Quỷ đỏ thị uy sức mạnh đáng gờm

Thứ Ba, 19/06/2018, 00:17

Tại World Cup 2018, cùng với Iceland, Panama chính là 1 trong 2 tân binh, lần đầu tiên có vinh dự tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Và lập tức, đại diện đến từ Trung Mỹ này đã mang đến mùa hè nước Nga những xúc cảm khó quên…


Nhìn cái cách mà những cầu thủ Panama hùng dũng hát quốc ca với niềm xúc động dâng trào trước trận gặp Bỉ, người ta đã mường tượng ra 1 viễn cảnh không hề dễ thở với đại diện Châu Âu ở trận sra quân.

Vì chắc chắn với niềm tự hào dân tộc lớn lao như vậy, các cầu thủ Panama sẽ chiến đấu như những chiến binh thực thụ để thu hẹp khoảng cách mênh mông về đẳng cấp và thực lực giữa 2 đội bóng.

Thế nhưng, có lẽ chẳng ai có thể ngờ rằng, Bỉ - một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch lại phải trải qua những thời điểm khó khăn đến vậy trước tân binh Panama – một đội bóng được xem là yếu bậc nhất ở World Cup năm nay.

Hazard đã có một trận thi đấu tuyệt vời.

Công bằng mà nói Bỉ đã nhập cuộc không đến nỗi nào. Trong khoảng thời gian đầu trận đấu, khung thành Panama đã nhiều lần chao đảo trước sức tấn công của các ngôi sao bên phía tuyển Bỉ, đặc biệt là sự năng nổ của Eden Hazard.

Nhưng đó là khoảng thời gian, những đôi chân non nớt bên phía Panama còn cảm thấy ngợp trước bầu không khí đặc biệt của World Cup.

Sau khi rũ bỏ được sự bỡ ngỡ ấy, Panama đã mang đến những thử thách thực sự dành cho những ngôi sao đắt giá bên phía Bỉ. Bằng một phong cách thi đấu quyết tâm, giàu thể lực kết hợp với lối chơi phòng ngự đông người, trong khoảng nửa  sau hiệp 1, Panama gần như đã khiến những cái tên trứ danh bên phía Bỉ như Hazard, De Bruyne, Lukaku phải tắt điện.

Kết quả 0-0 sau 45 phút thi đấu là món quà xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của Panama. Bởi nên nhớ rằng giữa 2 đội là khoảng cách mênh mông về trình độ. Thậm chí, vào lúc ấy có lẽ không ít người đã tin rằng Panama đủ sức tạo nên một cơn địa chấn nữa ở World Cup lần này.

Panama đã không thể cưỡng lại sức mạnh của Quỷ đỏ.

Tiếc cho Panama, câu chuyện cổ tích của họ đã không thể có được cái kết viên mãn. Bởi ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu, khoảnh khắc xuất thần của Mertens với 1 cú sút không thể cản phá đã giúp tuyển Bỉ có được bàn thắng mở tỉ số.

Khi mà người Bỉ đã có được bàn khai thông bế tắc, sức ép tâm lý được cởi bỏ, chẳng có gì ngạc nhiên với việc thày trò HLV Martinez đã có thêm 2 bàn thắng nữa đều do công của Lukaku.

Nhưng ngay cả khi phải nhận thất bại đậm đà với tỉ số 0-3 người ta vẫn phải dành những lời khen ngợi cho Panama. Ở thời điểm kế hoạch cầm chân Bỉ đã hoàn toàn bị phá sản, Panama vẫn thi đấu với một tinh thần không thể chê vào đâu được. Họ vẫn miệt mài chiến đấu quả cảm.

HLV Gomez cũng chẳng ngần ngại tăng cường hàng công để chơi sòng phẳng với Bỉ, thay vì co cụm để hạn chế bàn thua. Hệ quả là không ít lần khung thành của Courtois đã phải trải qua sóng gió.

Nếu may mắn hơn Panama đã hoàn toàn có thể có bàn thắng lịch sử ở 1 VCK World Cup, vào lưới 1 ứng cử viên vô địch. Chỉ có điều, trời đã không chiều lòng người.

Song có lẽ nó cũng chẳng phải điều gì to tát. Trên khán đài, các CĐV Panama vẫn tưng bừng mở hội. Đơn giản bởi họ đã quá hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ con cưng.

Với tinh thần dân tộc quật cường, các chàng trai Panama đã tận hiến với hơn 100% sức lực và khả năng. Họ xứng đáng là những người hùng, là một điểm nhấn thú vị ở kì World Cup năm nay.

Trong khi đó, Bỉ dù đã có được 1 chiến thắng rất cách biệt, nhưng thực tế, đội bóng này vẫn chưa thể hiện được nhiều ở trận mở màn. Chắc chắn HLV Martinez sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nếu muốn biến thế hệ vàng này thành vàng mười.

Bàn thắng: Merten 47’, Lukaku (69’, 75’)

Đội hình thi đấu:

Bỉ: Courtois - Alderweireld , Boyata , Vertonghen  - Meunier, Witsel (Chadli 90’), Carrasco (Dembele 74’)  - De Bruyne     - Mertens (T.Hazard 83’), E. Hazard    - R. Lukaku    

Panama: Penedo - Murillo, R. Torres , Escobar, Davis     - Gomez - Cooper, Godoy  - J. Rodriguez  (Diaz 63’), Barcenas (G.Torres 63’)  - Perez  (Tejada 73’)   


Tuệ Minh
.
.
.