Brazil và bài toán khó mang tên Neymar

Chủ Nhật, 21/06/2015, 09:15
Ban tổ chức, Neymar sẽ bị treo giò tới 4 trận. Điều đó đồng nghĩa là Copa America 2015 đã chính thức khép lại với số 10 này, ngay cả khi Brazil có lọt vào đến trận đấu cuối cùng. Đó thực sự là một đòn nặng giáng vào đội tuyển Brazil và HLV Dunga. Giờ họ sẽ sống sao đây, khi không có Neymar?

Trong lịch sử bóng đá thế giới, chiếc áo số 10 luôn có một vai trò rất quan trọng. Nó thường được các đội bóng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Với đội tuyển quốc gia Brazil thì chiếc áo số 10 lại càng có ý nghĩa đặc biệt. Đấy là chiếc áo đấu chỉ dành cho những huyền thoại, những quái kiệt của nền bóng đá hàng đầu thế giới này. Và giờ đây vinh dự ấy đang thuộc về Neymar... 

Có rất nhiều danh thủ từng mang chiếc áo số 10 tại Selecao. Có thể kể ra đây những Pele, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka... Tất nhiên, so với các bậc tiền bối, Neymar không thể (hoặc chí ít là chưa thể) là số 10 xuất sắc nhất. Nhưng có một điều kì lạ là chưa bao giờ trong lịch sử người ta lại thấy đội tuyển Brazil lại phụ thuộc vào một cá nhân (cụ thể là Neymar như hiện nay).

Pele dĩ nhiên được xem là số 10 vĩ đại và xuất chúng nhất của đội tuyển Brazil. Ông cũng được thừa nhận là 1 trong vài ba cầu thủ xuất sắc nhất mà làng túc cầu thế giới từng sản sinh ra. Nhưng ở cái thời Pele còn thi đấu, Selecao cũng chẳng hoàn toàn sống dựa vào buồng phổi của ông vua bóng đá này. Xung quanh Pele có rất nhiều ngôi sao khác sẵn sàng chia lửa, gánh vác trọng trách với ông, ví dụ như Garrincha, Tostao, Jairzinho... Còn đội tuyển Brazil trong vài năm trở lại đây lại gần như là đội bóng của Neymar và phần còn lại.

Vặn ngược thời gian trở lại World Cup 2014, Neymar khi ấy mới 22 tuổi đã là niềm hi vọng lớn nhất, cũng như duy nhất trên hành trình chinh phục Cúp vàng của người Brazil. Kết quả thì ai cũng biết Brazil đã kết thúc giải đấu trên sân nhà ấy trong thất vọng. Họ dừng bước ở bán kết sau thất bại nhục nhã 1-7 trước người Đức tại Belo Horizonte, trước khi thua tiếp Hà Lan 0-3 ở trận tranh giải ba. 

Neymar đang một mình dẫn dắt cả đội tuyển Brazil.

Điểm chung của 2 trận thua liên tiếp đầy tủi hổ ấy là gì? Câu trả lời đó là Neymar đều không thể thi đấu do dính chấn thương. Còn trong những trận đấu trước đó với nguồn cảm hứng mang tên Neymar (ghi 4 bàn sau 5 trận đấu), Brazil đã lừng lững tiến vào tứ kết. Chi tiết Brazil thua thảm cả 2 trận mà Neymar không thể ra sân ấy cho thấy tầm quan trọng của cầu thủ này trong đội hình của Selecao.

1 năm sau thảm họa Belo Horizonte, người dẫn dắt đội tuyển Brazil không còn là Scolari, mà là Carlos Dunga. Nhưng sự phụ thuộc của Selecao vào Neymar thì vẫn không hề thay đổi. Những gì diễn ra tại Copa America 2015 càng phơi bày thực tế phũ phàng ấy. Ở trận ra quân gặp Peru, một sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Jefferson cộng với sự chủ quan của David Luiz đã biếu không cho Christian Cueva bàn mở tỷ số của Peru ngay ở phút thứ 2. 

Và chỉ có sự tỏa sáng của Neymar mới giúp Brazil có một cú lội ngược dòng vô cùng nhọc nhằn. Chính tiền đạo đang khoác áo Barcelona là người đã san bằng tỉ số cho Brazil. Rồi không phải ai khác, vẫn là Neymar có một pha kiến tạo siêu đẳng đưa bóng qua một rừng chân giúp  Douglas Costa dễ dàng ấn định tỉ số 2-1 cho Brazil ở phút bù giờ thứ 2 từ tình huống đối mặt với thủ môn Peru. 

Những con số thông kê ở trận đấu đó đã cho thấy Neymar gánh đội như thế nào. Anh chạm bóng nhiều nhất (89 lần), sút nhiều nhất (6 lần), nhiều đường chuyền quan trọng nhất (4 lần). Anh hết qua người, rê dắt bóng đến dứt điểm. Một mình Neymar gần như làm tất cả mọi công việc trên hàng công của Brazil.

Còn ở lượt trận thứ 2 ở vòng bảng, trong một trận đấu mà Neymar thi đấu dưới sức, lập tức Brazil đã phải nhận thất bại. Đấy mới chỉ là lần đầu tiên những vũ công Samba phải nhận thất bại, trong 25 trận đấu gần đây mà Neymar có mặt trên sân. Không những thế, Brazil đã phải trả cái giá quá đắt ở trận này. Khi ở cuối trận, Neymar không giữ được bình tĩnh và có một pha gây gổ với đối phương để rồi phải nhận thẻ đỏ. 

Theo thông báo mới nhất của Ban tổ chức, Neymar sẽ bị treo giò tới 4 trận. Điều đó đồng nghĩa là Copa America 2015 đã chính thức khép lại với số 10 này, ngay cả khi Brazil có lọt vào đến trận đấu cuối cùng. Đó thực sự là một đòn nặng giáng vào đội tuyển Brazil và HLV Dunga. Giờ họ sẽ sống sao đây, khi không có Neymar?

Không Neymar, không hi vọng

Những con số thống kê không biết nói dối, và nó đã cho thấy Brazil đang chịu sự phụ thuộc rất lớn vào Neymar. Bên cạnh việc trận thua 0-1 trước Colombia mới là thất bại đầu tiên của Selecao sau 25 trận mà Neymar thi đấu, thì tỉ lệ bất bại của Brazil mỗi khi số 10 của họ không hiện diện trên sân cũng cao hơn hẳn khi anh này có mặt. Cụ thể, trong 65 trận mà Neymar thi đấu, thì Brazil chỉ để thua 8 trận, thắng đến 45 trận. Tức là tỉ lệ bất bại lên tới gần 88%. Ngược lại, khi thiếu vắng Neymar thì tỉ lệ thua trận của Brazil lên tới 1/3.

Ở thời điểm hiện tại vai trò của Neymar càng quan trọng. Bởi trong thành phần Selecao hiện nay, ngoài Neymar, HLV Dunga không có những gương mặt xứng đáng để “gửi vàng” trên hàng tiền đạo.Diego Tardelli năm nay đã 30 tuổi, chỉ là 1 cầu thủ làng nhàng và đã đến Trung Quốc dưỡng già trong màu áo của Shandong Luneng. Trong khi Robinho thì cũng đã qua thời đỉnh cao từ lâu.Thậm chí, Dunga còn phải mang đến Chile một lực lượng trong đó có đến 12/23 cầu thủ chưa có quá 10 lần khoác áo  ĐTQG.                                                                                         

T.Đ.

Tất Đức
.
.
.