Bạn thân tín của ông Trump cười ngạo nghễ khi đến trình diện tại nhà tù

Thứ Năm, 24/08/2023, 07:30

Rudy Giuliani, luật sư và người bạn thân tín của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tự nộp mình tại một nhà tù ở Atlanta ngày 23/8 với các cáo buộc liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.  

Bạn thân tín của ông Trump trình diện tại nhà tù  -0
Rudy Giuliani tự giao nộp bản thân tại nhà tù ở Atlanta. Ảnh AP. 

Bên ngoài Nhà tù Quận Fulton, bang Georgia, ông Giuliani chỉ cười khi được hỏi liệu ông có hối hận khi liên minh với ông Trump hay không. “Tôi rất, rất vinh dự được tham gia vào vụ này, nó như một cuộc chiến thực sự”, ông Giuliani cho biết. 

Ông Giulianinói thêm: “Bản cáo trạng này là một trò hề. Đó là một cuộc tấn công vào không chỉ tôi, cựu Tổng thống Trump và những người trong cáo trạng – đây là một cuộc tấn công vào người dân Mỹ”.

Ông Giuliani, cựu thị trưởng New York, đã bị truy tố vào tuần trước cùng với ông Trump và 17 người khác. Biện lý Quận Fulton, Fani Willis, cho biết những người này đã tham gia vào một âm mưu quy mô nhằm lật đổ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Tiền bảo lãnh cho ông Giuliani được ấn định ở mức 150.000 USD, chỉ đứng sau 200.000 USD của ông Trump.

Ông Giuliani, 79 tuổi, bị cáo buộc “đầu tàu” các nỗ lực của cựu Tổng thống Trump nhằm buộc các nhà lập pháp bang Georgia và một số bang khác phớt lờ ý chí của cử tri và bổ nhiệm bất hợp pháp các đại cử tri để có lợi cho ông Trump.

Các bị cáo khác cũng đã ra trình diện ngày 23/8, bao gồm Jenna Ellis, một luật sư mà các công tố viên cho rằng đã tham gia vào nỗ lực thuyết phục các nhà lập pháp bang bổ nhiệm bất hợp pháp các đại cử tri, và luật sư Sidney Powell, bị cáo buộc đưa ra những tuyên bố sai sự thật về cuộc bầu cử ở bang Georgia.

Georgia là một trong những bang quan trọng mà ông Trump thua với số phiếu chênh lệch thấp, khiến đảng Cộng hòa và các đồng minh của ông tố cáo có gian lận trong bỏ phiếu để có lợi cho ứng viên lúc đó là ông Joe Biden, tuy nhiên lại không đưa ra được bằng chứng.

Sau khi ông Giuliani trình diện tại nhà tù, ông Trump lặp lại tuyên bố rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận, đồng thời viết trên trang mạng xã hội của mình, nhấn mạnh “thị trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử thành phố New York vừa bị bắt ở Atlanta, Georgia, vì ông ấy đấu tranh cho sự liêm chính trong bầu cử”.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.