Lượt đi vòng 1/8 Champions League, Sevilla – Manchester United

Phao cứu sinh của Mourinho

Thứ Tư, 21/02/2018, 06:51
Khi rời Porto, bắt đầu chuyến phiêu lưu đầu tiên ở nước Anh, Jose Mourinho tuyên bố rằng ông là “người đặc biệt”.  Đến lần thứ 2 trở lại nước Anh, Mourinho lại tự gọi mình là “người hạnh phúc”. Nhưng có lẽ giờ đây vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang là “người cô đơn” tại xứ sở sương mù…


Khi Mourinho bị quay lưng

Mourinho vốn nổi tiếng là một HLV gắn liền với thị phi. Các đối thủ luôn ghét Mourinho bởi sự đanh đá, hằn học, xỉa xói và các hành vi không giống ai… của người đàn ông này. Khi còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã không ngại ngần cho đổ cát lên mặt sân Stamford Bridge, để gây khó khăn cho lối chơi kỹ thuật của Barcelona. Đến khi chuyển sang Real Madrid, ông đã tranh thủ sự lộn xộn để móc mắt Tito Vilanova  (khi ấy là trợ lý HLV của Barca)…

Nói tóm lại, vị HLV người Bồ không chỉ sẵn sàng gây hấn, xù lông nhím với tất cả, mà Mourinho còn chẳng từ bất cứ chiêu trò nào (kể cả có chút thiếu quân tử), miễn là tạo được lợi thế cho đội bóng của mình. Vì thế, thường thì Mourinho chỉ có thể nhận được sự ủng hộ từ các CĐV đội bóng mà mình đang dẫn dắt. Còn lại ông là kẻ thù của tất cả phần còn lại.

Jose Mourinho đang “cô đơn” tại sân Old Trafford.

Thế nhưng, trớ trêu cho Mourinho là ông lại đang bị chính những người yêu mến Manchester United ghẻ lạnh. Ông liên tục bị các thành viên thế hệ vàng 1992 của Man Utd chỉ trích. Điển hình như Paul Scholes. Cựu danh thủ này tỏ ra khá bất bình trước lối chơi thiên về phòng ngự của HLV người Bồ Đào Nha: “Tất cả chúng tôi đều muốn chiêm ngưỡng thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, nhưng tôi không nghĩ M.U hiện tại có thể làm được điều đó”. Scholes còn miêu tả các màn trình diễn của Quỷ đỏ là “trì trệ” và chính lối đá nghèo nàn ấy đã khiến “bầu không khí trên khán đài như chết lặng”. 

Dĩ nhiên, hơn ai hết, Mourinho là người cảm nhận rõ nhất sự quay lưng của các CĐV. Sau trận thắng Huddersfield 2-0 ở vòng 26 Premier League vừa qua, chính thuyền trưởng của Man Utd đã lên tiếng phàn nàn về các CĐV nhà: “Đó không phải là bầu không khí mà tôi muốn thấy. Họ còn kém xa CĐV Portsmouth. Tôi nhớ rằng, Portsmouth chỉ là một CLB nhỏ nhưng CĐV của họ thì trên cả tuyệt vời. Tại Old Trafford, bầu không khí khá tĩnh lặng và không có quá nhiều sự nhiệt huyết".

Không còn đường lùi

Manchester United vẫn nổi tiếng là CLB có nhiều CĐV nhất thế giới. Những CĐV của họ cũng có tiếng là cuồng nhiệt. Vì thế, việc các khán đài tại Old Trafford trở nên nguội lạnh có thể coi là hồi chuông báo động đối với Mourinho. Rõ ràng, những người yêu mến Quỷ đỏ đang mất dần sự kiên nhẫn với đội nhà.

Mourinho có thể liệt kê ra hàng tá lí do để bào chữa cho mình. Nào là Manchester United vẫn đang ở trong quá trình gây dựng lực lượng, rồi thì Manchester City đã chi tiêu quá kinh khủng, cho đến vấn đề chấn thương, trọng tài… Nhưng Mourinho cần nhớ rằng sự kiên nhẫn trong môi trường bóng đá hiện đại là thứ rất xa xỉ. Nhất là khi Mourinho đã được tạo những điều kiện gần như tốt nhất để có thể thành công.

Trên thực tế, chỉ trong 2 mùa giải vừa qua (từ lúc Mourinho nắm quyền), đội chủ sân Old Trafford đã ném hơn 310 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ nhân sự theo yêu cầu của Mourinho. Dẫu vậy, lối chơi của Quỷ đỏ vẫn hết sức nhạt nhòa. Và Mourinho đang bị cho là đã hết thời.

Tại Premier League, Manchester United gần như đã buông cờ trắng trước sức mạnh vượt trội của gã láng giềng Man City. Trong bối cảnh đó, Champions League thực sự là chiếc phao cứu sinh dành cho Mourinho. Ở mùa giải năm ngoái, Mourinho cũng đã gây thất vọng tràn trề khi không thể lọt vào Top 4 ở giải Ngoại hạng. Nhưng Mourinho đã cứu vãn được 1 mùa bóng bỏ đi bằng chức vô địch Europa League kèm 1 vé dự Champions League năm nay.

Lịch sử đã chứng minh các đội bóng do Mourinho cầm quân luôn chơi nhất ở năm thứ 2 ông này lãnh đội. Bởi vậy, Mourinho không được phép thất bại ở mùa bóng này. Ông sẽ buộc phải dốc toàn lực cho sân chơi Champions League, nơi lối chơi thực dụng ưa thích của Mourinho có thể sẽ phát huy hiệu quả. Đêm nay, hãy chờ xem Mourinho liệu có thể mang đến một bộ mặt mới tích cực và giàu hi vọng hơn trong chuyến làm khách tại Sevilla hay ông sẽ lại tiếp tục cô đơn tại Nhà hát của những giấc mơ?

Mourinho không mâu thuẫn với Pogba?

Sau khi Man Utd thua 0-1 trước Newcastle vào hôm 11-2, nhiều tờ báo ở Anh cho biết mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và Paul Pogba đã trở nên căng thẳng. Thậm chí, có thông tin cho rằng HLV người Bồ Đào Nha nổi nóng với Pogba và hậu vệ Phil Jones của M.U ở trong phòng thay đồ sau trận đấu. Thông tin này càng trở lên có cơ sở khi tiền vệ người Pháp vắng mặt ở trận gặp Huddersfield sau đó.

Tuy nhiên, nguồn tin của ESPN mới đây đã khẳng định rằng không hề có bất đồng nào giữa Mourinho và Pogba. Mọi chuyện chỉ là Pogba đang gặp vấn đề về sức khỏe. Pogba đã bị ốm nên không thể đá ở trận Huddersfield. Cũng theo nguồn tin này,  mặc dù cầu thủ người Pháp đã tập luyện vào hôm Chủ Nhật tuần trước nhưng khả năng anh góp mặt ở trận đấu lượt đi với Sevilla tại vòng 1/8 Champions League đêm nay hiện vẫn đang còn bị bỏ ngỏ.


Tất Đức
.
.
.