Chelsea 2 – 0 Arsenal: Thắng nhờ tiểu xảo

Thứ Bảy, 19/09/2015, 10:18
Chelsea đã đánh bại đối thủ cùng thành phố với tỷ số 2-0 sau khi Arsenal mất hai cầu thủ vì thẻ đỏ là Gabriel Paulista và Santi Cazorla.

Bàn thắng

Chelsea: Zouma (53’), Hazard (90’+1)

Thẻ đỏ

Arsenal: Gabriel (45’+1), Cazorla (79’)

Cuộc đối đầu của hai đội bóng lớn cùng thành phố diễn ra cân bằng phản ánh đúng thực lực hai bên chỉ diễn ra đến gần hết hiệp 1. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tai hoạ cho đội khách bằng tình huống vào phút 45+1.

Diego Costa  sẽ còn được người ta nhắc tới nhiều với tình huống va chạm và đánh lén Koscielny rồi đặt bẫy Gabriel sau đó. Cầu thủ gốc Brazil vung tay đánh vào mặt Koscielny nhưng may mắn là không bị trọng tài phát hiện. Cầu thủ số 19 của Chelsea sau đó tiếp tục gây sự với Gabriel, những lời qua tiếng lại giữa cả hai khiến trung vệ Arsenal không giữ được bình tĩnh và cú đá sau và nhận thẻ đỏ gián tiếp phải rời sân.

Lợi thế hơn người được Chelsea tận dụng triệt để vào hiệp 2. Họ có bàn mở tỷ số phút 53 nhờ cú đánh đầu của Kurt Zouma sau tình huống đá phạt của Fabregas.

Chelsea có chiến thắng không đẹp trước Arsenal. Ảnh: Reuters

Tại hoạ tiếp tục đến với đội khách khi họ đang loay hoay tìm bàn gỡ thì Cazorla nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Fabregas. Với 9 người còn lại trên sân không khó hiểu khi chủ nhà có bàn thắng thứ 2, Hazard sút bóng đập người Chambers vào lưới Arsenal.

Trận cầu đinh trong vòng 6 giải Ngoại hạng Anh đã kết thúc như vậy. Một trận đấu nhạt nhẽo và thực sự là thảm hoạ cho những ai yêu bóng đá đẹp. Với một người thực dụng như HLV thì việc Chelsea có 3 điểm sau trận đấu này quan trọng hơn việc giành chiến thắng đó ra sao, nhưng việc phải dùng chiêu trò để thắng lợi cũng cho thấy The Blue đang "hết bài" tại giải đấu quan trọng nhất tại nước Anh.

Diễn biến trận đấu trước chiếc thẻ đỏ của Gabriel cho thấy điều đó. Một Courtois chấn thương giúp Begovic góp mặt trong khung gỗ, trong khi Ivanovic mang băng đội trưởng thay Terry, người xuất phát trên băng ghế dự bị.

Với lối đá nhạt nhoà, dù có lợi thế sân nhà và cũng chủ động áp đặt lối chơi nhưng Chelsea không thể hiện được nhiều trước người hàng xóm. Trận đấu sẽ hấp dẫn hơn nhiều nếu không có một bên mất người.

Costa và trò tiểu xảo là nguyên nhân chính cho thắng lợi của chủ nhà. Ảnh: Reuters.

Trọng tài Mike Dean đã góp phần quan trọng cho chiến thắng chủ nhà và làm hỏng một trận cầu đáng giá bằng các quyết định rút thẻ của ông.

Sau tình huống có phần nặng tay trong hiệp 1, và tạo lợi thế cho chủ nhà trong hiệp 2 thì ông trọng tài này tiếp tục nặng tay với Arsenal. Trước chiếc thẻ đỏ thứ hai của Cazorla  thì ông Mike Dean cũng đã tặng Chambers một chiếc thẻ vàng trong một tình huống va chạm với Hazard, một tình huống đáng ra có thể chỉ cần nhắc nhở.

Trận đấu trong hiệp 2 là thế trận một chiều của Chelsea và với lợi thế rõ ràng như thế thì việc họ phải chờ tới gần 40 phút sau bàn thắng thứ nhất mới nhân đôi được tỷ số cho thấy hàng thủ của Arsenal đã làm việc không tồi. Hay nói một cách khác đi những mũi nhọn trên hàng công của Chelsea không quá tốt như Mourinho từng tuyên bố. Cụ thể Hazard có ít nhất 2 lần bỏ lỡ cơ hội và tiền đạo người Bỉ chỉ chiến thắng được đồng đội cũ Petr Čech trong tình huống cuối trận bởi bóng đập vào Chambers đổi hướng làm bất ngờ thủ thành Arsenal

Với chiến thắng không hề đẹp đẽ này, Chelsea có 3 điểm tạm có vị trí thứ 6, còn Arsenal đứng trước nguy cơ bật khỏi top 5.

Đội hình ra sân

Chelsea: Begovic; Ivanovic, Zouma, Cahill, Azpilicueta; Matic, Fabregas (Mikel 90'+2), Pedro, Oscar (Ramires 69’), Hazard; Diego Costa (Remy 82’).

Arsenal: Cech; Bellerin, Gabriel, Koscielny, Monreal; Coquelin (Chambers 46’), Cazorla; Ramsey, Oezil (Giroud 75’), Sanchez (Oxlade-Chamberlain 75’); Walcott.


Bình Nguyễn
.
.
.