Giải đấu giao hữu quốc tế M-150 Cúp, U.23 Thái Lan - U.23 Việt Nam: 1-2:

Rất lâu rồi, mới lại thắng Thái Lan

Thứ Bảy, 16/12/2017, 09:14
Bất ngờ thực sự đã xảy ra khi U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U.23 Thái Lan 2-1, gợi nhớ lại cũng trận thắng 2-1, cũng trên sân Thái Lan ở lượt đi chung kết AFF Suzuki Cup 2008. Rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới lại có cảm giác hồ hởi sau một trận đấu với người Thái.


TKhông nhiều người dám nghĩ sau 45 phút thi đấu đầu tiên U.23 Việt Nam lại dẫn chủ nhà Thái Lan tới 2-0. Đấy là hiệp đấu mà cái hệ thống 3-4-3 tiếp tục được kéo xuống thấp (giống như trận đấu trước đó với Uzbekistan) nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ: những pha phối hợp tấn công đã diễn ra nhanh và thoáng nước hơn nhiều.

Có lẽ sau khi bị HLV trưởng Park Hang Seo "sạc" về việc cầm bóng quá rườm rà và xử lý bóng quá ích kỷ, các cầu thủ đã biết phải thay đổi như thế nào. Ngay ở phút thứ 7, từ pha triển khai tấn công ở trục giữa, bóng được đẩy sang biên trái cho Quang Hải, và cầu thủ này đã tạt rất "ngọt" vào vòng cấm để Công Phương đánh đầu mở tỷ số.

Đây là tình huống mà U.23 Việt Nam phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển, nhưng cũng phải thừa nhận các trung vệ Thái Lan đã đứng sai vị trí, giúp Công Phương có thể bật nhảy, đánh đầu ung dung. Đến giữa hiệp 2, lại là Công Phượng sau khi nhận được đường bấm bóng tuyệt đẹp của Xuân Trường đã lọt xuống đối mặt với thủ thành Thái Lan, sút hiểm nâng tỷ số lên 2-0.

HLV Park Hang Seo rất hài lòng về chiến thắng trước người Thái.

Nếu U.23 Việt Nam tận dụng khá tốt những cơ hội được tạo ra thì ở phía ngược lại, cầu thủ chủ nhà lại bỏ lỡ cơ hội rất khó tin. Có tình huống hậu vệ Duy Mạnh phá bóng lỗi, giúp tiền đạo Thái Lan đối mặt với thủ thành Bùi Tiến Dũng, nhưng pha vô lê ở cự ly gần đã bị cản phá dễ dàng. Sau đó, khi hậu vệ Đình Trọng phạm lỗi trong vòng cấm, U.23 Thái Lan còn được hưởng Penalty, nhưng đấy lại là tình huống mà cầu thủ Thái sút rất hiền, nên lại bị Bùi Tiến Dũng cản phá.

Chứng kiến hiệp đầu này chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế thốt lên: "Tôi bất ngờ với tỷ số 2-0 của U.23 Việt Nam, nhưng càng bất ngờ hơn với sự ì ạch của các cầu thủ Thái Lan. Không hiểu vì lý do gì mà họ lại chơi bóng chậm chạp, ì ạch và bế tắc đến như thế".

Nên nhớ U.23 Thái Lan đã khởi đầu M-150 Cúp bằng chiến thắng 2-1 đầy ấn tượng trước kèo trên Nhật Bản, và trong toan tính của Ban huấn luyện U.23 Thái Lan thì họ ít nhất cũng sẽ giành được 1 điểm trong trận đấu sau đó với CHDCND Triều Tiên để giành quyền vào chơi chung kết, nhưng đấy lại là trận đấu Thái Lan thua đau 0-1, đồng nghĩa với việc chỉ có thể vào tranh hạng Ba với U.23 Việt Nam. Tâm lý của một đội bóng muốn đá chung kết nhưng rốt cuộc chỉ có thể tranh hạng ba có lẽ đã khiến các cầu thủ Thái Lan không thể chơi bóng như ý mình.

Sang hiệp 2 thì Thái Lan chủ động tăng tốc, nhưng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của họ lại không đến từ một pha phối hợp bài bản, mà đến từ một lỗi lầm chết người của hàng thủ Việt Nam. Đấy là tình huống mà Thái Lan chuyền bóng bổng từ giữa sân vào vòng cấm không có gì nguy hiểm thế nhưng Văn Hậu lại pha hụt bóng, giúp tiền đạo Thái Lan có thể băng lên, dễ dàng dứt điểm.

 Về phần mình, U.23 Việt Nam tiếp tục đá phòng ngự phản công, nhưng do không còn giữ được trạng thái sung sức về thể lực nên trong những tình huống mang tính quyết định, các cầu thủ tấn công như Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải đã không thể bứt tốt, dứt điểm thành công. Khoảng 10 phút cuối thì gần như toàn bộ đội hình U.23 Việt Nam đã kéo xuống phần sân nhà, quyết tâm bảo vệ lợi thế mong manh. Và khi tiếng còi kết trận vang lên, chúng ta chính thức giành chiến thắng 2-1 thì toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ đều nhảy lên ăn mừng.

Với chiến thắng này, U.23 Việt Nam giành vị trí thứ 3 giải giao hữu bóng đá quốc tế M-150 Cúp do Thái Lan làm chủ nhà. Tuy nhiên xét cho cùng thì đây chỉ là một giải đấu mang ý nghĩa thử nghiệm đơn thuần. Mục tiêu chính của U.23 Việt Nam và cả U.23 Thái Lan là VCK U.23 châu Á diễn ra vào tháng 1 - 2018 tại Trung Quốc.

Ông Park Hang Seo phá dớp

Người tiền nhiệm của HLV Park Hang Seo - HLV nội Nguyễn Hữu Thắng từng cầm U.22 Việt Nam đấu U.22 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 29 cách đây vài tháng, và đấy là trận đấu HLV Hữu Thắng thua lấm lưng trắng bụng.

Trước đó, thầy ngoại Toshiya Miura cầm cả Đội tuyển Quốc gia lẫn U.23 Quốc gia đấu với người Thái ở cả các giải đấu giao hữu lẫn các giải đấu chính thức như SEA Games hay vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, và tất cả những trận đấu đó, ông Miura đều thua.

Trước cuộc đấu với Thái Lan ngày hôm qua, HLV trưởng Park Hang Seo nói với báo giới: "Tôi biết Việt Nam hay gặp khó khăn khi đá với Thái Lan, nhưng tôi nghĩ bây giờ mọi thứ khác rồi". Hôm qua, khi chứng kiến Công Phượng lập cú đúp vào lưới Thái Lan ngay trong hiệp 1, ông Park đã nhảy lên ăn mừng rất quyết liệt, và trong phòng họp báo sau trận đấu ông cho biết là rất hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò. Phải sau 9 năm, bóng đá Việt Nam mới lại có được một chiến thắng trước bóng đá Thái Lan ở cấp độ U.23 và Đội tuyển Quốc gia.

Tuy nhiên, ông Park cũng hiểu là vẫn còn nhiều sai số của hàng phòng ngự, và M-150 Cúp với một chiến thắng trước người Thái xét cho cùng cũng không có quá nhiều ý nghĩa về thành tích. Mong là dưới thời ông Park, nếu bóng đá Việt Nam tiếp tục chạm trán Thái Lan ở những sân chơi chính thức như SEA Games hay AFF Cup thì chúng ta vẫn sẽ tìm được cảm giác giống như ngày hôm qua.                                  

Tuấn Thành

Hoàng Anh
.
.
.