Ai Cập – Uruguay: Nín thở chờ Mohamed Sahlah

Thứ Sáu, 15/06/2018, 12:51
Người Ai Cập đã phải chờ đợi gần 30 năm (kể từ Italy 1990) để được 1 lần nữa hít thở bầu không khí World Cup. Nhưng có lẽ quãng thời gian đó cũng chẳng khiến người Ai Cập cảm thấy dài bằng việc nín thở chờ đợi tình hình sức khỏe của ngôi sao lớn nhất mà họ có: Mohamed Salah…

Với  44 bàn thắng trong một mùa giải bùng nổ cùng Liverpool, Salah chính là niềm hi vọng lớn nhất của các Pharaoh ở World Cup 2018. Thế nhưng, quái ác thay, “đòn hiểm” của Sergio Ramos trong trận Chung kết Champions League hồi tháng trước đã khiến cơ hội ra sân của Salah trong trận ra quân ở vòng bảng trước Uruguay bị bỏ ngỏ.

Nên nhớ rằng, trận đấu gặp Uruguay chính là thời điểm người Ai Cập cần “vị thần hộ mệnh” của mình nhất. Đơn giản bởi Uruguay chính là đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng A. Chiến thắng 5-0 của đội chủ nhà Nga trước Saudi Arabia càng đặt Ai Cập vào thế bí. 

Sự trở lại kịp thời của Salah sẽ cho Ai Cập có thêm nhiều hi vọng trước Uruguay

Bởi nếu để thua Uruguay ở trận ra quân, gần như chắc chắn họ sẽ phải thắng cả 2 trận đấu còn lại nếu muốn giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Nga với lợi thế hiệu số bàn thắng nhiều khả năng chỉ cần thêm 1 điểm nữa trước Ai Cập (trong trường hợp Ai Cập thua Uruguay) là rất có thể đã đủ để lọt vào vòng knock-out.

May cho đội quân của HLV Hector Cuper đấy là càng gần đến giờ G, tình hình chấn thương của Salah càng trở nên tích cực. Ngôi sao đang đầu quân cho Liverpool này đã bình phục nhanh hơn dự kiến. Và gần như chắc chắn, Salah sẽ ra sân ở trận đấu trên sân Yekaterinburg tối nay.

Tất nhiên, ngay cả khi có sự trở lại của Salah thì Ai Cập vẫn là đội bóng bị xếp cửa dưới so với Uruguay. Đại diện Nam Mỹ không chỉ sở hữu một dàn cầu thủ giàu chất lượng hơn (đứng đầu là cặp song sát Suarez và Cavani), mà Uruguay của HLV Tabarez còn rất dạn dày kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi này. 

Đây đã là kì World Cup thứ 3 liên tiếp vị chiến lược gia lão làng này dẫn dắt Uruguay. Ở cả 2 lần trước đó, Uruguay đều vượt qua vòng bảng và thành tích tốt nhất là vào đến bán kết World Cup 2010. Thế nên, so với một lính mới như Ai Cập, rõ ràng Uruguay nắm nhất nhiều lợi thế. 

Nhưng nếu vì vậy mà cho rằng 3 điểm đã là thứ nằm gọn trong túi của Uruguay thì đấy là một sai lầm lớn. Dẫn dắt Ai Cập là HLV Hector Cuper – 1 người được xem là 1 chuyên gia đấu Cúp, khi ông từng đưa một CLB tầm tầm như Valencia 2  năm liên tiếp lọt vào Chung kết Champions League. 

Với kinh nghiệm và tài năng của mình, vị HLV người Argentina này hoàn toàn có thể biến Ai Cập thành một đối thủ khó chịu ở World Cup 2018. Chưa kể, sự trở lại của Salah sẽ giúp HLV Cuper có thêm nhiều phương án tiếp cận trận đấu, cũng như có được 1 đội bóng cân bằng hơn. 

Cho dù trước đó ông đã tỏ ra rất tự tin kể cả khi không có sự phục vụ của Salah: “Đội bóng này vẫn có nhiều cầu thủ chung vai với nhau để đạt được kết quả tốt nhất. Ai Cập may mắn khi thế hệ này có một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng chiến thuật của chúng tôi không xoay quanh Salah”.

Cần biết rằng, cùng với Ai Cập, HLV Cuper đang có được thành tích tốt nhất trong sự nghiệp với tỉ lệ chiến thắng lên tới 54.29%, tức là còn cao hơn thời điểm hoàng kim của ông này với Mallorca, Valencia hay Inter Milan. Trong khi đó, Uruguay lại bị ám ảnh bởi cái dớp khó hiểu. Đội bóng này luôn chơi rất tệ ở trận đấu đầu tiên của mình ở vòng bảng World Cup. Đã 8 kì World Cup liên tiếp, Uruguay không thể thắng trận ra quân.

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến:

Ai Cập (4-2-3-1): Elshenewy; Fathi, Gabr, Hegazi, Abdel Shafi; Hamed, Elneny; Sobhi, Said, Warda; Salah

Uruguay (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta; Cavani, Suarez.


P.Đức
.
.
.