Hai nhà báo bị thiêu sống man rợ ở Haiti

Thứ Sáu, 07/01/2022, 15:58

Nguồn tin từ lực lượng an ninh Haiti ngày 7/1 cho biết, hai nhà báo đã bị một băng đảng thiêu sống tại Petion-Ville, một trong những khu vực bất ổn nhất nằm ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince hôm 6/1.  

Hai nhà báo thiệt mạng gồm Amady John Wesley, làm việc cho Écoute FM có trụ sở tại Montreal (Canada) và một phóng viên địa phương có tên Wilguens Louissaint.

Một nguồn thạo tin của CNN cho biết, hai nhà báo đã bị sát hại ở khu vực Petion-Ville, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince, bởi một nhóm người có vũ trang bị tình nghi là thành viên của băng đảng tội phạm Ti Makak. Nhóm này bất ngờ xả súng vào các phóng viên đến hiện trường để phỏng vấn thủ lĩnh của một băng nhóm đối nghịch. Nguồn tin còn thêm rằng, một nhà báo khác đã trốn thoát. 

Hai nhà báo bị thiêu sống man rợ ở Haiti -0
Nhà báo xấu số John Wesley Amady. Ảnh: facebook.

Chia sẻ với CNN, hãng Écoute FM xác nhận, anh John Wesley Amady, một trong những nhà báo ưu tú của hãng là nạn nhân của vụ việc. "Amady đã bị bắn rồi bị thiêu sống một cách man rợ bởi những tên cướp có vũ trang. Chúng tôi kịch liệt lên án hành động mất nhân tính từ những kẻ phạm tội, cướp đi quyền được sống của những người vô tội", đại diện của Écoute FM nêu rõ. 

Écoute FM đã tạm dừng phát sóng cho đến khi có thông báo mới, nhằm thể hiện tình đoàn kết và chia buồn với gia đình của các nạn nhân. 

Được biết, vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh bạo lực cực đoạn và bất ổn đang ngày một leo thang ở Port-au-Prince giữa các nhóm, băng đảng đối nghịch và lực lượng cảnh sát, khiến hàng chục nghìn người phải di tản. Đặc biệt, khu vực Petion-Ville hiện là nơi tranh giành quyền kiểm soát của nhiều băng đảng khác nhau.

Trước đó, hồi tháng 7/2021, Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã bị ám sát trong một cuộc tấn công vào tư gia, để lại khoảng trống quyền lực khiến tình trạng hỗn loạn càng trở nên trầm trọng hơn ở quốc gia nghèo nhất châu Mỹ. 

Linh Đan
.
.
.