Đội tuyển Việt Nam: Phấn khích nhờ sân đẹp

Thứ Tư, 25/05/2016, 20:16
"Sân êm, cỏ đẹp, cứ thế này thì sướng quá...!" - đó là chia sẻ của rất nhiều tuyển thủ kể từ ngày Đội tuyển Việt Nam hội quân, tập luyện trên bóng đá trẻ của VFF - một mặt sân mới được nâng cấp toàn diện.

 

Nói như những cầu thủ gạo cội của ĐT là Công Vinh, Văn Quyết thì: "Chơi bóng ở một mặt sân như vậy, tụi tôi vừa có thể thực hiện được tất cả những phẩm chất kỹ thuật vốn có, vừa không sợ gặp phải những chấn thương trời ơi".

Mặt sân đẹp giúp các cầu thủ hứng thú hẳn lên. H.M.

Cần nhắc lại, HLV trưởng Hữu Thắng muốn xây dựng một thứ bóng đá kỹ thuật, mang âm hướng Tiqui - Taca cho ĐT, vì vậy được tập luyện trên một mặt sân đẹp là yêu cầu cơ bản và quan trọng để hướng đến mục tiêu này. 

Trước ngày ĐT hội quân, chính HLV Hữu Thắng từng nhận xét rằng ông đã đi "vi hành" ở rất nhiều sân bóng V.League, và nhận thấy có rất nhiều sân không đảm bảo chất lượng.

Ông Thắng còn phân tích cụ thể: "Những đội bóng chuộng lối chơi kỹ thuật như Bình Dương, Hà Nội T&T đã không thể chơi kỹ thuật trên những sân bóng gồ ghề, thiếu chất lượng". Và theo HLV trưởng ĐTQG thì chất lượng sân đấu thực sự là một vấn đề lớn của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Thực ra thì đây không phải là vấn đề gì mới mẻ, thời HLV Alfred Reidl còn cầm quân ở Việt Nam ông cũng nhiều lần cảnh báo việc các cầu thủ hoàn toàn có thể bị chấn thương "oan" khi phải thi đấu trên những sân bóng mà mặt sân không khác gì mặt ruộng.

Đến thời HLV Calisto vẫn lại là những kêu ca tương tự, nhưng lần này Calisto không chỉ kêu ca những sân bóng địa phương, mà còn kêu cả SVĐ QG Mỹ Đình. Trước thềm AFF Suzuki Cup 2010 mà Việt Nam là đồng chủ nhà vòng bảng, HLV Calisto từng nói thật lòng với người viết:

 "Khi tôi cùng ĐT sang nước ngoài thi đấu, tôi thấy thật sự thoả mãn với những điều kiện vật chất cơ bản ở đó, từ chuyện mặt sân, chuyện các trang thiết bị trong phòng thay đồ, còn ở Việt Nam tôi không thấy được điều này". Đến thời HLV người Nhật Toshya Miura, chúng ta chưa quên là ông thầy này đã hơn một lần nổi cáu với chất lượng sân tập của ĐT, và vì thế đã có lần phải mượn sân tập của trung tâm bóng đá Viettel để cho các cầu thủ tập luyện.

Nói lại tất cả những điều này để thấy, việc VFF kết hợp với nhà tài trợ cải tạo lại sân tập ở trung tâm bóng đá trẻ là một tín hiệu rất đáng hoan nghênh. Vấn đề cần bàn tiếp là từ tín hiệu đáng hoan nghênh này, điều gì rồi sẽ diễn ra tiếp theo?

Nên nhớ sau mỗi đợt tập trung ĐT, các cầu thủ lại trở về với CLB của mình, lại lăn vào cuộc chơi V.League, và ở đó lại là rất nhiều các sân tập, sân thi đấu không đảm bảo chất lượng. Thực tiễn ấy liệu có khiến những gì mà họ được học, được thực hành trên một sân tập tốt khi tập trung ĐT rồi sẽ bị lãng quên?

Xét cho cùng thì chính các CLB và cuộc chơi V.League mới là cái nền căn bản của một đời sống bóng đá. Vậy nên nói theo cách của cựu HLV trưởng ĐTQG Alfred Riedl thì việc các cầu thủ được tập sân đẹp khi lên tuyển rồi lại phải trở về với những mặt sân đầy rẫy những nhược điểm ở cuộc chơi cấp CLB cũng chẳng khác gì việc chúng ta đang chăm cái "nóc", chứ không phải chăm nền móng, tường rào của một ngôi nhà.

Mà nếu chỉ có thể chăm cái "nóc" thì chắc chắn ngôi nhà ấy sẽ không thể tồn tại và phát triển một cách bình thường.

 

Chỉ mất 50 000 xem ĐT Việt Nam "đấu" Syria

Thông báo mới nhất của VFF cho hay vé xem trận giao hữu Việt Nam - Syria vào ngày thứ Ba (31/05) tới đây được bán ra với mệnh giá cao nhất là 150 000 đồng và thấp nhất là 50 000 đồng. 

Với mức giá rất phải chăng này VFF hy vọng người hâm mộ sẽ tới sân đông đảo chứng kiến trận đấu duy nhất của ĐTVN trên sân nhà trong đợt tập trung này trước khi sang Myanmar dự giải tứ hùng quốc tế với Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và ĐT nước chủ nhà. 

Nếu không có những thay đổi vào phút chót, ĐT Syria sẽ có mặt ở Hà Nội vào chiều ngày Chủ nhật,  29 tháng 5 với một thành phần mạnh nhất ở thời điểm hiện nay. Hôm qua, ĐTVN có có trận đấu tập với ĐT U.21, và theo HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng thì qua trận đấu này, ông đã có cái nhìn toàn diện về phong độ của các học trò ở thời điểm hiện nay.

Ngọc Anh   

Hiếu Hà
.
.
.