Israel tuyên bố "trả thù mạnh mẽ" sau ngày chết chóc nhất 50 năm

Chủ Nhật, 08/10/2023, 06:53

Hàng trăm người đã thiệt mạng, sau khi các tay súng Hamas tấn công loạt thị trấn Israel ngày 7/10 dẫn đến động thái trả đũa của Israel, biến đây trở thành ngày bạo lực đẫm máu nhất khu vực này trong 50 năm qua.

“Chúng ta sẽ trả thù mạnh mẽ cho ngày đen tối này”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong bài phát biểu cuối ngày 7/10 (giờ địa phương). “Hamas đã phát động một cuộc chiến tàn khốc và độc ác. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này nhưng cái giá phải trả là quá nặng nề”, ông nói. 

Ngày đen tối mà ông Netanyahu đề cập tới chính là ngày 7/10, khi Hamas, nhóm vũ trang kiểm soát Dải Gaza, bất ngờ phóng hàng nghìn quả rocket và tiến hành đột kích bằng cả đường bộ, dù lượn trên không, đường biển nhằm vào 22 điểm tại Israel.

Israel tuyên bố
Israel và phong trào Hamas liên tiếp dội rocket về khu vực còn lại. Ảnh: Reuters
Israel tuyên bố
Các vụ đột kích xảy ra bất ngờ, dồn dập. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã tập kích hai cơ sở hạ tầng quân sự của các thành viên cấp cao thuộc tổ chức khủng bố Hamas đặt trong những tòa nhà cao tầng. Hamas thường đặt cơ sở quân sự tại khu vực trung tâm đông dân cư ở Dải Gaza", không quân Israel ra thông cáo cho biết hôm nay, sau tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu.

Đây là một phần trong chiến dịch "Kiếm sắt” mà Israel triển khai để trả đũa các động thái của Hamas.

Trong khi đó, thủ lĩnh phong trào Hamas Ismail Haniyeh cho biết, cuộc tấn công bắt đầu ở Gaza sẽ lan sang Bờ Tây và Jerusalem. Hamas cũng cho biết đã bắn một loạt 150 quả tên lửa mới về phía Tel Aviv vào tối 7/10 để trả đũa cuộc không kích của Israel nhằm đánh sập một tòa nhà cao tầng với hơn 100 căn hộ.

Israel tuyên bố
Những cột khói bốc lên từ các bị trí bị rocket tấn công. Ảnh: Reuters
Israel tuyên bố
Một chiếc xe cứu thương bị tấn công ở phía Nam Dải Gaza. Ảnh: Reuters
Israel tuyên bố
Đây được coi là ngày chết chóc nhất Israel trong 50 năm qua. Ảnh: Reuters

Tại Gaza, khói đen và lửa rực vẫn cuồn cuộn bốc lên bầu trời từ một tòa tháp cao tầng bị trúng đòn tấn công trả đũa của Israel. Hãng tin AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Palestine ở Gaza cho biết, 232 người đã thiệt mạng và ít nhất 1.700 người bị thương sau vụ việc.

Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn lời các quan chức cơ quan khẩn cấp cho biết, ít nhất 250 người đã thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương do các đợt tấn công của Hamas. Số thương vong này khiến đây trở thành vụ tấn công đẫm máu nhất ở Israel trong nhiều năm.

Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri cùng ngày nói với Al Jazeera rằng nhóm này đang giam giữ một số lượng lớn người Israel, bao gồm cả các quan chức cấp cao. Ông nói rằng số binh sĩ Israel bị bắt giữ đủ để buộc Tel Aviv thả toàn bộ tù nhân Palestine đang bị giam trong các nhà tù của nước này.

Đây là đợt xâm nhập chưa từng thấy nhằm vào lãnh thổ Israel, báo hiệu động thái leo thang căng thẳng và nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong rất nhiều năm qua. Lần giao tranh dữ dội nhất giữa Israel và các nhóm vũ trang tại Dải Gaza xảy ra hồi giữa năm 2021.

An Nhiên
.
.
.