Ghen tuông tạt xăng đốt chết chồng

Thứ Sáu, 22/07/2022, 16:03

Nghi ngờ chồng có bồ, hơn nữa trong cuộc sống lại thường xuyên bị bạo hành, người vợ đi mua xăng về đốt khiến chồng tử vong và con gái bị bỏng.

Ngày 22/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Mỹ Ngọc (SN 1969, ngụ tại quận 6) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, lúc 18 giờ ngày 1/7/2020, Bùi Thị Mỹ Ngọc nghi ngờ anh Đặng Nhựt Thanh (SN 1975, chồng của Ngọc, thuê trọ tại  phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) có tình cảm với người phụ nữ khác, nên hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Vừa ghen vừa giận khi nghĩ tới những lần bị chồng bạo hành khiến Ngọc bị khiếm thính, do vậy khoảng 20 giờ cùng ngày, Ngọc tới cửa hàng xăng dầu mua 10.000 đồng xăng, đựng vào chai nước suối rồi điều khiển xe máy về phòng trọ.

Ghen tuông đốt chết chồng trẻ, người vợ lãnh 18 năm tù -0
Bị cáo Bùi Thị Mỹ Ngọc lau những giọt nước mắt ân hận sau lời nói cuối cùng.

Lúc này, anh Thanh đang ngồi dưới nền nhà, Ngọc đứng phía ngoài cửa phòng trọ, hai vợ chồng tiếp tục cự cãi. Ngọc lấy chai xăng đổ ra ca nhựa, tạt vào người chồng rồi châm lửa đốt.

Anh Thanh tri hô và chạy ra ngoài phòng trọ. Em Đ.N.T.N (SN 1997, con gái của anh Thanh và Ngọc) đang nằm nghe nhạc trên gác, nghe tiếng la của cha nên chạy xuống đất cũng bị lửa cháy vào người gây bỏng. Hai nạn nhân được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu, sau đó anh Thanh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, đến ngày 10/7/2020, anh Thanh tử vong.

Ngày 2/7/2020, Bùi Thị Mỹ Ngọc đến Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Em N. bị  bỏng nhẹ ở vùng mặt trái, 2 chân và 2 tay, nạn nhân có đơn xin từ chối giám định thương tật.

Tại tòa, người phụ nữ phải nhờ con gái cầm loa để sát bên tai, thừa nhận hành vi phạm tội. Lời nói cuối cùng, bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về gia đình.

Bùi Thanh
.
.
.