MU - Stoke: "Quỷ đỏ" bị cầm chân trong trận đấu đầu năm

Thứ Năm, 01/01/2015, 22:20
Đến làm khách trên sân Britannia, MU bất ngờ nhận bàn thua sớm bởi Ryan Shawcross, tuy nhiên Quỷ đỏ vẫn có điểm nhờ pha lập công của Falcao.

Bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 2 của Shawcross hôm nay rất đặc biệt, không chỉ bởi đó là bàn thắng đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh trong năm 2015 mà còn bởi trung vệ 27 tuổi này là một người cũ của Quỷ Đỏ.  Pha đá nối của cầu thủ mang áo số 17 bên phía Stoke làm bó tay ngay cả thủ thành xuất sắc De Gea.

Ryan Shawcross có pha đá nối làm tung lưới đội bóng cũ. Ảnh: Premierleague.com

Có bàn thắng dẫn trước, đội chủ nhà chủ động nhường thế trận cho MU và triển khai lối đá phòng ngự phản công.

Tuy nhiên trong khoảng 15 phút sau đó, đội khách hoàn toàn không tạo được một pha bóng nào nguy hiểm về phía khung thành của Stoke. Các phương án tấn công đơn giản quá dễ để bắt bài cộng với nền tảng thể lực bị bào mòn do lịch đấu dày đặc khiến đội bóng áo xanh gặp khó trước hàng phòng ngự Stoke.

Ở phía ngược lại, Stoke lùi về phần sân nhà "tử thủ" và thỉnh thoảng tung các đợt tấn công chớp nhoáng về phía khung thành của De Gea. Trong một tình huống như thế tiền đạo Diouf tận dụng sai lầm của hậu vệ Jonny Evans để cướp được bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn De Gea. Đáng tiếc cú cú sửa bóng bằng chân trái của cựu cầu thủ MU sau đó lại quá thiếu chính xác.

Chơi bế tắc nhưng bất ngờ MU lại có bàn thắng. Từ pha đá phạt góc của Rooney bên cánh trái, Falcao dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số. Tiền đạo Colombia chơi trầm lặng từ đầu trận, bất ngờ lên tiếng với bàn thắng thứ 3 cho riêng mình tại giải Ngoại hạng.

Bàn thắng của Falcao giúp MU kéo lại một điểm trong trận đấu đầu năm 2015. Ảnh: Premierleague.com

Trận đấu sau đó chứng kiến thêm một loạt các tình huống nguy hiểm về khung thành của cả hai đội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Một điểm được chia đều cho chủ và khách tuy nhiên Stoke là người cảm thấy nuối tiếc nhiều hơn khi họ chơi tốt gần như cả trận đặc biệt là trong hiệp 2.

Tận dụng sử lỏng lẻo của hàng phòng ngự 3 người bên phía MU, đội chủ nhà thường xuyên có các pha hãm thành đối thủ trong hiệp 2. Ít nhất các cầu thủ áo sọc đỏ trắng đã tạo được hai cơ hội rõ ràng, với cú đánh đầu trúng cột dọc của Peter Crouch và pha bắt vô lê ở ngoài rìa vòng cấm của Diouf.  Trong khi đó MU gần như chỉ tạo được một pha sóng gió duy nhất về phía đối thủ với cú tâng bóng qua đầu thủ môn Begovic, pha bóng mang nặng dấu ấn cá nhân của tiền đạo Hà Lan. 

Stoke chơi tốt nhưng đành chấp nhận một kết quả hoà. Ảnh: Premierleague.com

Ngoài ra MU cũng gặp may khi trọng tài không cho Stoke hưởng quả phạt đền sau tình huống Smalling để bóng chạm tay trong vòng 16m50.

Bị Stoke cầm chân trong trận đấu đầu tiên của năm mới, MU còn hứng chịu thêm thiệt hại về lực lượng khi Young gặp chấn thương, điều này đặc biệt nguy hiểm với đoàn quân của HLV Van Gal khi danh sách bệnh binh của họ đang có nguy cơ kéo dài thêm. Với mật độ trận đấu dày như hiện nay khi bất cứ một cầu thủ nào bị chấn thương hoặc không thể ra sân cũng tạo ra khó khăn không nhỏ cho Quỷ đỏ.

Bình Nguyễn
.
.
.