Câu chuyện ngày Chủ nhật:

Juan Cuadrado, nạn nhân của bóng đá kim tiền?

Chủ Nhật, 05/04/2015, 09:18
Juan Cuadrado là tân binh đắt giá nhất giải Ngoại hạng trong kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. CLB thủ đô London đã phải chi 26 triệu bảng để có được sự phục vụ của tiền vệ người Colombia. Chỉ có điều, Cuadrado lại đang có xu hướng trở thành một nạn nhân của thứ bóng đá kim tiền tại Stamford Bridge…

Cuadrado gia nhập Chelsea với rất nhiều sự kì vọng. Thế nhưng, những đóng góp của cầu thủ 26 tuổi này tại CLB mới lại gần như là con số 0 tròn trĩnh: không bàn thắng, không pha kiến tạo.

Thậm chí, tính cho đến lúc này, sau 2 tháng khoác lên mình chiếc áo của The Blues, Cuadrado mới chỉ có vỏn vẹn 6 lần ra sân trên mọi mặt trận.

Không những thế, cầu thủ chạy cánh này còn luôn đóng vai trò kép phụ trong những trận đấu được góp mặt.

Mới chỉ có 2 lần, Cuadrado được Jose Mourinho cho đá chính tại Premier League, nhưng đấy đều là những trận đấu mà anh bị thay ra từ khá sớm.

Tổng cộng, Cuadrado mới chỉ chơi 175 phút cho đội chủ sân Stamford Bridge. Tức là chưa tính lương thưởng thì mỗi phút anh này có mặt trên sân đã trị giá tới gần 150 nghìn Bảng.

Càng đáng nói hơn là để có được sự phục vụ của Cuadrado, Chelsea đã phải đẩy đi 2 ngôi sao khác là Andre Schurrle (bán đứt cho Wolfsburg) và Salah (cho Fiorentina – CLB cũ của Cuadrado mượn).

Theo tờ Telegraph, nếu so sánh những chỉ số chuyên môn của Schurrle và Cuadrado trong màu áo Chelsea ở mùa giải này thì tiền vệ người Đức hoàn toàn vượt trội so với chàng tân binh về mọi phương diện: từ số bàn thắng trung bình, số cú sút, lừa bóng trong một trận đấu cho đến tỉ lệ tạt bóng hay sút chính xác.

Cuadrado, cái tên gây thất vọng.

Còn về Salah thì khỏi phải nói. Ngôi sao người Ai Cập còn đang là nguồn cảm hứng của Fiorentina tại mọi đấu trường.

Chỉ sau 11 trận khoác áo CLB Italy tại Serie A, Coppa Italy và Europa League, Salah đã trực tiếp ghi dấu giày trong 8 bàn thắng của đội bóng áo tím, bao gồm 6 lần lập công và 2 pha kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn.

Rõ ràng, ít nhất cho đến lúc này, Cuadrado đang là một thương vụ thất bại của Chelsea, xét trên cả phương diện cá nhân cũng như những gì đội bóng của Mourinho phải đánh đổi để có được cầu thủ này.

Tuy nhiên, điều đáng nói là Người đặc biệt lại không hề tỏ ra bất ngờ về phong độ thất vọng của cậu học trò mới.

Chính vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nói rằng: “Cậu ấy cần thời gian. Tôi hiểu bóng đá Italy và tôi biết sự khác biệt giữa Serie A và Premier League. Chiến thuật, sự phát triển và kinh nghiệm của anh ấy, tất cả đều ở Italy”. 

Câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao Mourinho nắm rõ tình hình như vậy, mà Chelsea vẫn mua Cuadrado? Câu trả lời rất đơn giản, đấy là tại vì Chelsea thừa tiền. Với cái túi không đáy của ông chủ Abramovich, CLB thành London chẳng ngại ngần “đánh bạc với trời”.

Họ sẵn sàng  có những cú đầu tư mạo hiểm như vậy. Thành công thì là điều tốt, ngược lại nếu thất bại cũng chẳng sao cả.

Trên thực tế, trong vài năm gần đây, Chelsea chẳng khác nào một trạm trung chuyển cầu thủ. CLB này mua rất nhiều và tất nhiên đội hình của Mourinho không thể có chỗ cho tất cả.

Hệ quả là Chelsea đã đẩy đi rất nhiều cầu thủ theo dạng cho mượn. Điển hình như Kenneth Omeruo, một hậu vệ đa năng 20 tuổi đã đá chính mọi trận cho ĐT Nigeria ở World Cup 2014.

Tới Chelsea từ CLB Bỉ Standard Liege hơn 2 mùa trước, anh chưa được đá chính một trận nào, trải qua cả mùa 2012-2013 ở CLB Hà Lan Den Haag, rồi Middlesbrough từ tháng 1/2014 cho đến nay.

Hay như Gael Kakuta đến Stamford Bridge từ năm 2009, nhưng mới chỉ thi đấu có 6 trận cho Chelsea, trong khi đã trải qua 6 CLB khác nhau.

Còn rất nhiều, rất nhiều ví dụ như thế. Thậm chí, Chelsea còn liên kết với 1 CLB (Vitesse Arnhem – Hà Lan) để đóng vai trò như sân sau, chuyên nhận cầu thủ từ đội bóng Anh.

Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ sự hậu thuẫn khủng khiếp của Abramovich. Từ mùa giải tới, khi bản quyền giải Ngoại hạng vừa được bán với mức giá kỷ lục 3 tỷ Bảng, chắc chắn Chelsea sẽ càng mạnh tay trong việc mua sắm.

Chỉ tiếc rằng những thương vụ như vậy khiến méo mó thị trường chuyển nhượng và giết chết các CLB nhỏ, cũng như những cầu thủ như Cuadrado.

Chelsea từng đón về 39 cầu thủ hết hợp đồng cho mượn

Chắc chắn những chuyên gia làm công tác nhân sự tại Chelsea hẳn là những người đau đầu nhất ở mỗi kì chuyển nhượng mùa hè. Bởi họ sẽ phải đón một lượng lớn những cầu thủ thuộc biên chế CLB quay trở lại Stamford Bridge sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn.

Cụ thể, như ở mùa bóng vừa rồi, đã có tới 39 cầu thủ của Chelsea hoàn thành hợp đồng cho mượn ở các đội bóng khác và quay về CLB.

Tất nhiên, rất ít trong số họ có được may mắn như thủ thành Thibaut Courtois – lập tức được trao một suất trong đội hình của Chelsea.

Hệ quả là những nhà quản lý của The Blues sẽ bắt buộc phải tìm bến đỗ mới cho số cầu thủ dôi dư này, và qua đó biến đội chủ sân Stamford Bridge thành một trạm trung chuyển cầu thủ bất đắc dĩ.

T.Đ.

Tất Đức
.
.
.