong quần chúng nhân dân, làm mất ANTT tại địa phương, mà còn làm mất thời gian, công sức của lực lượng Công an khi phải tập trung, huy động lực lượng, phương tiện để điều tra, làm rõ bản chất của vụ việc. Cơ quan Công an khuyến cáo mọi người không được báo tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền vì mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Trần Lĩnh
.
.
.