Chúng ta nên thắng hay thua người Thái ở trận tối nay?

Thứ Tư, 10/06/2015, 17:19
Nếu như ở trời Âu, Real Madrid và Barcelona là hai kỳ phùng địch thủ không đội trời chung thì ở vùng trũng Đông Nam Á, người Việt Nam luôn coi việc thắng đối thủ Thái Lan như một cơn mưa giải hạn.

Ở cái tâm thế ấy, chúng ta luôn nhận thất bại về phía mình trong gần như tất cả các trận hai đội đối đầu. Chúng ta thua trên thực địa bởi Việt Nam phải mất một thời gian rất dài nữa mới theo kịp cách làm bóng đá chuyên nghiệp của người Thái. Nhưng, ở lứa U23 này, liệu chúng ta có tiếp tục thua? Và nếu như thua ở trận này mà lại tốt cho chặng đường nước rút ở môn bóng đá nam SEA Games 2015 thì ông Miura sẽ chọn giải pháp nào?

Từ đầu SEA Games 2015 đến nay, U23 Việt Nam đang có được một kết quả khá ấn tượng. Nhưng ngoài chiến thắng có phần bất ngờ 5-1 trước đối thủ khó chơi Malaysia, kết quả với 3 đội bóng còn lại là Lào, Đông Timor và Brunei không phải là điều chúng ta cần phải ca tụng nhiều. Vẫn biết là chúng ta không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng hãy xem cái cách mà đoàn quân áo đỏ đã chật vật như thế nào trước đội tuyển Lào bị đánh giá là một trong những đội yếu nhất bảng. Nói như vậy để thấy rằng, ngoài những chiến thắng được coi là “vang dội”, vẫn còn đó là nhiều điều mà thầy trò ông Miura cần phải làm.

Về vấn đề nhân sự, đến trước ngày gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận những hung tin không đáng có vào thời điểm này. Tuy được xác định là chấn thương không nặng, nhưng gần như trung vệ - đội trưởng Quế Ngọc Hải gần như không thể ra sân ở trận đấu tối nay. Ngoài vai trò là thủ lĩnh tinh thần của U23, chàng trai xứ nghệ còn chứng minh sự đa năng của mình ở nhiều vị trí trên sân.

Ở trận trước gặp Đông Timor, Quế Ngọc Hải lần đầu đá hậu vệ phải theo cái cách dâng lên như một tiền vệ cánh. Và kết quả là, ngoài hai pha kiến tạo như “đặt vào đầu” để cho Mạc Hồng Quân và Phi Sơn lập công liên tiếp, đến lần thứ 3, cũng từ pha dâng biên phải, trực tiếp cầu thủ này đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp.

Trận đấu tối nay là một cuộc đấu trí khôn ngoan hay là một canh bạc mạo hiểm của chúng ta và người Thái?

Bên cạnh đó, bức tường thép Phí Minh Long cũng được chuẩn đoán là không thể ra sân vào tối nay sau khi thủ môn này có một pha tiếp đất không chuẩn dẫn đến việc anh có vấn đề ở xương sườn trong buổi tập chiều ngày 9/6. Như vậy, về nhân lực, chúng ta đã gặp những thiệt thòi không hề nhỏ. Cũng may là dưới chiến lược xoay tua cầu thủ của ông Miura, đội tuyển của chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn thay thế với những cầu thủ có chất lượng. Thêm vào đó, Công Phượng cũng sẵn sàng bùng nổ mỗi khi được trao cơ hội ra sân.

Trở lại vấn đề chúng ta nên thắng hay thua người Thái ở “canh bạc” này. Ai cũng biết đây là trận đấu mang tính thủ tục của cả Việt Nam và Thái Lan sau khi hết lượt trận thứ 4, cả hai đội đã giành vé vào bán kết. Và với sức mạnh hiện tại của hai đội, nhiều ý kiến trong giới chuyên môn nhận định, trận chung kết của môn bóng đá Nam SEA Games lần này nhiều khả năng sẽ là cuộc đấu của Việt Nam – Thái Lan. 

Nói như vậy để thấy rằng, việc giữ người, giữ bài ở trận đấu tối nay cho trận chung kết (nhiều khả năng trở thành hiện thực) là một điều mang tính chiến lược, chiến thuật. Nó sẽ quyết định đến việc giành Huy chương Vàng lần đầu tiên cho bóng đá Việt Nam sau nhiều thập kỉ mơ ước, mong mỏi. Còn đối với bóng đá Thái Lan, việc giành Huy chương Vàng không những củng cố vững chắc địa vị của Kiatisak, mà nó còn thỏa lòng mong đợi của cả đất nước luôn yêu bóng đá cháy bỏng này.

Nhưng, có một thực tế rằng, chưa một trận đấu nào Việt Nam gặp Thái Lan diễn ra tẻ nhạt nếu như không muốn nói là căng thẳng quá mức cần thiết. Lần gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam đã được coi là đội chơi thứ bóng đá xấu xí trước người Thái trong một trận cầu mà chúng ta bị thua và nhận la ó quá nhiều từ dư luận trong và ngoài nước. Như vậy, kịch bản của trận đấu tối nay không phải là không có khả năng diễn ra theo kịch bản của quá khứ. 

Thêm vào đó, HLV Kiatisak cũng đã chỉ đạo từ xa cho “Phó tướng” của mình phải thắng trận đấu gặp Việt Nam tối nay. Còn ở tình thế của ông Miura, việc thắng người Thái luôn đem lại cho ông những sự ủng hộ cao nhất từ người hâm mộ, và nó sẽ giải khát ước vọng thắng người Thái từ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Và nếu thua người Thái, ông sẽ lại gặp muôn vàn chỉ trích, áp lực từ dư luận và giới chuyên môn.

Trận đấu tối nay là một cuộc đấu trí khôn ngoan hay là một canh bạc mạo hiểm của chúng ta và người Thái. Đó là quyền quyết định của hai vị HLV, nhưng dù trận đấu có diễn ra như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng có những lý do mà phải đến sau trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games lần này, chung ta mới biết được.

Cảnh Vũ
.
.
.