Bước tới vòng 1/8: Tây Ban Nha tránh được nhánh tử thần

Thứ Năm, 28/06/2018, 17:19

“La Roja” sẽ không phải đụng độ các đội bóng lớn khác như Uruguay, Bồ Đào Nha, Argentina, Pháp, Mexico hoặc Brazil ít nhất là trước trận chung kết World Cup 2018 vào ngày 15-7 tới đây nếu như mọi chuyện "suôn sẻ".

Tại vòng knock-out sắp tới, Tây Ban Nha đang có lợi thế khi ở trong nhánh đấu "không thể thuận lợi hơn", khi mà con đường đến với trận chung kết của họ sẽ không xuất hiện những ông lớn thật sự của bóng đá thế giới. 

Trong vòng 16 đội, đội tuyển đến từ xứ sở bò tót chỉ phải đối đầu với đội bóng nước chủ nhà Nga, và nếu họ giành chiến thắng, đối thủ tiếp theo sẽ chỉ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu Croatia – Đan Mạch.

Bước tới vòng 1/8, Tây Ban Nha thoát khỏi nhánh tử thần. (Nguồn: MARCA).

Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, có lẽ HLV Fernando Hierro cũng không thể tưởng tượng ra một kịch bản thuận lợi đến như vậy cho đội tuyển của mình. Dù cho Nga là chủ nhà của World Cup năm nay nhưng đẳng cấp của các cầu thủ Tây Ban Nha rõ ràng vẫn hơn hẳn các cầu thủ xứ sở bạch dương. Còn hai đội tuyển Croatia và Đan Mạch dù cho đã thể hiện được lối chơi rất tốt nhưng quả thực họ vẫn chưa thể được coi là ông lớn của một giải đấu như World Cup này.

Việc "cỗ xe tăng" Đức đã bị loại càng khiến cho nhánh đấu của Tây Ban Nha trở nên dễ dàng hơn, và bây giờ chúng ta chỉ còn đợi kết quả cuối cùng của bảng G và bảng H để điền nốt những cái tên sẽ góp mặt trong hai nhánh của vòng 16 đội này.

Mặc dù “La Roja” đang không có phong độ tốt nhất của họ ở trong những trận đấu gần đây trước Iran và Morocco, nhưng hiện tại Tây Ban Nha lại đang ở trong một nhánh đấu khá dễ thở. Họ có cơ hội để trở lại với đúng phong độ của mình qua từng trận đấu, với đối thủ được dự đoán sẽ là Nga ở vòng 16 đội, Croatia ở vòng Tứ kết và Anh ở vòng Bán kết.

“La Roja” có thể sẽ làm nên chuyện ở mùa giải năm nay khi đặt chân vào một nhánh đấu vô cùng dễ thở.

Ở phía bên kia nhánh đấu, sẽ là những trận đấu sinh tử giữa những đội bóng lớn của bóng đá thế giới. Mở màn vòng đấu loại của nhánh tử thần sẽ là trận chiến giữa Pháp và Argentina, cũng chính là cuộc chiến giữa hai ngôi sao được kỳ vọng nhất vào lúc này: Antoine Griezmann và Lionel Messi.

Sau đó, sẽ là màn thư hùng giữa Uruguay và Bồ Đào Nha tại sân vận động Sochi, nơi sẽ chứng kiến màn đối đầu kịch tính giữa Luis Suarez và Cristiano Ronaldo. Không chỉ dừng lại ở đây, trận đấu thứ ba của nhánh đấu này sẽ là màn đọ sức giữa những vũ công samba Brazil và đội tuyển đã đánh bại “cỗ xe tăng Đức” – Mexico.

Rõ ràng, việc giành được vị trí nhất bảng dù chỉ là do may mắn nhưng mọi thứ lại đang diễn ra khá suôn sẻ đối với Tây Ban Nha, thử thách thực sự có lẽ sẽ chỉ xuất hiện tại vòng Tứ kết và Bán kết, và chừng ấy là quá đủ thời gian để Tây Ban Nha lấy lại phong độ thực sự của mình.

Con đường đến với chức vô địch thế giới lần thứ 2 của Tây Ban Nha đang thuận lợi hơn bao giờ hết, hãy cùng chờ xem, liệu “La Roja” có làm nên chuyện tại Nga mùa hè năm nay hay không.

Cao Trung
.
.
.